24/02/2005 22:39 GMT+7

Hàng ngàn người tiễn đưa nhà thơ Huy Cận

Theo Viet Nam Net
Theo Viet Nam Net

Sáng nay (24-2), tang lễ nhà thơ Huy Cận được tổ chức long trọng tại Nhà tang Lễ Bệnh viện 108, Hà Nội. Hàng nghìn đoàn thể và cá nhân trên khắp cả nước đã tới để gặp mặt thi sĩ một lần cuối cùng.

Y8gHlGsY.jpgPhóng to

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, do sức yếu, chỉ gửi vòng hoa tới viếng.

Lễ truy điệu nhà thơ Huy Cận diễn ra lúc 13g. Thủ tướng Phan Văn Khải đến dự và đọc điếu văn. Thủ tướng nhấn mạnh: "Hơn 60 năm tham gia làm cách mạng và văn hoá, Huy Cận là nhà trí thức tiêu biểu, nhà thơ lớn, nhà hoạt động văn hoá tài năng có đóng góp trong quản lý nhà nước về văn hoá thông tin... Mỗi lĩnh vực đều có những cống hiến đáng quý, song trước hết và trên hết ông là một nhà thơ tài năng của dân tộc, không ngừng sáng tác từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đến hơi thở cuối cùng..."

Với những cống hiến to lớn trong sự nghiệp cách mạng và văn hoá Việt Nam, đặc biệt là nền văn học hiện đại, Huy Cận được Nhà Nước trao tặng Huân chương Sao Vàng, Huân Chương Hồ Chí Minh, Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt I năm 1966 và Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

13h30', gia quyến, anh em, bạn bè và những người yêu thơ Huy Cận ngậm ngùi đưa ông về nghĩa trang Mai Dịch. Đưa tiễn Lửa thiêng về trời! Xe tang ơi, xin chớ gập ghềnh. Và những người đưa tiễn "Ai đi đưa xin đưa đến tận nơi/ Đừng trở lại giữa đường mà làm tủi/người đã chết..."

Trong giới văn nghệ sỹ vẫn luôn nhắc tới tình bạn nửa thế kỷ giữa Xuân Diệu và Huy Cận, tiếc rằng ước mong của hai ông lúc sinh thời là được nằm sát cạnh nhau khi nhắm mắt không thể thành hiện thực.

Theo Viet Nam Net
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất