Dịp Tết Ất Tỵ, một số người đi trên quốc lộ 91 (thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) ngạc nhiên và thích thú khi thấy nhiều con cò trắng, còng cọc bay lượn, làm tổ ngay trên cây bên đường.
Nhiều người ngạc nhiên với đàn chim trời trú ngụ, làm tổ bên quốc lộ 91 ở An Giang
"Khu vườn này ở thị trấn ngay bên quốc lộ 91 có nhiều xe cộ qua lại cũng như nhiều nhà dân, vậy mà vẫn có rất nhiều chim trời đến ở, thậm chí còn làm tổ ngay trên những nhánh cây cao ven đường" - chị Kim Tú (ngụ tỉnh An Giang) nói.
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, ông Huỳnh Văn Nhựt (75 tuổi, người giữ khu vườn trên) cho biết khu vườn chim cò về ở rộng khoảng 2ha.
Khoảng 28 năm trước, ông Nhựt về khu vườn của người thân ở nhờ thì nơi đây chưa có chim cò. Sau đó khoảng 3 năm (tức khoảng 25 năm trước), chim cò bắt đầu về khu vườn trên làm tổ sinh sản, số lượng sau đó ngày càng đông.
Mỗi sáng, đàn chim trời đi kiếm ăn đến chiều tối thì trở về, số lượng ước chừng khoảng hàng ngàn con, gồm cò và còng cọc.
"Bày cò mỗi chiều về mình đứng dòm vui lắm, nguyện vọng của mình sẽ giữ vườn cò này hoài" - ông Nhựt nói và cho biết ông cho người khác vào tham quan vườn với điều kiện không được phá đàn cò.
Ngoài ông Nhật còn có ông Nguyễn Kỳ Phát (63 tuổi) giữ khu vườn. Ông Phát chia sẻ ông có hơn chục năm ở nhờ trên khu vườn cũng như trông nom, bảo vệ đàn chim trời. Số lượng chim cò vài năm nay tụ về vườn nhiều hơn trước, chuyển ra ở thêm trên cây phía trước khu đất.
Ông không rõ lý do đàn chim trời chọn khu vườn trên để trú ngụ, trong khi khu vườn gần quốc lộ, quanh khu vực có nhiều nhà dân.
"Mình không hiểu được, nhiều khi nó thích hợp với cây hoặc thấy con người trong khu vườn này không ảnh hưởng gì đến nó nên càng ngày lưu lại nhiều hơn và phát triển bày đàn" - ông Phát nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận