14/11/2005 05:32 GMT+7

Hậu thế vọng Tố Như...

NHỊ HÀ
NHỊ HÀ

TT - Dự kiến Tuần văn hóa Nguyễn Du sẽ được khai mạc vào ngày 25-11-2005 trên địa bàn huyện Nghi Xuân - quê hương của đại thi hào - và một số địa phương khác ở Hà Tĩnh.

Cũng thời điểm này, một chương trình thơ chọn lọc đang được chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể tham gia và làm nên một “ngày thơ Nguyễn Du” chưa từng có và thật ý nghĩa tại Đài truyền hình VN.

Chưa hết, sẽ có một thư viện mang tên Nguyễn Du với khoảng 1.500 hiện vật, trong đó riêng Truyện Kiều - tuyệt tác nổi tiếng thế giới của đại thi hào - được in qua các thời kỳ khác nhau đã lên tới 500 cuốn, lần đầu tiên được ra mắt người hâm mộ.

Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, ngày 1-12-2005 sẽ có một hội thảo khoa học lớn mang tên “Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của Nguyễn Du và họ Nguyễn Tiên Điền”. Và đại lễ kỷ niệm chính thức 240 năm ngày sinh Nguyễn Du sẽ được tiến hành vào ngày 3-12-2005 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Hà Tĩnh...

Bậc kỳ tài lỗi lạc văn chương ấy lúc sinh thời đã từng ngậm ngùi cho mình: “Bất tri tam bách dư niên hậu - Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như” (tạm dịch: Không biết ba trăm năm lẻ nữa, người đời ai khóc Tố Như chăng). Câu thơ ấy đến nay còn ngân lên trong lòng những thế hệ hậu sinh đầy nhắc nhở.

Tại VN, Nguyễn Du và Kiều, Kiều và Nguyễn Du chưa bao giờ vắng mặt trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt. Nhưng, cho đến 240 năm lễ kỷ niệm ngày sinh của bậc đại thi hào, lần đầu tiên mới có những hoạt động được chuẩn bị công phu, trang trọng như thế, với bao nhiêu tâm huyết như thế...

Không chỉ là một sự ghi nhận, tôn vinh của hậu thế đối với những giá trị đã định danh mà Nguyễn Du và Truyện Kiều để lại, mà còn là nén tâm hương thành kính của lớp con cháu tưởng nhớ tới con người vĩ đại đã có công làm cho “đất nước hóa thành văn” ấy.

Tiếp tục gần lại với Nguyễn Du hơn, hiểu hơn những tâm sự và gửi gắm của ông với cuộc đời, với văn chương, ấy là cách tôn vinh cần có nhất trong mọi thời điểm, mãi mãi về sau.

Có thể sẽ còn rất nhiều việc phải làm, phải bàn, những bất cập cần xem xét, giải quyết liên quan đến một lễ kỷ niệm tầm cỡ quốc gia, chứ không chỉ là “chuyện riêng” của làng Tiên Điền nhỏ bé ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Hoàn toàn cũng không phải chỉ là chuyện của giới văn chương trong nước mà thôi. Nhiều thông tin cho biết tại nhiều quốc gia trên thế giới cũng đang có những chuẩn bị cho việc kỷ niệm 240 năm ngày sinh của đại thi hào.

Đã đến lúc chúng ta cần thấy được Nguyễn Du và Truyện Kiều đã là vị sứ giả văn hóa lớn nhất của VN từ nhiều thập kỷ nay. Đã đến lúc cần thấy rõ hơn con người thời đại Nguyễn Du của chúng ta, không chỉ thuộc về 200-300 năm trước, ông luôn có mặt trong “cõi người ta”, trong đời sống văn hóa tâm linh của một dân tộc yêu chuộng thơ ca và hòa bình, chính nghĩa. Không chỉ 300 năm mà hơn thế, Nguyễn Du và Truyện Kiều còn khiến nhân loại tưởng nhớ, ngợi ca ông. Nguyễn Du đã thuộc về văn hóa nhân loại - một nền văn hóa mang tên gọi VN!

NHỊ HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên