18/10/2020 19:31 GMT+7

Giữ tình cảm gia đình khi cha mẹ trở thành... trẻ thơ

LAM ĐIỀN
LAM ĐIỀN

TTO - Sách 'Gửi bố mẹ thân yêu' của Tuấn Đức vừa ra mắt bạn đọc TP.HCM chiều 18-10 tại Đường sách (đường Nguyễn Văn Bình, quận 1) mang cái tứ lạ về nội dung gia đình hiện đại: theo tuổi đời ngày càng lớn của con, cha mẹ dường như bé lại như trẻ thơ.

Giữ tình cảm gia đình khi cha mẹ trở thành... trẻ thơ - Ảnh 1.

Tuấn Đức (giữa) và ca sĩ Phạm Quỳnh Anh (phải) tại buổi ra mắt sách - Ảnh: L.ĐIỀN

Trong trường hợp đó, duy trì tình cảm gia đình với vừa đủ sự trân trọng, lại có thể thấu hiểu và kịp thời chia sẻ cùng nhau những cảm xúc và bài học cuộc sống... là suy nghĩ tích cực từ con cái.

Trong vai trò một người con đã trưởng thành (Tuấn Đức hiện là biên tập viên của tuần báo Hoa Học Trò), tập hợp những bài viết trong quyển Gửi bố mẹ thân yêu là một mảng đề tài mới mẻ: bố mẹ được đề cập đến theo một cách đổi vai trong mắt của con. 

Tất nhiên những câu chuyện gia đình được kể lại sinh động dí dỏm và chuyển tải nhiều kinh nghiệm rất thú vị, nhưng chính cái tứ "đổi vai" để nói về bố mẹ đã khiến cách kể chuyện của Tuấn Đức vừa có được sự chững chạc trưởng thành, vừa có một độ gần đặc biệt với hai bậc sinh thành.

Gia đình vốn là chuyện "mỗi người mỗi cảnh", thế nhưng điểm chung của các câu chuyện trong gia đình của Tuấn Đức là không khí vui vẻ tích cực giữa các thành viên. 

Như một người đem chuyện của mình chia sẻ với mọi người, nét duyên của Tuấn Đức chính là cách viết tự nhiên và cách nối kết từ chuyện riêng tư suy rộng ra với cả cộng đồng.

Có lẽ chính đề tài của sách Gửi bố mẹ thân yêu đã khiến nhiều bạn đọc nán lại Đường sách trong buổi chiều muộn để dự cuộc giao lưu. Cả cha mẹ tác giả cũng có mặt và chia sẻ một số câu chuyện "bên lề" trong gia đình cũng như việc hình thành tính cách của anh từ không khí gia đình mà bố mẹ không ngừng gia công gắng sức vun đắp.

Với Tuấn Đức, anh tâm sự giản đơn rằng: Khi bố mẹ như hóa thành trẻ thơ và ta là người lớn, liệu ta sẽ "chiều" bố mẹ như thế nào? Anh nói thêm: Ngày nay chúng ta có nhiều thứ chi phối sự quan tâm: các mạng xã hội, các mối quan hệ... và con người cô độc hơn, bố mẹ lại càng cô độc, vậy thì làm thế nào để mái gia đình vẫn là nơi lưu giữ sự ấm áp, là nơi mỗi khi ta liêu xiêu trở về bên bố mẹ thì lại được vững vàng hơn lên.

Một bạn đọc nhận thấy từ tập sách của Tuấn Đức cái ý độc đáo: Mình không thể thay đổi mẹ mình nhưng vẫn có "chiêu" để thay đổi tâm trạng của mẹ. 

gui_bo_me

Bìa sách 'Gửi bố mẹ thân yêu' - Ảnh: L. ĐIỀN

Gửi bố mẹ thân yêu là tập sách thứ 3 của Tuấn Đức. Nội dung được tác giả tự nhận là "những chuyện vụn vặt hằng ngày", nhưng bạn đọc có thể tìm thấy mình qua nhiều tình cảnh rất thực: Chuyện họp phụ huynh, Không ở gần nhau, Mẹ vẫn còn bé, Hãy ngọt ngào như bố, Về chuyện ngủ riêng, Sau các chuyến đi gia đình, Bố nói gì khi nói về tình yêu, Chuyện yêu đương của con gái...

Thư gửi bố mẹ ngày con đi làm dâu xứ người Thư gửi bố mẹ ngày con đi làm dâu xứ người

TTO - Ngày con gái đi lấy chồng bao giờ cũng làm dấy lên trong lòng mẹ cha bao cảm xúc. Những đợt sóng lòng đong đầy yêu thương ấy có lẽ càng cồn cào hơn khi con gái làm dâu xứ người.


LAM ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên