![]() |
Ảnh minh họa |
Em không hối hận vì yêu anh, em chỉ hối hận vì mình đã gặp nhau quá muộn. Nếu gặp nhau khi anh chưa có gia đình, anh chưa có nỗi lo toan cho con cái, em sẽ nói tất cả, em sẽ phá vỡ cái gọi là sự e ấp thẹn thùng mà người đời thường nói nếu con gái tỏ tình thì mất duyên.
Lúc đó em sẽ bất chấp tất cả để đến bên cạnh anh, nói với anh rằng em yêu anh. Lúc đó em sẽ bất chấp anh có yêu em, có thích em không. Em chỉ cần nói ra cho nhẹ lòng mà thôi. Lúc đó em sẽ nói ra cho anh biết rằng vẫn có em ở bên cạnh anh.
Nhưng em biết anh không thể đạp đổ tất cả những gì anh có: gia đình, con cái, sự nghiệp và tương lai phía trước để đánh đổi lấy em.
Nhiều người tìm hiểu em nhưng vì hình ảnh của anh trong trái tim em quá lớn nên những người ấy ra đi như những dòng sông nhỏ. Chuyện gì em cũng biết nhưng lại không có quyền nói vì sự an toàn của em và của anh. Trái tim em quặn thắt khi thấy anh cùng gia đình đi chơi vui vẻ bên nhau những ngày lễ, còn em lủi thủi gặm nhấm nỗi buồn của chính mình.
Đến một ngày anh tìm đến em và nói nếu em đồng ý anh sẽ ly hôn và đến với em. Em làm sao có thể làm điều ấy với gia đình và với người vợ luôn yêu thương anh như vậy. Em đã hạnh phúc khi nghe anh nói và em tin nếu em đồng ý anh cũng sẽ làm như những gì anh đã nói. Nhưng em không đủ can đảm để phá hoại hạnh phúc của gia đình anh. Nhìn 2 cô con gái dễ thương của anh, em lại không nỡ làm như vậy dù tim em lúc nào cũng nghĩ về anh.
Em đã tự làm trái tim em đau đớn khi lúc nào cũng thấy hình ảnh anh bên cạnh em. Hình ảnh của anh in đậm trong trái tim em đến mức nó thật sự làm em thấy mình nhỏ bé và ích kỷ. Em không thể nào vượt qua được sự nhớ nhung, đố kỵ, ghen tuông dù là vô cớ để thấy anh hạnh phúc.
Đến một ngày vô tình em xem một bộ phim nước ngoài, nhân vật nữ chính có hoàn cảnh như vợ anh. Cô ấy không có lỗi khi quá yêu chồng và người yêu chồng của cô ấy lại càng không có lỗi. Hai người không thể thoát nổi khỏi vòng luẩn quẩn.
Nhưng em đã làm được điều mà đạo diễn phim không làm được: em quyết định ra đi để trái tim em có thể thấy bình an và anh có thể thanh thản khi không có em. Những ngày sống xa anh với em thật là khó chịu, đâu đâu cũng là hình ảnh của anh. Song có lẽ sự ra đi của em sẽ là một khởi đầu mới cho cả em và anh. Em nhận ra một điều rằng hạnh phúc là một cái gì đó thật gần nhưng cũng thật xa với những ai không biết đấu tranh vì hạnh phúc của chính mình.
Gần 3 tháng xa anh... Em không biết anh thế nào có còn nghĩ về em không nhưng hãy cố gắng sống thật hạnh phúc như khi có em bên cạnh nha anh. Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận