
Một chiếc máy bay của Hãng Quantas Airlines (Úc) - Ảnh minh họa: REUTERS
Theo báo The Guardian ngày 17-5, chuyến bay QF21 khởi hành từ Melbourne lúc 14h30 ngày 16-5 (giờ địa phương) để đến TP Dallas (bang Texas, Mỹ), nhưng phải chuyển hướng sau khoảng 7 giờ bay do hành vi gây rối của nam hành khách.
Đòi hút thuốc trên máy bay?
Người phát ngôn của Hãng hàng không Qantas cho biết các hành khách và thành viên phi hành đoàn khác đã hỗ trợ tiếp viên bị hành hung trong sự việc.
Khi máy bay hạ cánh xuống Papeete - thủ phủ của French Polynesia (vùng lãnh thổ hải ngoại Pháp), lực lượng chức năng đã có mặt để xử lý vụ việc.
Hãng Qantas sau đó áp dụng lệnh cấm bay đối với hành khách này trên toàn bộ các chuyến bay của Qantas và hãng hàng không giá rẻ Jetstar trong tương lai.
Máy bay được tiếp nhiên liệu và tiếp tục hành trình đến Dallas khoảng 35 phút sau đó, hạ cánh vào sáng 17-5.
Người phát ngôn của Qantas nói: "Sự an toàn của khách hàng và phi hành đoàn là ưu tiên số một của chúng tôi và chúng tôi không khoan nhượng với các hành vi gây rối hoặc đe dọa trên các chuyến bay".
Một đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một người đàn ông tranh cãi gay gắt với tiếp viên, liên tục nói "fuck off" (tạm dịch: cút đi) khi được yêu cầu di chuyển về phía cuối máy bay.
Người này đứng ở lối đi, có dấu hiệu loạng choạng và nói không rõ lời, đồng thời nói với tiếp viên rằng mình muốn "ra ngoài hút thuốc".
Đáp lại, một tiếp viên nói ông ta đang hành xử "like a two-bob watch" (tạm dịch: Ông cư xử kỳ quặc quá).
Video không ghi lại cảnh người đàn ông này cắn tiếp viên.
Nhiều vụ việc uy hiếp an toàn bay tại Úc
Báo The Guardian nhấn mạnh vụ việc này là một trong hàng loạt vụ gây rối trên các chuyến bay tại Úc thời gian gần đây, nhiều trường hợp dẫn đến bắt giữ.
Tháng trước, một người đàn ông ở TP Queanbeyan (bang New South Wales) bị truy tố do hành vi gây rối và hung hăng trên chuyến bay từ thủ đô Canberra đến TP Perth (bang Tây Úc).
Vị khách này cũng bị cáo buộc tìm cách cắn tay một hành khách khác.
Người đàn ông 45 tuổi này bị cáo buộc la hét, chửi bới và không tuân thủ hướng dẫn an toàn của phi hành đoàn trong chuyến bay ngày 16-4.
Cảnh sát liên bang Úc cho biết người này còn bị cáo buộc đá vào tiếp viên quản lý khoang hành khách trong lúc bị khống chế và cố cắn tay một hành khách đang hỗ trợ tiếp viên.
Người này bị truy tố với ba cáo buộc, trong đó có tội hành hung thành viên phi hành đoàn trên máy bay, với mức án tối đa 14 năm tù.
Quyền giám đốc giám sát của Cảnh sát liên bang Úc Peter Brindal khi đó cho biết hành vi chống đối hoặc hung hăng đặc biệt đáng lo ngại trong không gian kín của máy bay khi đang bay.
Ông Peter nói: "Việc đang ở trên không không đồng nghĩa được miễn trừ trước pháp luật và hậu quả khi hạ cánh".
Tháng 1 năm nay, Cảnh sát liên bang Úc cũng cáo buộc một phụ nữ ở Canberra có hành vi bất thường trên chuyến bay đến Perth và tấn công một tiếp viên khi máy bay chuẩn bị cất cánh.
Ngoài ra, một thiết bị thuốc lá điện tử (vape) cũng từng gây báo động trên chuyến bay từ Brisbane đến Melbourne hồi tháng 2.
Phi công của chuyến bay thuộc Virgin Australia đã phát tín hiệu "pan" (tình huống khẩn cấp cần hỗ trợ hoặc ưu tiên xử lý, nhưng chưa phải thảm họa) sau khi thiết bị vape kích hoạt trong khoang hành khách lúc máy bay hạ độ cao, với khói được nhìn thấy bốc ra từ thiết bị này.
Năm ngoái, một công dân Jordan bị truy tố sau khi bị cáo buộc cố mở cửa máy bay giữa chuyến bay đến Sydney.
Phi hành đoàn và hành khách đã phải khống chế người này, trong lúc đó ông ta tấn công một nhân viên hàng không.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận