21/02/2022 13:17 GMT+7

Hai nhà thơ TP.HCM nhận giải Ấn tượng của Hội Nhà văn Việt Nam

LAM ĐIỀN
LAM ĐIỀN

TTO - Nhà thơ - nhà giáo Huệ Triệu và nhà thơ Trần Mai Hường vừa được nhận giải thưởng Nhà văn nữ ấn tượng năm 2021 - một hạng mục giải thưởng hoàn toàn mới - từ Hội Nhà văn Việt Nam.

Hai nhà thơ TP.HCM nhận giải Ấn tượng của Hội Nhà văn Việt Nam - Ảnh 1.

Hai nhà thơ Mai Hường và Huệ Triệu (thứ 2 và 3 từ trái) nhận giải thưởng Nhà văn nữ ấn tượng năm 2021 - Ảnh: L.ĐIỀN

Tại lễ trao giải sáng 21-2 ở TP.HCM, chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều phát biểu cho rằng: Giải thưởng Nhà văn nữ ấn tượng "là giải thưởng đẹp nhất của Hội Nhà văn Việt Nam, nhằm ghi nhận những nỗ lực thiện nguyện của hai nhà thơ trong đợt đại dịch COVID-19 năm 2021 vừa qua".

"Những nhà văn nhà thơ nữ tại TP.HCM đã lặng lẽ đi trong đại dịch đang căng thẳng, mang từng bó rau, ký gạo, viên thuốc cho bệnh nhân COVID-19... Chính Huệ Triệu và Mai Hường đã viết nên những trang đời lộng lẫy, viết một cuốn sách khác những cuốn mà ta đã biết, để mang đến cho cuộc sống những điều tử tế", ông Nguyễn Quang Thiều ghi nhận.

Mỗi nhà văn đoạt giải được nhận bằng chứng nhận kèm 10 triệu đồng.

Dịp này nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cũng thay mặt Hội Nhà văn Việt Nam trao giải thưởng Văn học thiếu nhi năm 2021 cho đại diện gia đình cố nhà văn Lê Văn Nghĩa với tác phẩm Mùa tiểu học cuối cùng (NXB Kim Đồng).

Giải Văn học thiếu nhi vốn vắng bóng trong cơ cấu các giải của Hội Nhà văn Việt Nam hơn chục năm nay, lần này giải được bỏ phiếu trở lại cũng chính là một kỳ vọng các tác phẩm văn học thiếu nhi sẽ tiếp tục góp mặt.

Theo nhận xét của Hội Nhà văn Việt Nam, Mùa tiểu học cuối cùng "mang một cách kể giản dị nhưng xúc động bởi tính chân thực và một giọng văn phù hợp với các nhân vật ở lứa tuổi. Những câu chuyện thường nhật của những đứa trẻ được nhà văn biến thành ký ức không thể quên trong tâm hồn một con người. Những ký ức đó đã làm hiển lộ tâm hồn trẻ thơ và với tâm hồn tươi trẻ, trong sáng ấy, chúng sẽ lớn lên để làm con người tử tế".

Mùa tiểu học cuối cùng thể hiện câu chuyện "mấy thằng bạn cà tưng lớp nhứt Hai trường tiểu học Bình Tây" của Sài Gòn-Chợ Lớn hồi năm 1967.

"Chẳng hiểu sao lớp tui hồi đó toàn những đứa cà tưng thích làm mấy chuyện cà tửng. Ví dụ như thằng Chương tìm phép tàng hình như trong mấy tuồng Ấn Độ và thành công thật. Thằng Thu bỗng một ngày biến thành con Thu. Thằng Ty té cây chùm ruột và trở thành thiên tài toán học… Tất nhiên là có cả tui nữa, quân sư quạt mo kiêm thầy dạy võ và là một nhà báo đại tài. 

Bạn nghe đã thấy cà tưng chưa? Mời đọc tiếp để biết tụi học trò tiểu học tụi tui ngày ấy đã quậy tưng bừng thế nào nhé. Không thua gì các bạn bây giờ đâu!", giọng văn của Lê Văn Nghĩa - một cây bút lão thực nhưng hồn nhiên tươi trẻ như vậy thật hiếm thấy. 

Đó cũng chính là yếu tố thuyết phục các hội đồng xét giải năm nay.

Hai nhà thơ TP.HCM nhận giải Ấn tượng của Hội Nhà văn Việt Nam - Ảnh 2.

Nhà thiết kế Minh Hạnh (giữa) thay mặt cố nhà văn Lê Văn Nghĩa nhận giải thưởng Văn học thiếu nhi từ Hội Nhà văn Việt Nam

Buổi lễ trao giải cũng là dịp gặp mặt đầu năm của các hội viên Hội Nhà văn Việt Nam khu vực TP.HCM. Hội cũng tiến hành trao thẻ hội viên cho 3 nhà văn khu vực phía Nam vừa được kết nạp là Nhật Chiêu, Phương Huyền (TP.HCM) và Hoàng Ngọc Điệp (Đồng Nai).

Chủ tịch hội thông báo một số chương trình dự kiến sắp tới sẽ tổ chức, như hội thảo tổng kết văn học Việt Nam 50 năm kể từ ngày thống nhất đất nước, hoặc Văn học TP.HCM với nội dung và sứ mệnh hòa hợp hòa giải... 

Bên cạnh đó là kế hoạch xây dựng một Ngày văn hóa Nguyễn Du; và kế hoạch dịch tác phẩm văn học Việt Nam một cách tổng thể, toàn diện "để nước ngoài hiểu một nền văn học, một nền văn hóa, một thể chế không bị méo mó đi", nhà thơ Nguyễn Quang Thiều thông báo.

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều: Mất 1 mùa văn hóa, mất 9 mùa người Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều: Mất 1 mùa văn hóa, mất 9 mùa người

TTO - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều mượn câu văn được ghi trên bức tường của làng Chùa quê hương ông rằng ‘mất 1 mùa văn hóa, mất 9 mùa người’ để nói về tầm quan trọng của việc đầu tư vào văn hóa, giáo dục cho thế hệ trẻ.

LAM ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên