04/04/2021 09:04 GMT+7

Hà Anh Tuấn khóc trong đêm nhạc The Veston để 'yêu hơn ngày mai'

QUỲNH NGUYỄN
QUỲNH NGUYỄN

TTO - Hà Anh Tuấn đã khóc trong đêm nhạc 'The Veston' vì rất nhiều lẽ. Và nếu đã theo dõi cả chặng đường âm nhạc mà Hà Anh Tuấn theo đuổi từ Sao Mai - Điểm hẹn 2004 đến nay, sẽ thấu hiểu không phải bỗng nhiên Hà Anh Tuấn khóc.

Hà Anh Tuấn khóc trong đêm nhạc The Veston để yêu hơn ngày mai - Ảnh 1.

Khán đài 5.000 khán giả trong đêm nhạc The Veston vào tối 3-4 tại Đà Lạt của Hà Anh Tuấn - Ảnh: ĐẠI NGÔ

Thật đáng kinh ngạc khi từ năm 2004, tức là từ khi cái tên Hà Anh Tuấn bắt đầu xuất hiện đến nay, chàng trai gốc Ninh Bình này luôn là "hiện tượng". Tại Sao Mai - Điểm hẹn năm ấy, Hà Anh Tuấn là "cơn gió lạ" khi là giọng ca duy nhất của vòng chung kết không phải là "dân nhà nghề".

Từ "cơn gió lạ" đến "cơn sốt" chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Lý lịch trích ngang khi ấy của "Cơn gió lạ" là: cựu học sinh Trường chuyên Lê Hồng Phong, tốt nghiệp ngành hóa Đại học kỹ thuật Darmstadt (Đức). Một "kẻ ngoại đạo" đi thi hát và thắng luôn giải ca sĩ triển vọng, lọt vào top 3 ca sĩ được yêu thích nhất cùng với ca sĩ Hoàng Hải và rocker Phạm Anh Khoa.

Được "yêu thích" ngay từ khi chân ướt chân ráo làm quen với sân khấu ca nhạc đến hôm nay, dấu hiệu "được yêu thích" của Hà Anh Tuấn vẫn không hề hạ nhiệt.

Bằng chứng là đã có hơn 10.000 khán giả phủ đầy không gian trình diễn cổ kính và lãng mạn nhất Việt Nam - Trường cao đẳng Sư phạm Đà Lạt trong hai đêm nhạc The Veston, vừa diễn ra vào ngày 2 và 3-4 qua.

Hà Anh Tuấn khóc trong đêm nhạc The Veston để yêu hơn ngày mai - Ảnh 2.

Sân khấu hình chiếc máy hát đĩa của The Veston. Mỗi concert của Hà Anh Tuấn đều mang đến cho khán giả những không gian trình diễn đầy sáng tạo cùng những ca khúc đẹp, lãng mạn bên những bản phối trên cả tuyệt vời - Ảnh: ĐẠI NGÔ

Có lẽ Hà Anh Tuấn cũng là thương hiệu duy nhất của Vbiz luôn có các đêm nhạc "cháy vé" kể từ năm 2016 đến nay, với hàng loạt sô diễn tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Lạt, Hội An...

Hà Anh Tuấn đi đâu, khán giả của anh theo đến đó. Hà Anh Tuấn hát đến đâu, khán giả của Hà Anh Tuấn hát theo đến đó. Bất chấp việc Hà Anh Tuấn tung bài mới trước sô có một ngày, khán giả của anh vẫn thuộc để hát theo.

Những đêm diễn vé bán hết sạch chỉ sau một hay hai tiếng mở bán của Hà Anh Tuấn kéo theo hàng loạt "đám cháy" khác: là những chuyến bay từ TP.HCM, Hà Nội đến Đà Lạt hay Hội An (nơi diễn ra live show của Hà Anh Tuấn) "cháy vé".

Khách sạn, nhà nghỉ cho khán giả của đêm nhạc cũng "cháy phòng". Còn không khí của các concert: Fragile (2017), Romance (2017), Gấu (2018), Truyện ngắn (2019) hay The Veston (2021) thì luôn "nóng" hơn bao giờ hết, mặc cho đó là một đêm mưa và khán giả phải che dù để thưởng thức...

Hà Anh Tuấn khóc trong đêm nhạc The Veston để yêu hơn ngày mai - Ảnh 3.

Khán giả của Hà Anh Tuấn luôn rất kiên nhẫn chờ đợi mua vé, xếp hàng vào xem sô. Hà Anh Tuấn gọi họ là "những trái tim yêu nhiều hơn một người" - Ảnh: ĐẠI NGÔ

Chân lý "âm nhạc là chiếc gương soi"

Vậy nên, những ai không yêu hay chưa cảm được âm nhạc của Hà Anh Tuấn vẫn thường hỏi: Vì sao Hà Anh Tuấn "hot" dài lâu và ngày càng "hot" đến thế? 

Cũng có những câu hỏi cắc cớ hơn: Tại sao người ta lại yêu một giọng hát khiếm khuyết đến thế? Tại sao "kẻ ngoại đạo" lại giữ phong độ tốt đến thế? Tại sao và tại sao...

Rõ ràng, Hà Anh Tuấn không phải là giọng ca đẹp đúng chuẩn "kinh viện". Nhưng đừng quên rằng giọng ca đó rất có âm sắc riêng và luôn tràn đầy cảm xúc. 

Quan trọng là khán giả thích giọng hát "không hoàn hảo" mà đáng yêu, duyên dáng đó!

Hà Anh Tuấn hát Cảm ơn và xin lỗi cùng The Chillies. Khách mời "chất" cùng phần tự dẫn dắt duyên dáng, khéo léo của chủ nhân đêm nhạc chính là "đặc sản" trong các concert của Hà Anh Tuấn - Video: Q.N.

Là "dân kỹ thuật", hơn ai hết, Hà Anh Tuấn đủ tỉnh táo để biết mình "bị lỗi" ở phần nào và luôn tìm cách để "sửa lỗi". Công chúng phần lớn chỉ thấy một Hà Anh Tuấn bay bổng, lịch lãm, đẹp rạng rỡ và tỏa sáng trên sân khấu, chứ ít ai thấy được những khó khăn, trở ngại mà Hà Anh Tuấn đã trải qua.

Cuộc "chiến đấu" với gia đình và trên hết là với chính mình khi quyết "thoát xác" để làm nghệ sĩ. Những đêm không ngủ, ngày quên ăn để hoàn thiện con người nghệ sĩ cũng như con đường nghệ thuật của chính mình.

Có lẽ Hà Anh Tuấn là ca sĩ Việt Nam đầu tiên và duy nhất không chỉ xây dựng thành công thương hiệu cá nhân, mà còn nổi bật với sự nghiệp kinh doanh riêng trong lĩnh vực giải trí.

Song song đó, Hà Anh Tuấn còn là đại sứ bảo vệ tê giác ở Nam Phi, đại sứ chiến dịch xây dựng nhà bán trú học sinh vùng cao, đại sứ chiến dịch Power On, đại sứ quỹ học bổng Vừ A Dính, thành viên Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM...

Anh cũng là nghệ sĩ đầu tiên của Việt Nam tài trợ các phòng áp lực âm điều trị, phòng chống dịch COVID-19; là cá nhân đầu tiên ủng hộ 3 tỉ đồng cho chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly; là người khởi xướng Dự án Rừng Việt Nam...

Ngay khi kết thúc đêm thứ hai của The Veston vào tối 3-4 tại Đà Lạt, Hà Anh Tuấn một lần nữa lại rất hào phóng khi tuyên bố sẽ gửi 500 triệu đồng đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để chung tay mua vắc xin cho tuyến đầu chống dịch. Thế mới hiểu vì sao khán giả lại yêu và thương Hà Anh Tuấn đến thế!

Và trong khi người ta còn loay hoay giải mã Hà Anh Tuấn thì "giọng ca có đầu óc" này đã không ngần ngại giở luôn bài:

"Quý vị yêu mến Tuấn và âm nhạc của Tuấn bởi quý vị thấy mình trong đó. Âm nhạc của Hà Anh Tuấn như chiếc gương để người nghe nhìn thấy mình rõ hơn, nhiều lần hơn. Đến với âm nhạc của Tuấn, không phải quý vị ngưỡng mộ hay thần tượng Tuấn, mà quý vị ngưỡng mộ và thần tượng chính mình".

Có lẽ Hà Anh Tuấn và khán giả của anh ngưỡng mộ, thần tượng lẫn nhau! Dù hôm nay dẫu đúng sai, họ vẫn yêu hơn ngày mai, vẫn hẹn nhau một năm sau tại đêm nhạc Chân trời rực rỡ!

Hà Anh Tuấn khóc trong đêm nhạc The Veston để yêu hơn ngày mai - Ảnh 5.

Hà Anh Tuấn bật khóc vào những phút chót của đêm nhạc The Veston tối 3-4 sau tâm sự phải hoãn vì dịch ba lần mới được gặp khán giả, vì sự "bất chấp" của khán giả để đến với mình và cũng vì những nỗ lực suốt 17 năm qua để có được vị trí riêng trong trái tim bạn yêu nhạc - Ảnh: ĐẠI NGÔ

Hà Anh Tuấn khóc trong đêm nhạc The Veston để yêu hơn ngày mai - Ảnh 6.

Hà Anh Tuấn và danh ca Tuấn Ngọc (Lã Anh Tuấn) trên sân khấu The Veston - Ảnh: ĐẠI NGÔ

Hà Anh Tuấn khóc trong đêm nhạc The Veston để yêu hơn ngày mai - Ảnh 7.

Vì thời tiết chiều 2-4 xấu nên chuyến bay đưa khán giả đến Đà Lạt xem The Veston phải hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh. Dẫu vậy, khán giả vẫn đến với Hà Anh Tuấn trong chuyến bay muộn với hành lý còn mang theo mình - Ảnh: ĐẠI NGÔ

Hà Anh Tuấn khóc trong đêm nhạc The Veston để yêu hơn ngày mai - Ảnh 8.

"Mặc veston vào trông đẹp hơn và quan trọng là trông vững chãi hơn để... đưa một cô gái nào đó đi nghe nhạc một mình về nhà" - Hà Anh Tuấn nói về "lý lẽ" của chủ đề The Veston - Ảnh: ĐẠI NGÔ

Hà Anh Tuấn khóc trong đêm nhạc The Veston để yêu hơn ngày mai - Ảnh 9.

Với 10 album phòng thu đã ra mắt, Hà Anh Tuấn có kha khá danh mục những ca khúc riêng tạo nên tên tuổi để trình diễn trong những đêm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân - Ảnh: ĐẠI NGÔ

Live concert Truyện ngắn của Hà Anh Tuấn: trong trẻo và chân thành! Live concert Truyện ngắn của Hà Anh Tuấn: trong trẻo và chân thành! Hà Anh Tuấn thăng hoa cùng đêm nhạc lãng mạn nhất sự nghiệp Hà Anh Tuấn thăng hoa cùng đêm nhạc lãng mạn nhất sự nghiệp Hà Anh Tuấn sau 10 năm vẫn muốn hát nhiều hơn Hà Anh Tuấn sau 10 năm vẫn muốn hát nhiều hơn
QUỲNH NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên