22/08/2006 23:58 GMT+7

Hãy cho mình một cơ hội...

B.D. thực hiện
B.D. thực hiện

TTO - Tôi và anh ấy đã biết nhau khoảng 2 năm, đó là thời gian mà chúng tôi từng làm việc với nhau vì anh ấy là khách hàng của công ty tôi. Dần dần qua thời gian làm việc tôi và anh rất mến nhau.

qaenAxeu.jpgPhóng to

Anh thường xuyên gọi điện cho tôi dù những lúc không có hàng hoá, và tôi cũng không ngoại lệ. Thỉnh thoảng tôi và anh cũng có những lúc cùng nhau đi ăn cơm, uống cà phê… nhưng chủ yếu là chỉ gặp nhau qua những cuộc điện thoại.

Qua bạn bè và những người cùng công ty của anh, tôi biết anh chưa tìm được nửa kia của mình. Anh ấy rất hiền và vui tính nhưng cũng hơi khó tính. Những lần nói chuyện với nhau, tôi biết anh cũng quan tâm, lo cho tôi nhưng chỉ dừng lại ở công việc là chính.

Còn tôi, tôi đã thật sự mến anh và có những lúc tôi rất nhớ và mong muốn anh tìm đến tôi. Tôi cũng thông cảm vì anh quá bận không có thời gian, ban ngày anh phải lo cho công ty, tối thì anh lại đi học, đi dạy…

Anh lớn hơn tôi 5 tuổi và bắt đầu bước qua tuổi ngoài ba mươi, cái tuổi mà bao nhiêu người đã bắt đầu lo cho mái ấm của mình, thế nhưng anh thì chỉ lo cho công việc. Tôi tự hỏi có phải anh quá nhút nhát chưa dám nói ra? Hay anh chẳng thích tôi?

Hay anh muốn xây dựng sự nghiệp vững vàng trước chưa nghĩ đến chuyện riêng? Anh chỉ muốn giữ quan hệ với tôi vì công việc làm ăn? Tôi chọn anh làm người yêu có vội vàng quá không? Sau này tôi có hạnh phúc không khi người ấy quan tâm công việc nhiều hơn?...

Tôi rất muốn nói ra những điều mà mình mong ước nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu và làm thế nào để anh không bị tổn thương và tôi cũng không bị anh xem thuờng? Làm thế nào để anh hiểu được tình cảm mà tôi đã dành cho anh.

Những người bạn cùng công ty tôi thì cứ thúc giục tôi đừng lãng phí thời gian vì cả hai đều không còn trẻ nữa. Tôi phải làm gì để tình cảm chúng tôi được tốt đẹp? Tôi không muốn mất anh. (N.T)

- Trả lời tư vấn của tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: Chương trình hoàn toàn có thể đồng cảm với nghĩ suy và tâm sự của bạn. Một tình cảm rất trân trọng, một mối quan hệ bạn bè thực sự nghiêm túc, một sự quan tâm rất thật lòng... vẫn chưa đủ để có thể trở thành một tình yêu đúng nghĩa. Tình yêu cần thêm một thứ hết sức quan trọng đó là sự chủ động, sự hướng đích từ hai phía. Có thể mối quan hệ của bạn và anh ấy đang thực sự thiếu điều này, bạn ạ!

Sự mong chờ của bạn là hoàn toàn hợp lý vì ai có thể cấm đoán bạn. Sự thương mến của bạn với anh ấy hoàn toàn bình thường vì ai lại không có xúc cảm, trái tim? Tuy vậy, tình cảm đích thực không phải chỉ đến từ một phía. Anh ấy có mời bạn đi uống cà phê, anh ấy có gọi điện cho bạn, anh ấy cùng đi ăn tối với bạn... chưa phải là những dấu hiệu đầy đủ của một tình yêu đúng nghĩa. Bạn có thể cho rằng anh ấy quá bận, bạn có thể cho rằng anh ấy tìm hiểu kỹ, bạn có thể cho rằng anh ấy khó tính và nhiều lý do khác nữa nhưng thiết nghĩ “chất” của vấn đề không phải ở đây.

Những suy nghĩ của bạn có vẻ "phủ màu" cho anh ấy, bạn ạ! Anh ấy có thực sự nhút nhát hay không khi anh ấy có công ty riêng và nhiều lần tiếp xúc đối tác? Đành rằng trong chuyện tình yêu, không phải ai cũng tự tin, ai cũng có thể thổ lộ cảm xúc của mình nhưng thiết nghĩ anh ấy không phải thiếu tự tin như thế. Bạn có thể đặt giả thuyết anh ấy quá lo cho sự nghiệp, anh ấy muốn ổn định công việc và tạo dựng một sự nghiệp thật vững vàng nhưng đâu có nghĩa anh không có quyền hay không dám bày tỏ? Những lý do bạn đưa ra quá mong manh và thiếu tính thuyết phục.

Bạn phải cân nhắc thực sự. Nếu bạn thực sự yêu và muốn tạo cho mình một cơ hội thì bạn vẫn có thể “tấn công” cơ mà. Tại sao bạn nghĩ rằng anh ấy xem thường bạn? Tại sao bạn nghĩ rằng bạn sẽ làm tổn thương anh ấy?

Tình yêu là tặng vật vô giá mà trái tim này sẽ gửi trao và xin lại ở trái tim khác không phải đơn thuần bằng sự trao đổi mà phải là sự đồng thuận dâng hiến. Nhờ anh ấy chở bạn về trong đêm tối, nhờ anh ấy giúp bạn một việc rất quan trọng trong cuộc đời với cách nói rằng nếu không có anh ấy không biết như thế nào... là những điều quá tế nhị phải không bạn. Tuy vậy, chính bạn vẫn có thể nói rất thẳng thắn tình cảm của mình theo cách khác mà vẫn nữ tính cơ mà?

Hãy cho mình một cơ hội và biến cơ hội đó thành một đáp án để có những quyết định sáng suốt. Hy vọng bạn sẽ tự tin và biết được đáp án của một bài toán khó thực sự cần giải quyết.

* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn

Để chính xác về nội dung cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode).

B.D. thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên