
Hạnh Thúy trong phim Hạnh phúc bị đánh cắp - Ảnh: ĐPCC
Nói về vai diễn, Hạnh Thúy cười, hài hước: "Tôi thấy có người mẹ mang bóng dáng của bà Chát ngoài đời rồi. Trong đó có cả tôi nữa".
Tức bà Chát "sôi máu"
Bà Chát là phụ nữ nghèo. Bà có con gái ruột là Thiên Nga (Quỳnh Lương) xinh đẹp và nhiều mưu mô. Nhiều năm trước bà gặp, nhận nuôi Bình An (Bích Ngọc) từ nhỏ.
Trailer Hạnh phúc bị đánh cắp
Bình An vốn là cháu gái thất lạc của gia đình bà Kim Gấm (Lan Hương) nổi tiếng về nghề thêu. Bằng nhiều chiêu trò, thậm chí cả việc từ bỏ mẹ, Thiên Nga lọt vào gia đình bà Kim Gấm, trở thành con nuôi của Ánh Dương (Ngọc Lan) và lấy chồng giàu. Bà Chát biết con sai nhưng hùa theo những việc sai trái ấy đẩy bi kịch tăng dần lên.
"Con có biết mẹ chồng của con là người như thế nào không?", bà Chát nói với con gái. Thiên Nga lạnh lùng trả lời: "Cho dù mẹ chồng con khó tới đâu cũng tốt hơn người mẹ nghèo nàn".

Bà Chát (Hạnh Thúy) và Bình An (Bích Ngọc) trong Hạnh phúc bị đánh cắp - Ảnh: ĐPCC
Đoạn đối thoại của hai mẹ con khiến khán giả "sôi máu". Ý kiến viết lại: "Thiệt sự xem phim tức bà Chát kinh khủng, bị chính con mình khinh thường như vậy vẫn cố giúp", "Ôi là trời thứ con trời đánh, cũng vừa cho bà Chát".
Diễn viên Hạnh Thúy thì bảo mình có chút cảm thông với bà Chát. "Có lẽ chúng tôi gần tuổi nhau, cùng chuyện đàn bà, cuộc sống vất vả nhiều", chị lý giải.
Để có thể tạo nên một bà mẹ Chát chiều con vô lối thuyết phục khán giả, Hạnh Thúy tìm cách diễn hợp lý.
"Tôi không cố tình tạo những ức chế mà cố gắng lý giải mỗi chi tiết hành xử của bà Chát đều có lý do. Vì sao bà ấy lại vậy, tâm lý nhân vật thay đổi có thuyết phục không?", chị nói.
Hạnh Thúy phân tích: "Bà Chát thương con. Đối với bà, nghèo là một cái tội. Con gái bà là Thiên Nga sợ nghèo còn hơn cả sợ chết, sợ bệnh. Bà Chát muốn bù đắp, cho con có cuộc sống đủ đầy. Vì vậy dù biết mình sai, bà nghĩ một lần thôi rồi sẽ dừng lại nhưng rồi cái sai cứ đẩy hai mẹ con đi xa".
Chị bảo: "Nói thật, thời còn trẻ tôi cũng có chút suy nghĩ giống vậy. Nghèo khó khiến cuộc sống rơi vào ngõ cụt, không thực hiện được những ước mơ của mình.
Thấy người ta trúng số mình cũng ước trúng số. Nhưng khi bắt đầu trải nghiệm, ý thức rồi thì tôi hiểu giàu không phải là tất cả. Có tiền dễ quá không giữ tiền được lâu".

Hạnh Thúy (phải) trong phim Nhà gia tiên - Ảnh: ĐPCC
Tôi vẫn còn là người mẹ "hư"
Diễn viên Hạnh Thúy đảm nhận nhiều loại vai mẹ từ phim ảnh đến sân khấu. Hiện tại ngoài bà Chát trong Hạnh phúc bị đánh cắp, chị còn đảm nhận vai mẹ bày tỏ tình yêu con khác biệt trong phim chiếu rạp Nhà gia tiên.
Với mỗi vai diễn, Hạnh Thúy đều học một chút gì đó trong hành trình làm mẹ của mình. Chị cho rằng làm mẹ ngoài đời mới thật sự là vai khó nhất.
"Tôi vẫn là người mẹ "hư". Tôi không gặp khó khăn về kinh tế như bà Chát, nhưng không có đủ thời gian ở bên con", Hạnh Thúy nói.
Rồi chị kể một kỷ niệm mà mình nhớ mãi: "Có lần ở trường con có hoạt động khuyến khích có người thân đi cùng.
Con rón rén lại gần hỏi liệu ngày mai mẹ có thời gian để đi cùng con không? Thái độ của con lịch sự lại khiến tôi thấy đau lòng. Đáng lẽ ra con đề nghị mẹ có mặt. Đó là quyền của con cái mà".
Hạnh Thúy trầm ngâm cho rằng mỗi nghề có đặc thù riêng, con cái hiểu chuyện cho cha mẹ là một hạnh phúc.
Nhưng tốt hơn hết cha mẹ hãy ở bên con nhiều nhất có thể, bởi đến một ngày nào đó chúng lớn lên sẽ tự dựng một hàng rào ngăn cách. Lúc mình không còn được ôm ấp, lo lắng cho các con thấy cũng trống vắng, buồn lắm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận