29/11/2006 05:07 GMT+7

Gú-gồ (*)cũng chào thua

BÚT BI
BÚT BI

TT - Dân ghiền đá banh xứ mình thì ráng thức coi trận VN - Bahrain. Còn dân xứ vùng Vịnh này thì không thèm coi đá banh mà đổ xô lén lút coi Gú-gồ...

- Gì kỳ lạ vậy?

- Chính quyền nước này đang cấm người dân truy cập vào chương trình Gú-gồ.

- Chương trình tìm kiếm địa lý, có phải “xéc-siếc” gì đâu mà cấm?

- Vì nó cho phép người ta truy cập được từng lô đất, từng hồ bơi, từng hải cảng, từng du thuyền mà hoàng gia sở hữu. Nghe nói ở quốc gia này 80% đất đai thuộc sở hữu hoàng gia. Dân chúng chia nhau 20% còn lại.

- Chà chà, quả nhiên lợi hại. Thế... mình truy cập Gú-gồ để xem đất đai như ở địa phương Đồ Sơn… bị ông quan nào lấy cắp thì biết ngay à?

- Chưa chắc, vì mấy ông quan ăn đất ở xứ mình ngụy trang kiểu Úc, toàn cho vợ, con, cháu đứng tên, Gú-gồ nào cũng chào thua.

- Gú-gồ chào thua nhưng người dân đâu có chào thua. Đấy, ông đại tá về hưu ở Hải Phòng chẳng phải đã một tay lôi cả đám quan tham ăn đất Đồ Sơn ra tòa là gì!

- Ừ, dân mình còn hay hơn Gú-gồ. Chẳng ai lấy tay che được mặt trời, ông nhỉ?

(*) Google (công cụ tìm kiếm trên Internet).

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên