Chương trình trải nghiệp "Ngành nghề nông thôn" - Ảnh: Thế Kiệt
Từ những làng nghề Long Điền, hàng trăm học sinh bước vào một hành trình rất khác: học bằng trải nghiệm thật. "Một hạt muối đi qua bao nhiêu nắng gió?", "Một sản phẩm OCOP mang trong mình điều gì?"..., đó là những câu hỏi mà các bạn nhỏ rôm rả hỏi nhau tại Công ty TNHH Muối Phương Hiền.
Và tại đây, các em tự tay cho muối vào bao bì; sáng tạo bức tranh tự do từ những hạt muối trắng; thực hiện 1 bộ ảnh thể hiện tinh thần tươi trẻ, quảng bá sản phẩm ngành nghề của địa phương và thưởng thức món ăn, thức uống được chế biến, kết hợp với muối.
Học sinh các trường THCS háo hức tham gia chương trình - Ảnh: Thế Kiệt
Thuỳ Dương, học sinh lớp 8A, trường THCS Văn Lương (Long Điền), cho biết em thức dậy lúc 5h30g sáng vì quá nôn nao. "Hè tụi con rãnh nên được đi là thấy vui. Vui hơn nữa là được tiếp xúc với nhiều bạn của các trường khác, để cùng nhau trải nghiệm các ngành nghề nông thôn", Dương nói.
"Đó giờ nghe nghề làm muối nổi tiếng nhưng giờ con mới được trải nghiệm. Thấy nghề làm muối cực quá. Là học sinh, con thấy nghề này đáng quý đối, đặc biệt là cảm thấy tự hào khi quê hương mình có một nghề truyền thống nổi tiếng… Con mong thế hệ trẻ Vũng Tàu sẽ trân trọng, và tiếp sức cho ngành nghề đáng quý này", cô học trò lớp 8 miền biển tâm sự.
Các em học sinh trải nghiệm nghề làm diêm dân - Ảnh: Thế Kiệt
Giống như Thuỳ Dương, em Lê Bùi Minh An, học sinh lớp 8A1, trường THCS Việt Mỹ (Vũng Tàu cũ), cho biết cảm thấy thú vị và vui vô cùng. "Con thấy biết quý trọng sức lao động hơn và càng trân trọng những gì mình đang có, nhất là khi thấy nghề này nhìn tuy dễ nhưng trực tiếp làm mới thấy vô cùng gian lao, vất vả…", Minh An chia sẻ.
Theo các giáo viên, có rất nhiều nghề đang giữ hồn của vùng biển. Có những sản phẩm mang cả câu chuyện quê hương. Và có những lớp học không nằm trong bốn bức tường, như lớp học ấn tượng hôm nay. Không phải trong sách giáo khoa, cũng không phải trên mạng xã hội. Có những bài học chỉ có thể chạm được bằng đôi tay.
Học sinh trải nghiệm ngành nghề thực tế - Ảnh: Thế Kiệt
Tất bật với công tác chuẩn bị đón tiếp các "du khách đặc biệt" từ nhiều ngày trước, ông Ngô Văn Hiền, chủ cơ sở Muối Phương Hiền (Long Điền,TP.HCM) cho biết thấy bổ ích khi góp thêm một hoạt động trải nghiệm đáng nhớ.
"Nhìn các con cháu của quê hương vui chơi, trải nghiệm những ngành nghề của ông cha để lại, tôi cảm thấy rất phấn khởi, hào hứng. Mong các cháu được rèn luyện, sau này biết uống nước nhớ nguồn, để luôn nhớ về ngành nghề truyền thống của cha ông", ông Hiền nhấn mạnh.
Học sinh tham gia gameshow Rung chuông vàng - hỏi nhanh đáp đúng về kiến thức các làng nghề - Ảnh: Thế Kiệt
Trong khuôn khổ chương trình, học sinh còn được tham quan mô hình các làng nghề truyền thống, sinh hoạt trại, tìm hiểu ngành nghề nông thôn tiêu biểu… tại Khu di tích Lịch sử Văn hóa Bàu Thành.
Tại đây, học sinh còn được tham gia các hoạt động trải nghiệm tại gian hàng chợ quê, tự tay làm cào cào lá dừa, tham gia gameshow Rung chuông vàng - hỏi nhanh đáp đúng về kiến thức các làng nghề…
Chương trình Trải nghiệm về ngành nghề nông thôn TP.HCM năm 2026 - Đợt 1, Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu do Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM) tổ chức.
Chương trình được tổ chức với mục tiêu giáo dục tình yêu đối với văn hoá truyền thống, nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc, các nghề và làng nghề, làng nghề truyền thống, chương trình nhằm lan tỏa thông điệp giữ gìn, bảo tồn và phát triển các ngành nghề nông thôn trên địa bàn thành phố cũng như đổi mới hoạt động thông tin, tuyên truyền phát triển ngành nghề nông thôn.
Chương trình cũng hướng đến việc thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm, tạo động lực cho hộ ngành nghề nông thôn tiếp tục duy trì sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân khu vực nông thôn; đồng thời, định hướng nghề nghiệp, khuyến khích người trẻ khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận