
Bà Minh Châu quyết định trở lại sân khấu hát trong đêm nhạc tri ân người mến mộ xưa - Ảnh: NGUYỄN QUỐC HUY
Ở tuổi ngoài 60, ca sĩ Minh Châu Mimosa bất ngờ quyết định làm một liveshow để gặp lại bạn bè cũ, hát cho nhau nghe và hát tri ân những người từng yêu mến giọng hát của bà.
Minh Châu - giọng hát yêu thích của sinh viên một thời
Không học thanh nhạc chuyên nghiệp, ca sĩ Minh Châu trưởng thành từ phong trào ca hát của sinh viên những năm 1980. Năm 1985, nhờ giọng hát trời phú, lại thêm nhan sắc yêu kiều, chị đã nổi tiếng trong giới sinh viên, với những đêm hát say sưa.
Đại học Tổng hợp ngày ấy có "đặc sản" là các đêm thơ sinh viên, thu hút rất đông các bạn trẻ yêu thơ, nhạc. Trong những đêm ấy, Minh Châu đích thị là một nàng thơ.

Ca sĩ Minh Châu thời trẻ - Ảnh: NGUYỄN QUỐC HUY
Năm 1984, Trưởng Ban Trường học của Trung ương Đoàn lúc bấy giờ là ông Hồ Đức Việt đã có ý tưởng thành lập một ban nhạc sinh viên, tập hợp các giọng hát hay trong giới sinh viên để biểu diễn các ca khúc chính trị cũng như các bài hát của tuổi trẻ được giới sinh viên yêu thích.
Nhóm có tên nhóm Sinh viên 9-1 (lấy tên theo ngày truyền thống của Hội Sinh viên Việt Nam 9-1).
Minh Châu lúc đó là sinh viên khoa ngôn ngữ và văn hóa Nga, Đại học Tổng hợp Hà Nội được mời vào nhóm, cùng với Vi Hoa, Quỳnh Liên, Đức Diên, Thanh Long, Thanh Tấn, Trần Hoàng Tiến.
Tháng 5-1985, nhóm tham gia liên hoan ca nhạc toàn quốc dành cho giới chuyên nghiệp lẫn không chuyên, được tổ chức ở Nghệ An quê Bác, đã giành huy chương vàng.
Trong thời gian sinh hoạt nhóm, Trần Hoàng Tiến đã sáng tác ca khúc mà sau này trở thành bài hát truyền thống của Hội Sinh viên Việt Nam - bài Bài ca sinh viên. Bài hát cùng với Minh Châu được chọn đi biểu diễn ở Festival Thanh niên sinh viên thế giới lần thứ 12 tổ chức tại Moskva (Liên Xô).
Mimosa qua giọng hát Minh Châu thời trẻ - Nguồn: Kênh YouTube NLACID
Ra trường, Minh Châu về phòng đối ngoại của Cung Việt Xô (Hà Nội). Một năm sau, chị chuyển sang phòng nghệ thuật của cung, phụ trách phong trào ca hát của công nhân lao động, trí thức thủ đô.
Vậy là chị lại tiếp tục hành trình đến với biên giới hát cho những người lính, vào hầm mỏ, nhà máy hát cho công nhân nghe, diễn báo cáo tác phẩm, thu thanh các sáng tác mới, hát trên sóng phát thanh, truyền hình…
Đầu những năm 1990, Minh Châu về làm dâu Thủ tướng Phạm Văn Đồng, chọn rời bỏ sân khấu ca nhạc lộng lẫy, trở về chăm sóc gia đình và vẽ.

Bà Minh Châu bên tác phẩm hội họa của mình tại xưởng vẽ - Ảnh: NGUYỄN QUỐC HUY
Vì sao là Minh Châu Mimosa?
Về cái tên Minh Châu Mimosa, đến giờ, nhắc lại, bà Minh Châu vẫn còn xúc động vì tình yêu mà khán giả dành cho nàng ca sĩ: "Mimosa từ đâu em tới? Mimosa vì sao em tới đất này? Đà Lạt đồi núi trập trùng. Đà Lạt trời mây nước mênh mông…"
Khoảng năm 1987-1988, Minh Châu thu âm 7 bài hát cho một chương trình truyền hình gồm một số ca khúc nhạc ngoại thịnh hành và các bài hát Việt được giới trẻ yêu thích, trong đó có bài Mimosa của nhạc sĩ Trần Kiết Tường hát cùng tiếng đàn của nghệ sĩ guitar Lương Bình.

Minh Châu (phải) tập cho đêm nhạc cùng Thanh Lam - Ảnh: NVCC
Bài hát sau khi phát sóng trên truyền hình đưa tên tuổi của Minh Châu bay xa hơn nữa. Và cái tên Minh Châu Mimosa xuất hiện từ đó.
Và nay, Minh Châu lại cùng những người bạn, người em gặp gỡ trong một đêm nhạc cho những người từng mến mộ giọng hát Minh Châu.

Đêm nhạc Minh Châu - Dấu ấn thời gian - không bán vé, dành cho những bạn bè, người hâm mộ giọng hát Minh Châu một thời
Đêm nhạc Minh Châu - Dấu ấn thời gian sẽ diễn ra tối 16-5 tại The One, số 2 Chương Dương Độ (Hà Nội). Nhạc sĩ Vũ Quang Trung - một người bạn lâu năm của Minh Châu, chỉ đạo nghệ thuật cho đêm nhạc.
Minh Châu và các ca sĩ khách mời gồm Thanh Lam, Minh Thu, Tuấn Hiệp, Hà Lê, Hương Diệp opera sẽ hát lại những ca khúc của một thời: Em ơi Hà Nội phố, Đêm nay anh ở đâu, Đổi thay, Anh còn nợ em, Biển cạn, Ngôi sao cô đơn, Hoa tím ngoài sân, Không thể và có thể…
Riêng ca khúc đã gắn liền với tên tuổi ca sĩ Minh Châu cuối thập niên 1980 Mimosa, bà để dành cho một dịp đặc biệt khác.
Tại đêm nhạc, bà Minh Châu cũng trưng bày loạt tranh bà mới vẽ "thần tốc" trong một tháng, dành riêng cho đêm nhạc này, cùng một số tranh bà vẽ thời kỳ đầu cầm cọ đầu những năm 2000.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận