Góp thêm niềm tin

VŨ THỦY
VŨ THỦY

TT - Sáng 6-6, phòng trưng bày của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) trở nên chật chội bởi đông đảo cán bộ, công nhân viên công ty tham gia buổi kêu gọi đóng góp một ngày lương ủng hộ Trường Sa do Đoàn thanh niên công ty phát động.

Read this on Tuoitrenews.vn

629Z6IsM.jpgPhóng to
Đoàn viên thanh niên và nhân viên Công ty SJC đóng góp cho chương trình “Góp đá xây Trường Sa” sáng 6-6 - Ảnh: THANH ĐẠM

SJC sẽ gửi số tiền 200 triệu đồng, trong đó có 110 triệu đồng do công nhân viên đóng góp và 90 triệu đồng trích từ quỹ phúc lợi của công ty, đến chương trình “Góp đá xây Trường Sa” của báo Tuổi Trẻ.

Anh Phan Thanh Phát, bí thư Đoàn thanh niên Công ty SJC, chia sẻ: “Góp đá xây Trường Sa là cơ hội để đoàn viên thanh niên khẳng định tinh thần dân tộc và lòng yêu nước, chia sẻ khó khăn với các chiến sĩ nơi hải đảo xa xôi”. Bạn Hồng Anh, một đoàn viên, 23 tuổi, bảo đây là chương trình rất có ý nghĩa. Bạn muốn góp thêm niềm tin để động viên tinh thần các chiến sĩ nơi hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Cùng ngày, anh Nguyễn Tiến Đông, một thợ hớt tóc ở Q.12, TP.HCM, mang số tiền 400.000 đồng của hai nhân viên cùng làm trong tiệm đến ủng hộ Trường Sa. Anh bảo cách đây một tuần đã tới góp phần mình, về kể lại thì được các bạn khác tin tưởng nhờ đi lần nữa. “Các anh lính và người dân ở Trường Sa còn nhiều công trình cần xây dựng như bệnh viện, trạm phát điện...

Đất nước còn nhiều khó khăn, mình là người dân cũng thấy một phần trách nhiệm” - anh Đông tâm sự. Còn anh Trần Quốc Dũng (ngụ Q.12, TP.HCM) tranh thủ đưa hai con nhỏ tới ủng hộ chương trình với số tiền 10,4 triệu đồng. Anh cho biết hai con nhỏ muốn gửi 400.000 đồng tiền tiết kiệm của mình cho các chú bộ đội và các bạn nhỏ ở Trường Sa. Anh Dũng bảo đây là dịp để anh khơi gợi ở các con tinh thần yêu nước và tập cho con biết sống có trách nhiệm với đất nước.

Chúng tôi vừa nhận được thêm 4 triệu đồng từ các thành viên Quỹ nghiên cứu biển Đông, bạn đọc Trần Mỹ Anh ở Ohio (Mỹ) góp 100 USD, nhiều bạn đọc khác chuyển khoản đến từ 1-2 triệu đồng như Dang Xuan Phuong Lan, Le Quoc Chin, Nguyen Nam Hai, Kieu Viet Ha...

Sáng 6-6, ông Nguyễn Văn Mỹ - giám đốc Công ty dã ngoại Lửa Việt - gọi đến Tuổi Trẻ chia sẻ:

9HvaSrzV.jpgPhóng to
Ông Nguyễn Văn Mỹ

Sáng nay chào cờ, công ty đã triển khai cho toàn thể cán bộ, công nhân viên về việc góp sức cho chương trình “Góp đá xây Trường Sa”. Cụ thể: từ mỗi khách lẻ tham gia tour du lịch của Lửa Việt, công ty sẽ trích lại 2.000 đồng/người/ngày.

Còn khách đi với đoàn, chúng tôi sẽ trích lại 2.000 đồng/người/tour. Đợt 1 của cuộc vận động kéo dài từ ngày 6-6 đến 6-9. Như vậy mỗi khách du lịch đã góp phần thể hiện trách nhiệm với đất nước, với Trường Sa bằng việc làm rất cụ thể và thiết thực. Có thể số tiền góp được không lớn nhưng tác động về lòng người, về ý thức dân tộc và sự lan tỏa của nó mới vô giá.

Thật ra không phải bây giờ mà trước đó chúng tôi đã có ý tưởng này. Vì Trường Sa là mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc, là nơi đầu sóng ngọn gió làm sao không nghĩ tới. Một anh bạn từng bảo tôi liên hệ với Bộ tư lệnh hải quân làm tour du lịch ra Trường Sa để người dân và bạn bè quốc tế có nhiều cơ hội đặt chân đến vùng đất thiêng của Việt Nam. Tôi muốn kết hợp với các đơn vị có chức năng tổ chức tour du lịch ra Trường Sa. Toàn bộ lợi nhuận thu được sẽ đưa hết vào quỹ “Góp đá xây Trường Sa”. Hướng dẫn viên du lịch sẽ không lấy tiền công mà coi đó là phần đóng góp nhỏ bé của mình.

Tôi thấy Tuổi Trẻ rất nhạy khi phát động chương trình “Góp đá xây Trường Sa”. Đó là một sáng kiến thiết thực. Ai cũng có thể tham gia và giải tỏa được bức xúc của mỗi người: muốn làm gì đó cho Trường Sa mà chưa biết gửi ở đâu? Cho ai? Nước không thể mạnh nếu mỗi người chỉ biết lo cho bản thân.

Khi đụng tới lãnh thổ, biên cương, mỗi người dân Việt Nam lại gần nhau hơn, đoàn kết hơn và đồng lòng, đồng tâm hơn bao giờ hết. Cái mà mọi người bức xúc hiện nay là làm sao thể hiện tình cảm với vùng đất máu thịt của cha ông để lại. Bằng chứng rõ nhất là sự bức xúc của hàng triệu trái tim người Việt sau khi xảy ra vụ tàu hải giám Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam. Khi cần, mỗi người là một chiến sĩ. Ngoài góp đá, chúng ta còn góp gì cho Trường Sa? Sau khi triển khai đợt vận động lần 1 xong, chúng tôi sẽ gây quỹ tiếp sức cho ngư dân ra biển, bám biển. Chẳng hạn: hỗ trợ học bổng cho con của ngư dân, hỗ trợ kinh phí sửa chữa tàu bè của họ bị thiệt hại.

VŨ THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất