- Tớ cũng xin kể cho bạn nghe một chuyện thế này: một ông chú của tớ cũng ở Mỹ về. Sau hai tháng thăm quê, khi chia tay ổng bảo rằng một trong những điều sướng nhất của hai tháng về thăm quê là hút thuốc lá! Tại sao ư? Rẻ quá mà! Ở bển 8 USD/gói, mắc gấp mười lần ở VN mình.
- Hừ, nói như ông vậy mà cũng nói được. Một bên là thực phẩm quan trọng, cần thiết cho sự phát triển của trẻ con, cần cho người lớn tuổi bổ sung chất dinh dưỡng; còn một bên là thứ độc hại mà cả thế giới đang nỗ lực tẩy chay nên không thể đem hai thứ này so sánh với nhau được.
- Ông thiệt rách việc, cộng lại chia ra rồi cũng giống nhau thôi.
- Thế nào là giống nhau?
- Thì thế này nhé, cứ chịu khó uống ly sữa kèm theo hút hai điếu thuốc là giá cả ở Mỹ cũng như ở ta. Bên kia sữa rẻ, thuốc đắt còn ta sữa đắt, thuốc rẻ. Cộng lại chia trung bình là giống nhau cả.
- Xin lỗi ông anh làm gì mà ứng đối giỏi thế?
- Thường thôi, tớ làm công tác thống kê!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận