Còn hơn cả “bệnh”
Phóng to |
| Nhóm teen TP.HCM, Vũng Tàu họp mặt tại Vũng Tàu - Ảnh: www.hihihehe.com |
Rất nhiều teen chúng ta dựa vào sự giàu có, danh giá của gia đình rồi coi người khác không ra gì, khoe hết thứ này đến thứ khác, cố làm sao cho mình thật khác người để ai cũng phải nể nang. Nhiều bạn buôn bán, kinh doanh từ tiền vốn gia đình. Sau vài tháng làm ăn thua lỗ, vậy mà cứ mở miệng là “tớ đã từng mở được shop, làm chủ cửa hàng”.
Điều khác tôi rất bức xúc là cách xài tiền của các bạn: không biết tiếc, thích cái gì mua nấy! Mua đồ hiệu với giá tiền trên trời để mình hơn bạn bè. Điện thoại xịn, xe đẹp là tiêu chí “phấn đấu” của các bạn; xin tiền gia đình đi học thêm nhưng lấy tiền đi chơi, mua sắm... Rồi lại có nhiều người chỉ giỏi hơn bạn bè trong lớp một tí, được nhiều người khen là xinh, là “cute” (dễ thương), được nhận xét là lanh lợi, nhanh nhẹn hơn thì bắt đầu tự mãn, suốt ngày cứ lo chăm chút sắc đẹp, bỏ bê học hành.
Ai mà dám chơi
Mỗi người có một cách sống riêng. Nhưng làm sao đừng để mọi người xung quanh phải thấy khó chịu, bực mình và xa lánh. Trong lớp mình có hai bạn nữ chơi thân với nhau. Khi một trong hai bạn đó chơi với một người khác thì bạn kia luôn tỏ ra ganh tị, giận dỗi, còn viết thư đòi cắt đứt tình bạn nữa chứ! Người nào cũng có một phần ích kỷ hết. Nhưng mà ích kỷ đến mức quá đáng thì ai dám chơi? Tính mình rất sòng phẳng, ai chơi tốt với mình thì mình chơi tốt với người đó.
Sống ích kỷ, cả lớp tẩy chay!
Chẳng ai xa, ngay nhỏ em mình tên K., mới lớp 7 mà đã tỏ ra ích kỷ, theo chủ nghĩa cá nhân rồi. Chuyện gì cũng nghĩ tới mình đầu tiên, quyền lợi của tập thể không thèm quan tâm. Đi photo tài liệu cho nhóm hết có 4.000 đồng mà cũng băn khoăn cả ngày. Lớp tổ chức cắm trại, phân công việc nào cũng chối đây chối đẩy, vì sợ... đau tay! Phân công ngồi canh nồi cháo gà thì... bỏ đi chơi. Riết rồi đâu có ai chơi với nó. Chẳng bao giờ thấy nó đi chơi với bạn bè cả. Hôm bữa lớp trưởng lớp của K. nói: “Cả lớp em tẩy chay bạn K. rồi”! K. bị xe tông, nằm ở nhà cả tuần cũng chẳng có bạn nào gọi điện hỏi thăm.
Có quan tâm đến người khác thì người khác mới quan tâm đến mình chứ. Sống mà chỉ biết riêng có một mình mình thôi thì buồn lắm. Mình không thích, thậm chí là ghét những người có kiểu sống như thế.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận