Người Việt tiêu thụ hàng tỉ lít bia/năm
Ai cũng biết tác hại của việc ăn nhậu rồi. Nhưng hãy thử tìm nguyên nhân do đâu mà tình trạng nhậu nhẹt ở VN (khắp hang cùng ngõ hẻm, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tuổi tác, thành phần xuất thân và cả giới tính).
Phóng to |
| Nhậu la liệt, tràn cả ra vỉa hè trên đường Bình Tiên, Q.6, TP.HCM - Ảnh: TTO |
Có thể kể ra đây mấy nguyên nhân cơ bản sau: thiếu (hay đúng hơn là có mà không thích hợp) các địa điểm văn hóa, giải trí lành mạnh; lễ hội (chưa kể hội hè do dân tự nghĩ ra) ngày càng nhiều (đa số là na ná giống nhau) và dĩ nhiên không thể thiếu bia rượu.
Một điều đặc biệt là VN là một nước Á Đông nên người dân tổ chức và hưởng ứng mọi hoạt động, lễ nghi của phương đông (Tết Nguyên đán, Tết Đoan ngọ, Tết Trung thu, đám cưới, đám giỗ, thôi nôi, đầy tháng, tân gia, lên chức, lên lương...), nay VN mở cửa hội nhập với quốc tế nên nhiều lễ hội phương Tây cũng chơi nốt (tết Tây, Valentine, Ngày Halloween...). Và cứ ngày lễ là kéo nhau đi nhậu!
Thời buổi giá cả nhảy múa thế này, nhưng mỗi tháng cũng nhậu ít nhất 4-5 đám cưới, có tuần nhận 4 thiệp cưới, người cứ như ngồi đống lửa, đi thì không thể, ở cũng không xong. Và nếu đến đó chỉ có thi nhau... nốc bia thôi.
Thật ra nhiều người sống trong vòng luẩn quẩn: được mời nhậu, rồi tổ chức để mời những người đã mời đến nhậu lại... làm gì mà bia không tăng sản lượng. Thiết nghĩ, thà muộn còn hơn không bao giờ.
Nhà nước cần phải ra tay "cứu" dân, nhiều người nợ nần đầm đìa cũng do mắc vào vòng quay "trả nợ miệng" mà không thoát ra được. Chỉ tổ làm giàu cho các hàng quán và các nhà máy bia thôi.
Giải pháp thì nhiều lắm, vấn đề có ai chịu ra tay không. Mong Nhà nước hướng các nhà nghiên cứu, nhà xã hội học tập trung nghiên cứu đề tài này.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận