Thứ 7, ngày 17 tháng 4 năm 2021
Gom rác thải công nghiệp tại Bình Dương mang qua Đồng Nai đổ trộm
TTO - Sau khi gom rác thải công nghiệp tại thị xã Dĩ An (Bình Dương), Giang điều khiển xe tải chở hàng trăm bao tải rác sang bãi đất trống ở xã Hóa An (TP Biên Hòa, Đồng Nai) để đổ trộm.

Xe tải chở rác thải từ Bình Dương qua Đồng Nai đổ trộm bị lực lượng chức năng bắt quả tang - Ảnh: Bình An
Ngày 18-12, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho hay đã tạm giữ hai đối tượng để làm rõ hành vi đổ trộm rác thải công nghiệp chưa qua xử lý ra môi trường.
Trước đó, khoảng 23h tối 17-12, Đội Cảnh sát kinh tế (Công an Biên Hòa) phát hiện xe tải mang biển số 54U-2077 do Nguyễn Trường Giang (22 tuổi, quê Hòa Bình) lái đang đổ trộm rác thải công nghiệp ra một bãi đất trống tại xã Hóa An (Biên Hoà).
Qua kiểm tra, hàng trăm bao tải, thùng giấy đựng vải vụn dính dầu mỡ công nghiệp, nilông, keo dán, cao su… chưa qua xử lý. Trong đó, hàng chục bao tải rác thải đã được đổ ra môi trường. Công an TP Biên Hòa đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ tài xế Giang cùng phụ lái về trụ sở làm việc.

Hàng chục bao tải chứa rác thải công nghiệp chưa qua xử lý - Ảnh: Bình An
Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Giang khai thu gom rác thải tại thị xã Thuận An (Bình Dương). Sau đó đợi đến khuya, Giang chở qua Đồng Nai đổ trộm.
Qua tìm hiểu, bãi đất trống nơi Giang đổ trộm rác thải trước đây nằm trong khu vực mỏ đá Hóa An. Sau khi hết thời hạn khai thác, mỏ đá được bàn giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý. Người dân nhiều lần phản ảnh, bức xúc về tình trạng rác thải công nghiệp từ nơi khác được mang tới đây đổ trộm.
-
TTO - Không chỉ trách những lái xe thiếu ý thức đỗ xe ngay trên vỉa hè đang thi công, nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ Online cũng rất ngạc nhiêu khi không thấy bóng dáng lực lực lượng chức năng bảo vệ công trường và xử phạt vi phạm.
-
TTO - Giáp tết vừa qua, tôi tình cờ thấy ông Tuấn bế Thiên Ân ghé vào các quầy hàng tết 0 đồng dành cho người nghèo ở Hội An. Nhìn đứa bé bụ bẫm và đẹp như thiên thần nằm ngủ trên vai người đàn ông khắc khổ, không ai nghĩ đó là đứa trẻ bị bỏ rơi.
-
TTO - Một shipper cho biết mệt mỏi nhất khi nhận đơn giao đồ ăn là nhiều khi phải đợi chờ rất lâu ở các cửa hàng bán đồ ăn, thức uống. Khách hàng chờ lâu khó chịu một, chúng tôi xếp hàng chờ nhận món đi giao mệt mỏi mười".
-
TTO - Trận đấu giữa Aquidauanense với Aguia Negra ngày 16-4 ở Giải vô địch bang South Mato-Grossense (Brazil) đã xảy ra một sự cố, khi cảnh sát bắn đạn cao su vào chân một cầu thủ và cầm súng rượt một cầu thủ khác chạy như "khủng bố".
-
TTO - Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định H. giết chết chị N. trong phòng trọ rồi tự sát nhưng không chết, sau đó H. chạy xe máy với tốc độ cao tông trực diện vào đầu xe ôtô tự sát.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận