04/11/2023 15:37 GMT+7

Hạnh phúc an nhiên với Gió hồng của người mẹ trẻ họa sĩ

Những sắc màu tươi tắn, thong dong của acrylic, giấy dó trên canvas, lụa; những bức tượng gốm tinh tế khắc họa tình yêu của người phụ nữ Nam Bộ, của mẹ và con… Tất cả tạo nên một triển lãm ‘Gió hồng’ đầy hạnh phúc của nữ họa sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền.

Một góc không gian đậm màu cổ tích tại triển lãm "Gió hồng" của Nguyễn Thị Thu Hiền - Ảnh: H.VY

Một góc không gian đậm màu cổ tích tại triển lãm "Gió hồng" của Nguyễn Thị Thu Hiền - Ảnh: H.VY

Triển lãm có 60 tác phẩm gồm tranh và tượng gốm điêu khắc, được họa sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền sáng tác trong 18 tháng qua, trưng bày từ nay đến 12-11 tại The World Artspace (21 Võ Trường Toản, P.Thảo Điền, TP Thủ Đức).

Từ Nắng nghiêng đến Gió hồng

Gió hồng là triển lãm cá nhân thứ hai của nữ họa sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền, lôi cuốn người xem lạc vào một bầu không khí đầy hạnh phúc, an nhiên và đậm màu cổ tích, thần thoại.

Sau thành công đặc biệt từ triển lãm đầu tay Nắng nghiêng lưng trời vào tháng 5-2022, nữ họa sĩ kiêm bà mẹ trẻ của bé Cám đã dành một năm rưỡi miệt mài sáng tác, rèn luyện và bứt phá chính mình để khẳng định rằng "thành công đầu tay không phải là ăn may".

Một năm rưỡi, bé Cám lớn dần và mẹ Cám cũng lớn hơn trong hành trình sáng tác. Những câu chuyện của Gió hồng cũng theo đó lớn lên, rộng ra và sâu sắc thêm.

Chủ đề lần này vẫn là câu chuyện mẹ con nhà Cám và những khoảnh khắc ấm áp trên tổ ấm ở tầng áp mái, nhưng có thêm nhiều khám phá mới từ phong cách cho đến chất liệu.

Một bức tranh khổ lớn với sắc màu ấm áp và khung tranh độc bản của họa sĩ Thu Hiền - Ảnh: H.VY

Một bức tranh khổ lớn với sắc màu ấm áp và khung tranh độc bản của họa sĩ Thu Hiền - Ảnh: H.VY

Gió hồng chỉn chu không chỉ ở tác phẩm, mà từ cả những khung tranh cũng được bồi giấy dó và vẽ họa tiết tỉ mỉ xinh xinh gắn liền từng bức tranh độc bản; hay cách bày trí, sắp đặt không gian triển lãm mang đậm phong cách gia đình nhà Cám đầy ấm áp, tinh tế...

Đó là cơn gió của sự thăng hoa, viên mãn trong tình yêu gia đình và tình yêu nghề của một nữ họa sĩ, một người mẹ trẻ bận rộn bên con nhưng vẫn nỗ lực theo đuổi đam mê. 

Gió hồng cũng đồng âm với giấy dó, chất liệu họa sĩ Thu Hiền đã làm chủ nhuần nhuyễn, tự tin.

Đó cũng là ngọn gió thong dong, phóng khoáng như nét tính cách của người phụ nữ Nam Bộ biết "đủ" để tự tại, đủng đỉnh với đời sống. 

Bởi trong lòng họ đều ấp ủ hình bóng và những chiêm nghiệm quý giá từ cuộc đời của ngoại, của mẹ, của con gái nhỏ, và của chính mình...

Tất cả niềm trìu mến đầy chân thành, thân thương và bình dị đó dễ dàng khiến Gió hồng chạm thật sâu vào lòng người ngắm. Ai lại chẳng rung động trước tình yêu của mẹ và con?

Triển lãm "Gió hồng" thu hút nhiều phụ huynh đưa con cùng đến thưởng thức - Ảnh: H.VY

Triển lãm "Gió hồng" thu hút nhiều phụ huynh đưa con cùng đến thưởng thức - Ảnh: H.VY

Tình yêu nghề quyện chặt tình yêu cuộc sống

Buổi khai mạc triển lãm Gió hồng diễn ra trong thân tình với những bạn bè và khán giả quen của vợ chồng họa sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền và Đinh Văn Sơn.

Bởi đây không chỉ là triển lãm tác phẩm, mà còn là sự dõi theo hành trình phát triển của một gia đình họa sĩ tài năng, bền bỉ và say mê sáng tác nghệ thuật trong thầm lặng.

Những tác phẩm của Thu Hiền gắn liền với đời sống hằng ngày, vì cả không gian sống của gia đình nhỏ đều quyện chặt trong nghệ thuật.

Trên studio ở tầng áp mái chung cư, nữ họa sĩ vừa đi dạy, chăm con, cùng chồng tranh thủ thời gian sáng tác khi con đi học, tạo không gian sáng tạo cho các bạn nhỏ hàng xóm, trải nghiệm nắng gió từng mùa thiên nhiên trôi qua...

Đưa nghệ thuật vào đời sống, đó cũng là cách người mẹ trẻ thu xếp, vun vén mình vừa vặn để vừa làm mẹ làm vợ, vừa theo nghề một cách chuyên nghiệp.

Nữ họa sĩ bình an đón nhận mọi khoảnh khắc sống, dõi theo hành trình lớn lên của mẹ và con như những ý tưởng, cảm hứng để tạo ra các tác phẩm mới, đẹp tĩnh tại mà sâu lắng.

Niềm vui sáng tác đôi khi đơn giản là Cám 4 tuổi nay bắt đầu biết phản biện: "Sao má vẽ này hổng giống con?". Mà phải lắng nghe nhé! Vì trẻ con trong veo có trực giác rất lạ lùng.

Bộ tượng biểu trưng niềm mong ước "Công - Dung - Ngôn - Hạnh" mẹ dành cho con gái - Ảnh: H.VY

Bộ tượng biểu trưng niềm mong ước "Công - Dung - Ngôn - Hạnh" mẹ dành cho con gái - Ảnh: H.VY

"Mình chẳng vẽ gì ngoài cảm xúc thật của mình. Hành trình lớn lên của con là một thế giới diệu kỳ. Nhìn vào con, mình thấy mình ngày nhỏ, mình thấy mẹ, thấy ngoại ngày xưa, và thấy dòng chảy vĩ đại kỳ diệu của cuộc sống...

Mình tin sống là cho đi và nhận lại. Phụ nữ ai cũng muốn được bảo bọc, yêu thương. Khi mình cân bằng được cảm xúc, biết yêu thương mình và người khác, an nhiên với mọi điều xung quanh, niềm vui sẽ đến! Mình mong mọi người phụ nữ đều tìm được Gió hồng hạnh phúc của riêng mình" - họa sĩ Thu Hiền tâm sự.

Hạnh phúc an nhiên với Gió Hồng của người mẹ trẻ họa sĩ - Ảnh 9.

Hạnh phúc nhỏ trên tầng áp máiHạnh phúc nhỏ trên tầng áp mái

TTO - Đó là mái ấm nhỏ nằm trên lầu 5 của một chung cư cũ ở quận 9, nơi họa sĩ Đinh Văn Sơn và Nguyễn Thu Hiền cùng cô con gái vừa hơn 3 tuổi - bé Cám (tên thật là An Nhiên) - ngày ngày đắm mình trong thế giới của nghệ thuật.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên