Phóng to |
| Rừng dừa trên bãi Ngọc Đới - Ảnh: D.TR. |
Kỳ 1: Tam Á - thành phố tình nhân Kỳ 2: Hải Khẩu - dấu xưa phố hội
Xứ sở của dừa
Ở Hải Nam, dừa trái được bán khắp nơi. Dừa có mặt: trên núi, bên sông, trong vườn nhà... Rừng dừa ngả nghiêng nghịch ngợm cùng gió biển. Hàng dừa thẳng lối trầm ngâm trong đền chùa, công viên. Dừa thành kẹo, thành bánh, thành nước giải khát, thành phong vị ẩm thực. Dừa trong tranh, trong ảnh... Ghé trung tâm mua sắm Húc Long (thành phố Quỳnh Hải, phía đông Hải Nam), tôi như lạc vào một mê hồn trận của dừa. Kẹo thì có kẹo cứng, kẹo dẻo, kẹo thỏi, kẹo xốp, kẹo cốm...
“Thọ tỉ Nam Sơn” Câu chúc “Phước như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn” nghe đã quen nhưng vẫn thấy xa, nay mới biết là gần. Hóa ra một địa điểm cách thành phố Tam Á khoảng 40km về phía tây, thuộc trấn Nha Thành, chính là khu Nam Sơn nổi tiếng. Khu du lịch sinh thái văn hóa này kéo dài từ ngọn Nam Sơn cao 478m đến ven bờ biển gắn liền với một chữ Thọ: Trường Thọ lang, Trường Thọ cốc, Thọ Tự bi (bia khắc chữ thọ)... Có cây tùng được xưng danh là Nam Sơn bất lão thụ với tuổi đời được miêu tả là 6.000 năm! Và nhiều di tích Phật giáo: chùa Nam Tự, hang động Tiểu Đông Thiên, Thiên hạ đệ nhất nghiên, nhóm tượng cao tăng Giám Chân cùng năm đệ tử Trung Quốc và Nhật Bản... Nổi bật nhất là tượng đài Nam Hải Quan Âm trên biển cao 108m, khánh thành vào tháng 8-2005. Tượng được đúc bên trong là vàng ròng, bên ngoài mạ một lớp hợp kim trắng bạc, đứng uy nghi trên biển, với Phật Quan Âm ba mặt, ba tư thế, nhìn ra ba hướng, tượng trưng cho từ bi, bình an và trí tuệ... Phật tử đến đây trước khi bước vào lối dẫn đến tượng đài sẽ đắm mình trong một công viên với tháp chuông vườn bồ đề, những hàng Phật kỳ bay trong gió cùng những bức họa Phật tích trang trọng giữa cảnh sắc thoát tục. |
Nổi tiếng nhất là rừng dừa Đông Giao ở thành phố Văn Xương (đông bắc Hải Nam): hơn nửa triệu gốc dừa với dừa lùn, dừa cao, dừa hồng, dừa vàng, dừa xanh, dừa nước... tạo nên một bức tranh vô cùng ngoạn mục khi dừa “trộn” với cát trắng và biển xanh.
Dưới bóng dừa, có hẳn một đảo khỉ ở Hải Loan làm nơi bảo tồn “hậu duệ Tôn Ngộ Không” trên 12 ngọn núi lớn nhỏ với vô số hang động cùng hơn 30 bầy khỉ (hơn 2.500 con) vẫn hằng ngày hạ sơn “tiếp đón” và vui đùa cùng du khách. Hải Nam còn có khu bảo tồn hươu sao ở Đại Điền (thành phố Đông Phương), đảo chim yến ở Đại Châu..., đủ tạo cảm giác thú vị cho bất cứ du khách nào muốn khám phá miền nhiệt đới.
“Hơn cả Hawaii”
Địa hình Hải Nam như chiếc nón lá, chung quanh là vùng đất thấp, ở giữa nhô lên một vùng núi cao mà trung tâm là dãy Ngũ Chỉ Sơn với năm đỉnh núi cao trông như năm ngón tay (nằm giữa hai thành phố Ngũ Chỉ và Quỳnh Trung). Trong đó cao nhất là Ngũ Chỉ Sơn 1.867m, trùng trùng những dãy đá hoa cương nhấp nhô như răng cưa, vách núi cheo leo, kỳ hoa dị thảo... Đây là vùng cư trú của tộc Lê, những cư dân đầu tiên của đất Hải Nam xưa.
Chệch về phía đông bắc là đỉnh Bạch Hoa Lĩnh cao 1.100m, có dòng thác nước khổng lồ buông mình xuống như hoa mưa giữa rừng cây xanh biếc, đầy ắp tiếng chim. Từ Ngũ Chỉ Sơn, dòng Vạn Tuyền chảy về thành phố Quỳnh Hải đổ ra biển. Nơi cửa sông có một dải cát trắng tên Ngọc Đới chắn ngang như con đê, một bên nước sông phẳng lặng, một bên sóng biển gầm thét.
Từ bãi Ngọc Đới, du khách có thể ghé thăm Bát Ngao - thị trấn nhỏ nhưng có tầm vóc lớn: tại đây, năm 2002 đã diễn ra đại hội thành lập Diễn đàn kinh tế châu Á và từ đó là các đại hội thường niên tổ chức tại đây. Khách sạn năm sao, sân golf, du thuyền cao cấp... sẵn sàng phục vụ các vị khách VIP từ khắp nơi đổ về. Giữa hai kỳ đại hội là dịp cho du khách gần xa đến đây lên bục phát biểu, ngồi ghế chủ tọa để... chụp ảnh!
Hải Nam có núi Mao Công (huyện Lạc Đông) cao 360m mà dáng núi được người dân so sánh như dáng nằm của chủ tịch Mao Trạch Đông. Tại thành phố Văn Xương có ngôi nhà tổ của gia đình ba chị em nhà họ Tống nổi tiếng (Tống Khánh Linh, Tống Ái Linh và Tống Mỹ Linh) với những vật dụng từ xa xưa đến nay vẫn còn giữ được. Bên bờ sông Vạn Tuyền có di tích kỷ niệm “Hồng Sắc Nương Tử Quân”: vào tháng 5-1931, hàng trăm phụ nữ nông dân đã cầm súng đứng lên, thành lập “Đại đội đặc vụ sư nữ độc lập Hồng Quân công nông Trung Quốc” chống lại chính quyền phản động và sau đó đã hi sinh anh dũng.
Hải Nam đang sở hữu những bãi biển nhiệt đới lý tưởng ít nơi nào sánh được: vịnh Nha Long, vịnh Cao Lăng, vịnh Nhựt Nguyệt, Đại Đông Hải, bờ biển Tú Anh... Bãi biển Á Long nước trong xanh có thể nhìn sâu 8-10m thấy đáy, ba mặt có núi bao quanh nên nước lặng và ấm. Nhìn ra xa có năm đảo nhỏ như năm con thuyền lướt sóng ra khơi.
Phóng to |
| Năm 2005, Hải Nam thu hút hơn 4 triệu du khách nước ngoài - Ảnh tư liệu |
Trông người...
Tôi đến Hải Nam những ngày đầu tháng 11-2006 trong nỗi lo sợ phập phồng vì cơn bão “bò rừng” Cimaron. May sao, cơn bão tự tan. Và nhờ đó chứng kiến được một Hải Nam dẫu hằng năm chịu nhiều mưa bão song vẫn phát triển không ngờ trong vòng chưa đầy 20 năm. Từ một “vùng sâu vùng xa”, nghèo nàn lạc hậu, nay Hải Nam đã thay da đổi thịt, trở thành đảo ngọc sáng giữa đại dương.
Hải Nam giờ đây có hệ thống đường cao tốc vòng quanh đảo và xuyên khắp đảo. Có bốn cảng lớn là cảng nước sâu Dương Phố, cảng vận chuyển khoáng sản Bát Sở, cảng công nghiệp Hải Khẩu, Tam Á. Đảo có hai sân bay quốc tế là Mỹ Lan (Hải Khẩu) và Phượng Hoàng (Tam Á) nối mạng với các thành phố lớn khắp thế giới. Thu hút đầu tư bên ngoài rất mạnh mẽ. Người Quảng Châu đầu tư vào đây nhà hàng, khách sạn; người Phúc Kiến đầu tư chế biến thủy hải sản; người Triều Châu lập ra các trung tâm thương mại; người Đài Loan nhảy vào nông nghiệp và kinh doanh nông sản... Và du lịch đã trở thành ngành kinh tế động lực của xứ đảo. Năm 2005, Hải Nam thu hút gần 15 triệu lượt khách nội địa và hơn 4 triệu du khách nước ngoài. Những con số quá ấn tượng đối với một hòn đảo 34.000km2.



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận