19/05/2019 11:05 GMT+7

Giang 'khùng' dùng ngòi bút giúp cảnh đời bi đát

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Cứ gặp những mảnh đời bất hạnh, Giang lại dùng tài văn chương của mình viết status trên Facebook kêu gọi ủng hộ từ những nhà hảo tâm, rồi lặn lội đến những nơi xa xôi trao tận tay số tiền quyên góp. Bởi vật có người cứ nói Giang 'khùng'.

Giang khùng dùng ngòi bút giúp cảnh đời bi đát - Ảnh 1.

Giang trao tiền từ thiện cho một người khó khăn nghèo khổ - Ảnh: NVCC

Mình tin rằng cuộc sống này khi mình phát tâm làm điều thiện lành, mọi sự sẽ gặp may mắn trên bước đường đi.

NGUYỄN THÀNH GIANG

Nghe người ta nói anh bị "khùng" vì lo việc bao đồng, Giang chỉ cười: "Khùng mà mang lại niềm vui cho người bất hạnh thì khùng mấy cũng được".

Dùng ngòi bút giúp người

Tôi gặp Nguyễn Thành Giang (31 tuổi, quê TP Tam Kỳ, Quảng Nam) trong lúc anh đang cùng vợ trao những suất cơm chay từ thiện cho bệnh nhân nghèo ở Bệnh viện Quảng Nam.

Tốt nghiệp ngành sư phạm văn Trường ĐH Quảng Nam, anh ra Hà Nội làm ở Nhà xuất bản Lao Động, sau đó thử việc ở báo Người Hà Nội Cuối Tuần một thời gian. Rồi anh về quê, cộng tác báo chí, làm thơ viết văn kiếm sống.

"Từ cuối năm 2010 mình đã có duyên với việc từ thiện. Cộng tác một số tờ báo, mình tìm hiểu, viết, chia sẻ về các hoàn cảnh bất hạnh, hoạn nạn để kêu gọi hỗ trợ giúp đỡ họ" - Giang kể.

Giang rong ruổi theo các anh chị em làm thiện nguyện ở nhiều tỉnh. Sẵn tài văn thơ, viết báo, anh dùng ngòi bút của mình viết những status các cảnh đời bi đát, người cần sự giúp đỡ khẩn cấp trên Facebook, được nhiều chia sẻ của những người hảo tâm.

Lúc đầu một vài người, sau đó hàng chục, trăm người tin tưởng chuyển tiền giao anh làm cầu nối. Khi đã nhận đủ số tiền, quà thông qua tài khoản của mình, Giang bỏ tiền túi làm chi phí cho hành trình đi trao tiền.

Không ngại đường xa, trao xong Giang chụp ảnh, quay clip đưa lên trang cá nhân, thông báo chi li số tiền đã trao tận tay người nhận. "Nói thật hồi xưa mình làm chẳng được bao nhiêu tiền, có khi còn xin thêm tiền của ba mẹ làm lộ phí đi trao cho họ" - Giang bộc bạch.

Giang còn nhớ cuối năm 2017 trong đợt lũ lụt miền Trung, anh viết nhiều status trên Facebook kêu gọi ủng hộ người dân bị thiệt hại và được sự ủng hộ mạnh mẽ.

Biết anh đang nắm giữ một số tiền quyên góp lớn, có một kẻ xấu đã vào Facebook bắt chuyện, muốn anh cho tài khoản để ủng hộ nhưng lại dùng thủ đoạn công nghệ cao lừa anh lấy mất số tiền 49 triệu trong tài khoản ATM, đó là tiền các nhà hảo tâm ủng hộ bà con bị bão lụt.

Giang buồn lắm nhưng đã cố gắng vay mượn tiền khắc phục bù lại số tiền này.Vụ việc của Giang được đăng tải trên báo chí, công an cũng đã vào cuộc.

Tháng 4-2019, Giang đọc trên báo Tuổi Trẻ có trường hợp ông Trần Ngọc Hùng, 63 tuổi, ở tỉnh Lâm Đồng đã cầm bốn sổ đỏ đất lấy tiền mua mảnh đất làm nghĩa trang cho những thai nhi xấu số. Giang cảm động, viết một status trên Facebook của mình.

Một người bạn ở nước ngoài đọc và đã nhờ anh gửi 500 USD trao tặng ông Hùng. Giang lại vui vẻ nhận lời, đón xe khách đến Lâm Đồng. Nửa đêm xe khách vào đến Bình Định thì bị sự cố, văng cả hai bánh sau ra ngoài.

Lúc ấy hành khách rất hoảng loạn, Giang một phen hú vía nhưng may mắn mọi sự không sao, anh nói đó là một trải nghiệm đáng nhớ.

"Về nhà kể lại cho ba mẹ, vợ thì ai cũng nổi da gà hết. Mình tin rằng cuộc sống này khi mình phát tâm làm điều thiện lành, mọi sự sẽ gặp may mắn trên bước đường đi" - Giang nói.

Đi nhiều, làm cầu nối giúp nhiều người, nhưng Giang chẳng ngờ đến lúc mình cũng gặp chuyện nguy khó và nhiều người đã chìa tay giúp.

Giang kể năm 2017 em gái anh bị nhiễm trùng máu, cần số tiền lớn để lọc máu mà gia đình anh quá khó khăn, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Anh chị em làm công tác thiện nguyện ở trong nước, nước ngoài đã cùng góp sức kêu gọi hỗ trợ.

Cuối cùng, cô gái trẻ đã có tiền chữa trị, vượt qua bệnh hiểm nghèo.

Lúc đó Giang cảm thấy biết ơn cuộc đời và tin rằng tình anh em thiện nguyện là một tình cảm rất tươi đẹp, càng tin hơn vào sự cho đi.

"Bất cứ ai trong chúng ta cũng không thể lường trước biến cố xảy đến với gia đình mình. Nhưng cứ vô tư cho đi, không mong cầu, đến lúc mình bế tắc tự sẽ có đường mở, mình luôn tin vậy" - Giang bộc bạch.

Suốt ngày Giang luôn dành cho mình một khoản thời gian nhất định để đọc báo, đi nhiều nơi tìm hiểu những mảnh đời bất hạnh, viết status kêu gọi. Không chỉ nói anh khùng mà có người còn tố cáo anh ăn chặn tiền từ thiện.

"Miệng thế gian mà! Nhưng mình cứ làm hết sức, minh bạch và bằng những gì mình có. Họ nói mỏi miệng mà không có bằng chứng rồi tự im, mọi người sẽ tự nhìn nhận mình làm việc thiện bằng cái tâm chứ chẳng vụ lợi gì" - Giang kể.

Bà Nguyễn Thị Vân (64 tuổi, mẹ Giang) kể thấy con trai mình ra trường còn lông bông, chưa có việc làm, thu nhập ổn định mà suốt ngày cứ đi khắp nơi làm từ thiện vợ chồng bà lo lắm.

"Nhưng cái tính nó như vậy thì đành chịu, có khi vợ chồng tui còn cho tiền cháu làm lộ phí đi trao tiền" - bà Vân nói.

Giang khùng dùng ngòi bút giúp cảnh đời bi đát - Ảnh 3.

Quán cơm chay của Giang trao những suất cơm chay 0 đồng cho người nghèo - Ảnh: L.TRUNG

Bữa cơm chay 0 đồng

Năm 2016 Giang kết hôn. Vợ anh ăn chay trường, bản thân anh cũng có thiên hướng thích ăn chay, mong mỏi mở một quán chay giá rẻ để trước hết mình được ăn chay thường xuyên, sau đó là gieo duyên cho nhiều người được ăn chay với mức giá thấp hơn ở các quán khác. 

Đến năm 2018 quán chay của anh mới được mở tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên.

Ban đầu hai vợ chồng hi vọng mở quán cơm chay giá rẻ, chứ chưa dám nghĩ đến chuyện phát miễn phí bởi mình cũng rất khó khăn. Nhưng duyên may đến, quán mở một thời gian, biết đến tâm nguyện của vợ chồng, nhiều tấm lòng ủng hộ tài chính cho quán. Vợ chồng anh bắt đầu trích số tiền này làm bữa cơm chay 0 đồng

Mỗi ngày như vậy quán phát 30 suất cơm, mì chay miễn phí cho bà con cô bác lân cận khó khăn, già yếu, bệnh tật. Số lượng người nhận ngày càng tăng, 50 suất rồi hiện tại là 70 suất.

Chị Lê Thị Lệ Thủy (29 tuổi, vợ Giang) kể mỗi tháng các tấm lòng thiện tâm còn hỗ trợ quán phát 1-2 lần, mỗi lần 600 suất cơm, mì chay ở bệnh viện tại thị xã Điện Bàn, 200 suất ở Trung tâm Y tế Duy Xuyên. 

Nguồn ủng hộ chủ yếu là các tấm lòng hỗ trợ thông qua Facebook, thi thoảng cũng có bà con lân cận quán đến ủng hộ vài bó rau, hàng chục ký gạo hay vài lít dầu phộng, nhiều người còn đến quán phụ giúp hai vợ chồng miễn phí. 

"Những tình cảm đó đều rất đáng quý và vợ chồng mình luôn biết ơn. Việc nhận và chi từng ngày đều công khai cụ thể trên Facebook cá nhân" - chị Thủy nói.

Hoàn cảnh gia đình Giang rất chật vật. Quán cơm chay của Giang mỗi ngày chỉ bán vỏn vẹn 10-20 đĩa cơm, số tiền lãi kiếm được không nhiều. Tuy nhiên, Giang cho biết sắp tới vẫn duy trì việc kêu gọi giúp các hoàn cảnh bất hạnh và bữa chay 0 đồng. 

"Càng đi nhiều qua các vùng đất, gặp các hoàn cảnh bất hạnh, mình thấy còn quá hạnh phúc so với họ. Càng làm thiện nguyện lại càng thấy mình nhỏ bé hơn, muốn có nhân duyên làm được nhiều điều hơn cho mọi người" - Giang chia sẻ.

1.000 chuyến đi

Chín năm qua, Giang có hơn 1.000 chuyến đi trao tiền từ thiện khắp cả nước. Những mảnh đời bị bệnh hiểm nghèo, mồ côi, bệnh tật, cụ già neo đơn, thiên tai bão lũ, chết chóc không có tiền mai táng Giang đều đến.

Đi nhiều nơi, gặp nhiều mảnh đời bất hạnh, anh càng thấy việc làm của mình không phí. Chia sẻ được càng nhiều người càng tốt, cực nhọc mấy Giang cũng vui.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên