Thứ 4, ngày 21 tháng 4 năm 2021
Giữa chiến tranh loạn lạc, cậu bé mù 9 tuổi đứng lớp dạy học thay thầy cô
TTO - Ahmed, cậu bé 9 tuổi bị mù bẩm sinh, phải đứng lớp dạy học tạm vào những ngày các thầy cô tình nguyện không thể đến lớp ở một ngôi trường gần chiến tuyến giữa Chính phủ Yemen và phiến quân Houthi.

Ahmed, cậu bé 9 tuổi bị mù bẩm sinh, đứng lớp thay mỗi khi giáo viên không thể đến trường tại thành phố Taiz, Yemen - Ảnh: BBC
Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), cứ 5 trường học tại Yemen thì có 1 trường học không thể sử dụng được nữa. Tuy nhiên, các giáo viên vẫn quyết định mở lại một đống đổ nát từng là một ngôi trường gần chiến tuyến giữa chính phủ và phiến quân Houthi tại thành phố Taiz.
Dù ở một vùng chiến sự loạn lạc, hàng trăm trẻ em vẫn chăm chỉ mỗi ngày đến ngôi trường đó vì con chữ, bất chấp việc không có bàn học, không có trang thiết bị và rủi ro vẫn chực chờ, theo Đài BBC ngày 28-2.
Các thầy cô giáo đều dạy học tự nguyện và không nhận được đồng lương nào từ chính phủ. Khi một giáo viên vì vấn đề nào đó không thể đến trường dạy, cậu bé Ahmed mới 9 tuổi sẽ đứng lớp thay.
"Em dạy các học sinh những gì em đã được học. Môn dễ nhất đối với em là kinh Koran và khoa học", cậu bé mù bẩm sinh chia sẻ.
"Chúng em muốn có một ngôi trường mới, bàn ghế mới, cửa và cả cửa sổ, bảng đen, đèn và cả điện. Chúng em muốn xây lại các tầng trên của ngôi trường. Nếu có cửa, gió và nắng sẽ không thể chiếu vào phòng học và nếu có cửa sổ thì mưa sẽ không rơi trúng người chúng em", cậu bé Ahmed mong ước.

Ngôi trường tại thành phố Taiz, nằm gần chiến tuyến giữa Chính phủ Yemen và phiến quân Houthi, chỉ còn lại một đống đổ nát nhưng vẫn đón nhận và dạy học cho hàng trăm học sinh mỗi ngày - Ảnh: BBC
Ngôi trường đổ nát chỉ còn lại phần khung cùng các bức tường xiêu vẹo, trong đó nhiều bức tường đã sập hẳn vì bom đạn. Trường đóng cửa từ năm 2016 sau khi bị phiến quân Houthi chiếm đóng.
Trường được mở lại sau khi quân đội chính phủ ép lực lượng Houthi phải rời bỏ nơi này. "Bùm, bùm. Chúng em luôn phải nghe thấy âm thanh này. Mỗi khi nghe thấy nó, em cứ nghĩ mình sắp chết rồi", Ahmed nói.
"Chúng em sợ đó có thể là đạn, cũng sợ đó là mìn. Chúng em mạo hiểm đến trường và mạo hiểm về nhà khi tan học" - cô bé Khulood, nữ sinh của ngôi trường đổ nát ở Taiz, cho biết.
"Chúng em đến trường để gặp bạn bè, chúng em đến để học nhằm có thể trở thành bác sĩ hay một điều gì tương tự. Với chúng em, việc đi học luôn nguy hiểm. Chúng em muốn cuộc chiến này chấm dứt. Mọi người không thể thả lỏng trong thời chiến", nữ sinh Khulood chia sẻ thêm.
-
TTO - Bỏ vốn từ vài trăm triệu đến hàng tỉ đồng, nhiều người đang 'tá hỏa' vì ứng dụng Coolcat - sàn giao dịch bảo hiểm 100% vốn - đột nhiên không thể truy cập. Những người đại diện của sàn cũng biến mất, không thể liên lạc.
-
TTO - Thêm một tin gây sốc cho giới văn nghệ năm nay, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm - tác giả bài thơ ‘Vào mặt trận lúc mùa ve đang kêu’ - qua đời chiều 20-4 ở nhà riêng tại Hà Nội.
-
TTO - Chiều 20-4, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn gần cổng ký túc xá ĐH Quốc gia TP. HCM, làm nữ sinh viên 22 tuổi, quê Lâm Đồng tử vong.
-
TTO - Bị cướp điện thoại, cô gái 24 tuổi chạy xe máy truy đuổi rồi tông ngã xe băng cướp. Lực lượng chức năng cùng người dân hỗ trợ khống chế 6 nghi phạm ở Hóc Môn, TP.HCM.
-
TTO - Sáng 20-4, TAND quận 5 mở phiên tòa xét xử vụ khách hàng kiện Tổng công ty cổ phần Bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn (SABECO) đòi bồi thường 1 triệu USD (tương đương 23 tỉ đồng) vì mua phải chai bia còn 1/2 nước.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận