16/02/2016 16:52 GMT+7

5 ngàn người đội mưa xem nông dân đua ngựa

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Sáng 16-2, dù trời mưa và sương mù dày đặc, hàng ngàn người vượt đường đồi dốc để đến với di tích Gò Thì Thùng (xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) xem hội đua ngựa truyền thống xuân Bính Thân.

Một pha tranh tài của hai kỵ mã trong sương mù và mưa lạnh - Ảnh: THANH HỘI
Một pha tranh tài của hai kỵ mã trong sương mù và mưa lạnh - Ảnh: THANH HỘI

“Chúng tôi rất bất ngờ khi thời tiết không thuận lợi như vậy, 8g hội đua ngựa mới bắt đầu, nhưng từ tờ mờ sáng thấy hàng ngàn người đến đứng gần kín cả Gò Thì Thùng để dự khán, thậm chí đêm trước đã có một số xe du lịch biển số TP.HCM đã đến “nằm” sẵn tại An Xuân để chờ xem.

Theo thông báo của Ban tổ chức, có 5.000 khán giả đến với hội đua ngựa năm nay ” - ông Nguyễn Đình Thu - phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và du lịch tỉnh Phú Yên - cho hay.

Có 32 chú ngựa tham gia cuộc đua năm nay, tất cả đều là ngựa thồ hàng ở các vùng núi của huyện Tuy An, và các “nài” ngựa cũng là những nông dân ở địa phương này, đặc biệt năm nay có một nữ “kỵ sĩ” tham gia diễu hành, càng khiến hội đua thêm hấp dẫn.

Vì là cuộc đua nghiệp dư, nên có không ít chú ngựa khi vào đường đua đã… không chịu chạy, hoặc chạy ra ngoài đường đua mà không theo sự điều khiển của “nài”.

Theo bà Đinh Hồng Nga - phó chủ tịch UBND huyện Tuy An - chính những điều này lại làm nên sự hấp dẫn, vui nhộn, thu hút du khách của hội đua ngựa truyền thống gò Thì Thùng vào mỗi dịp đầu xuân.

Rất đông khán giả khắp nơi đến xem, cổ vũ hội đua ngựa gò Thì Thùng sáng 16-2 - Ảnh: THANH HỘI
Rất đông khán giả khắp nơi đến xem, cổ vũ hội đua ngựa gò Thì Thùng sáng 16-2 - Ảnh: THANH HỘI
DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên