Phóng to |
| Sau khi đã góp 1 tỉ đồng, ngày 10-6, Ngân hàng Xuất nhập khẩu VN (Eximbank) đã góp thêm 1,876 tỉ đồng cho chương trình “Góp đá xây Trường Sa”. Trong ảnh: nhân viên Eximbank cùng thực hiện lời hứa mỗi người một ngày lương vì Trường Sa - Ảnh: T.T.D. |
Phóng to |
| Chủ tịch công đoàn Eximbank Nguyễn Thị Phụng trao 1,876 tỉ đồng cho phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Lê Thế ChữẢnh: T.T.D. |
“Đã hứa với Trường Sa thì chắc chắn phải làm được” - ông Trương Văn Phước, tổng giám đốc Eximbank, nhắc lại lời hứa với bạn đọc Tuổi Trẻ cách đây hơn một tuần khi chính ông đã hứa rằng sẽ vận động cán bộ, nhân viên Eximbank đóng góp mỗi người một ngày lương “Góp đá xây Trường Sa” sau khi đã trích 1 tỉ đồng từ quỹ phúc lợi để góp sức cho chương trình. Và lời hứa ấy đã được cán bộ, nhân viên của Eximbank thực hiện rất nhanh. Ông Nguyễn Đức Thanh - phó tổng giám đốc Eximbank - cho biết: “Phát động vào buổi sáng, chỉ trong vài giờ, từ hội sở đến các chi nhánh của Eximbank khắp toàn quốc đã góp ngay hơn 1,8 tỉ đồng”.
Phòng họp của hội sở Eximbank cuối buổi chiều qua vì thế dù không phải là họp mặt nhưng đã đầy sắc màu của những tà áo dài và đồng phục nhân viên đến góp sức cho Trường Sa. Chị Đặng Thị Tuyết Lan, 27 tuổi, nhân viên kế toán, kể rằng thời gian này các anh chị trong công ty lúc nào cũng xôn xao vì những tin tức ở Trường Sa. Chị bảo: “Muốn làm gì đó cho Trường Sa lắm chứ, nên khi công ty phát động đóng góp một ngày lương mình hưởng ứng liền”. “Có sự góp sức của tất cả mọi người thì Trường Sa tuy xa sẽ hóa gần” - chị Lan tâm sự.
Mỗi người một cách biểu lộ suy nghĩ về tình cảm với Trường Sa, người suy nghĩ với nhiều trọng trách như chị Lan, người thì giản đơn hơn với tình cảm giản dị như chị Phan Thị Cẩm Tú, phòng kế toán tổng hợp, một ngày lương là cách để chị bù đắp phần nào những thiếu thốn của các chiến sĩ Trường Sa.
Nhưng cũng có không ít người như ông Nguyễn Trung Cang - phó chủ tịch HĐQT Eximbank - bày tỏ rằng: “Chỉ mới hơn 10 ngày mà Trung Quốc đã hai lần lao tàu vào quấy phá tàu dầu khí ngay trong vùng biển chủ quyền của mình. Đó là hành động đe dọa, xâm lấn chủ quyền đất nước mà không người dân nào chấp nhận được. Nhân viên của Eximbank ai cũng mong muốn góp một chút tấm lòng, một chút sức mình với Tổ quốc trong những ngày tháng rất cần sự đồng lòng này”.
Bởi thế, câu chuyện về lời hứa ấy với Trường Sa, với đất nước nói như ông Lê Hùng Dũng - chủ tịch HĐQT Eximbank - đã hoàn thành nhưng chưa phải là kết thúc: “Bất cứ khi nào đất nước đứng trước những khó khăn, cần sự đồng lòng thì những lời hứa như thế sẽ tiếp tục được chúng tôi thực hiện”.
|
Ông Lê Hùng Dũng ủng hộ 50 triệu đồng Tại buổi ủng hộ “Góp đá xây Trường Sa” ở trụ sở Eximbank chiều qua, ông Lê Hùng Dũng đã quyết định ủng hộ 50 triệu đồng, trích từ tiền lương của mình cho chương trình. Ông Dũng nói: “Chỉ trong một thời gian ngắn mà 4.700 nhân viên của Eximbank đã ủng hộ tối đa lời kêu gọi của ban lãnh đạo ngân hàng để góp sức cho Trường Sa, tôi rất cảm động. Vì thế riêng mình, tôi muốn góp nhiều hơn một ngày lương so với anh em. Điều đó vừa thể hiện cái tình với Trường Sa của cá nhân tôi và cũng như một lời cảm ơn gửi tới những nhân viên của mình đã thể hiện tấm lòng với vùng biển đảo của đất nước”. |
|
5,3 tỉ đồng Đó là số tiền của bạn đọc đã gửi chuyển khoản hoặc trực tiếp đến trụ sở báo Tuổi Trẻ, các văn phòng đại diện đóng góp cho chương trình “Góp đá xây Trường Sa” đến 17g chiều 10-6. Bạn đọc đóng góp vui lòng liên hệ trụ sở báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) và văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại các khu vực. Điện thoại: (08) 39971010 - 0918033133. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận