04/03/2023 18:23 GMT+7

Hai bảo mẫu bạo hành bé trai 17 tháng tuổi: ‘Hối hận, xin tha thứ’

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm An và Lành đều bật khóc khi kể lại hành vi tội lỗi của bản thân và xin gia đình bé trai 17 tháng tuổi tha thứ, để có cơ hội làm lại cuộc đời.

Hai bảo mẫu bạo hành bé trai 17 tháng tuổi: ‘Hối hận, xin tha thứ’ - Ảnh 1.

Hai nghi phạm An (trái) và Lành - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 4-3, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đang tạm giữ hai nghi phạm Nguyễn Thị An (30 tuổi) và Nguyễn Thị Lành (31 tuổi) để điều tra về hành vi giết người. Hai người này đã có hành vi đánh đập, hành hạ bé trai 17 tháng tuổi trong quá trình nhận trông giữ, khiến cháu bé tử vong.

Hai nghi phạm đều có con nhỏ

Trưa cùng ngày, làm việc với cơ quan điều tra, cả An và Lành đều bật khóc nức nở khi kể lại hành vi của mình.

Nghi phạm Lành cho biết bản thân có hai con nhỏ sinh năm 2019 và 2020. Trước đây, Lành đi làm thuê, cách đây khoảng một năm cùng An mở lớp trông trẻ tại xã Vạn Điểm (huyện Thường Tín).

Lành kể, cháu P.T.Đ. (17 tháng tuổi, nạn nhân) không nghịch, có hôm ngoan nhưng có hôm khóc đòi về vì bé mới được bố mẹ đưa đến gửi hơn một tuần. "So với các bạn thì Đ. hơi chậm, chưa nói được".

Nói về lý do bế bé Đ. lên và ném xuống nền nhà, Lành cho biết "vì Đ. cứ chạy ra ngoài cửa khóc, tôi gọi mãi không vào".

"Nếu các cháu có nghịch ngợm thì tôi chỉ đẩy chứ không làm gì, chỉ có lần đó tôi làm như vậy với cháu Đ.", Lành phân trần.

Trong khi đó, An cho biết bản thân tốt nghiệp trung cấp sư phạm và cũng được huấn luyện kỹ năng chăm sóc trẻ. An cũng có hai con, cháu lớn 11 tuổi, cháu nhỏ 6 tuổi.

"Tôi có hành vi giẫm lên đầu, đạp vào tai cháu Đ.. Tôi không lường trước được hậu quả xảy ra nghiêm trọng như thế này. Tôi rất hối hận vì gây ra hậu quả đau đớn cho cháu bé và gia đình nạn nhân", An nói và xin gia đình cháu Đ. tha thứ cho mình để có cơ hội làm lại cuộc đời, sớm được về lo cho chồng con.

Hai bảo mẫu bạo hành bé trai 17 tháng tuổi: ‘Hối hận, xin tha thứ’ - Ảnh 2.

Ngôi nhà cấp bốn của gia đình anh Tuấn (bố nạn nhân) - Ảnh: KIM TUYẾN

Đau đớn khi mất con

Ngồi bần thần trong căn nhà cấp bốn đơn sơ, anh Phạm Văn Tuấn (bố nạn nhân) cho hay cả hai vợ chồng công việc vất vả, bận rộn. Vợ anh ở nhà làm ruộng, còn anh làm thợ xây, gần đây làm công trình cách nhà 30km.

Cách đây mấy tuần, hai vợ chồng bàn nhau cho con trai đi nhà trẻ để có thời gian đi làm kiếm tiền.

Vì cháu Đ. mới 17 tháng tuổi, chưa đủ tuổi để được nhận vào trường mẫu giáo công, nên vợ chồng anh Tuấn cho con đến cơ sở trông trẻ tư nhân gần nhà để tập làm quen. Học phí mỗi tháng, bao gồm ăn trưa, tại cơ sở trông giữ trẻ tự phát này là 1,5 triệu đồng.

Theo anh Tuấn, khoảng 11h ngày 26-2, người trông trẻ gọi điện cho vợ anh báo con trai bị ốm. Sau đó, vợ anh cùng cô giáo đưa cháu Đ. ra trạm y tế rồi chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Đến chiều 1-3, bác sĩ chẩn đoán cháu Đ. tiên lượng xấu, cho gia đình đưa về nhà. 16h10 ngày 2-3, cháu Đ. mất.

Đại tá Nguyễn Tiến Tần - trưởng Công an huyện Thường Tín - cho biết sau khi nhận được tin từ người dân, đơn vị xác định đây là vụ án rất nghiêm trọng và phức tạp, liên quan đến tính mạng con người.

"Đây là nhóm trẻ tự phát, tự lập không đảm bảo cho lớp học, nhân chứng lại là các cháu bé chưa biết nói. Còn hai cô giáo có thời gian quanh co chối tội, tuy nhiên qua những vết thương trên người cháu bé, chúng tôi nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng", đại tá Tần nói.

Thông qua vụ án, cơ quan chức năng nhận định đây là khe hở của công tác quản lý nhà nước liên quan đến các nhóm trẻ, nhà trẻ tự phát, mong muốn phụ huynh học sinh có con nhỏ nên gửi các cháu đến các nhà trẻ đủ điều kiện trông giữ và nuôi dạy.

Bé trai 17 tháng tuổi tử vong sau khi đến cơ sở trông giữ trẻBé trai 17 tháng tuổi tử vong sau khi đến cơ sở trông giữ trẻ

Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đang điều tra nguyên nhân vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong bất thường sau khi được gửi tại một cơ sở trông giữ trẻ tư nhân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên