
Đứa trẻ đầu tiên chào đời năm 2026 ở Hàn Quốc - Ảnh: YONHAP
Theo tờ Korea Times, xã Eunha Myeon, huyện Hongseong (Hàn Quốc) vừa chứng kiến hai sự kiện hiếm có trong cùng một tháng: một em bé chào đời sau 17 năm và bốn học sinh mới bước chân vào ngôi trường tiểu học duy nhất của làng.
Quan chức huyện Hongseong cho biết ngày 19-3, chị Sreydani - một người nhập cư từ Campuchia - cùng chồng là anh Jeong Hae Deok đã chào đón bé trai Yong Jun. Đây là đứa trẻ đầu tiên chào đời tại Eunha Myeon sau 17 năm.
Cộng đồng địa phương đã chung vui cùng gia đình, treo băng rôn khắp làng để chúc mừng. Một trong số đó có dòng chữ: "Món quà đặc biệt đến Eunha Myeon năm 2026. Chúc mừng sự ra đời của 'hoàng tử bé' Jeong Yong Jun, con của anh Jeong Hae Deok và chị Sreydani".

Tấm băng rôn mà người dân xã Eunha Myeon đã treo lên để chúc mừng gia đình bé Yong Jun - Ảnh: FACEBOOK
Cùng thời điểm, bốn học sinh mới cũng nhập học lớp 1 tại trường tiểu học duy nhất của địa phương, nâng tổng số học sinh của trường lên 17 em.
Theo Korea Times, niềm vui này càng trở nên ý nghĩa khi đặt cạnh bức tranh toàn cảnh về khủng hoảng dân số đang diễn ra tại Hàn Quốc.
Xã Eunha Myeon đã trải qua hơn một thập kỷ dân số liên tục giảm: từ 2.628 người năm 2015 xuống 2.197 người năm 2022, còn 2.153 người năm 2023, 2.057 người năm 2024 và chạm mức 1.991 người vào tháng 7-2025.
Tính đến ngày 19-3, toàn xã còn 1.954 người trong 1.134 hộ gia đình - trở thành đơn vị hành chính nhỏ thứ hai của huyện Hongseong.
Trưởng xã Shim Seon Ja nhấn mạnh đây là niềm vui lớn cho cả cộng đồng. "Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để hỗ trợ về mặt hành chính, biến Eunha Myeon thành nơi lý tưởng để nuôi dạy con cái và là nơi mọi người muốn gắn bó", ông Shim chia sẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận