![]() |
Nhóm Người Việt trẻ miền Trung tặng quà cho hộ nghèo ở xã Hồng Thủy, huyện A Lưới - Ảnh: Nguyên Linh |
Tờ mờ sáng ngày cuối năm lạnh buốt, khoảng 50 tình nguyện viên của nhóm công tác xã hội Người Việt trẻ miền Trung hối hả chuyền tay nhau những phần quà tập kết lên xe để xuất phát đi huyện miền núi A Lưới.
Từ TP Huế, sau hơn ba giờ vượt 100km đường núi đèo dốc, hai chuyến xe chở đầy quà tặng có mặt tại sân Trường tiểu học và THCS Hồng Thủy, nằm giữa trùng điệp dãy Trường Sơn mờ mờ sương giăng. Từ sáng sớm các em học sinh đã có mặt tại sân trường, những gương mặt đen nhẻm, đi chân đất háo hức chờ đợi.
Hướng về người nghèo Nhóm Người Việt trẻ miền Trung được thành lập từ năm 2008, hiện có khoảng 50 thành viên, đa số là sinh viên. Nhóm thường xuyên tổ chức các hoạt động như Tết Trung thu cho trẻ em nghèo vùng lũ, áo ấm mùa đông, ấm áp ngày xuân. Từ năm 2008, cứ vào dịp cuối năm, nhóm lại tổ chức các hoạt động giúp trẻ em và người nghèo ở vùng cao có được cái tết ấm áp. |
Tại sân trường, nhóm Người Việt trẻ miền Trung tổ chức các trò chơi như tập vẽ, kéo co, nhảy bao bố, đi cà kheo; giúp các em bấm móng tay, kẹp tóc... đã mang đến cho các em một ngày cuối năm rộn ràng tiếng cười.
Ngoài 108 phần quà tặng học sinh nghèo, nhóm còn tặng hơn 100 phần quà gồm áo ấm, chăn màn, xô chậu... cho người dân nghèo.
Ông Quỳnh Ngon, một người nghèo ở thôn Pa Ay, vui mừng: “Có chăn ấm, áo quần, gạo, dầu ăn, cả kẹo mứt nữa, vui cái bụng lắm. Tết nay ấm cúng rồi, không còn sợ cái đói, cái rét nữa. Già cảm ơn nhiều lắm”.
Bạn Trần Văn Minh, trưởng nhóm Người Việt trẻ miền Trung, nói rằng trong những lần đi thực tế ở xã Hồng Thủy, thấy xã biên giới này kinh tế đặc biệt khó khăn, có nhiều người sống nghèo khổ, trẻ em đến trường trong thiếu thốn, chưa được đón tết ấm no...
Điều đó thôi thúc nhóm tổ chức chương trình “Xuân ấm yêu thương” nhằm góp phần chia sẻ với cuộc sống của người dân nghèo và mong muốn mang đến cho các em học sinh nơi đây một cái tết ấm áp.
Phần quà tặng cho học sinh là áo ấm, sách vở, cặp, dụng cụ học tập, kem đánh răng, khăn mặt; còn phần quà “đặc biệt” tặng người nghèo là gạo, mì gói, dầu ăn, sữa, bánh mứt tết, hạt dưa, xô chậu, áo quần, chăn màn...
Nguyễn Văn Thần, phó ban tổ chức, kể sau giờ học ở trường, những Người Việt trẻ miền Trung lại có mặt trên đường phố Huế để nhận quyên góp ủng hộ người nghèo.
Họ đi vào từng khu phố để vận động hỗ trợ, rồi đến Trung tâm Giáo dục quốc phòng Đại học Huế để xin xô chậu, rổ rá của các học viên vừa kết thúc khóa học. “Khi biết bọn em quyên góp ủng hộ người nghèo đón tết, nhiều người đã tích cực ủng hộ, của ít lòng nhiều, người góp tiền, người góp áo quần, dụng cụ gia đình...
Nhiều tình nguyện viên hưởng ứng kêu gọi tài trợ, góp công giặt giũ áo quần, phân loại và đóng gói quà tặng” - Thần chia sẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận