12/01/2007 12:50 GMT+7

Giận hờn: thế nào là "vừa đủ" trong tình yêu?

THU HIÊN
THU HIÊN

TTO - Em hiện là sinh viên đại học. Anh hơn em 6 tuổi và đang đi làm. Chúng em đều ở thành phố và dự định sau khi em ra trường sẽ kết hôn. Anh đi làm nhiều và cố gắng nhiều vì tương lai cả hai.

vcwQYVkg.jpgPhóng to
Ảnh minh họa
TTO - Em hiện là sinh viên đại học. Anh hơn em 6 tuổi và đang đi làm. Chúng em đều ở thành phố và dự định sau khi em ra trường sẽ kết hôn. Anh đi làm nhiều và cố gắng nhiều vì tương lai cả hai.

Vừa rồi, em có tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh (MHX). Ở mặt trận, có một thanh niên địa phương mến em. Em cũng chỉ xem người ta là bạn bình thường nhưng vẫn nhận sự quan tâm của người đó và có nói đùa vài câu làm người đó hiểu lầm. Trong một đêm trại, em và người đó đã ngồi nói chuyện cả đêm với nhau.

Em hoàn thành công tác xong, trở về thành phố. Em kể cho anh nghe, em thấy anh không phản ứng gì, nghĩ là anh không ghen và nghĩ anh không giận nên cũng hay kể chuyện về MHX. Em còn hay đùa: "Em về BP ở à nha". Sau một thời gian anh bảo: "Em làm tổn thương anh".

Công việc của anh cũng nhiều hơn trước, anh hay đi và tụi em ít gặp nhau, còn em lại hay đòi hỏi sự quan tâm và nhõng nhẽo. Em cũng gây chuyện, cãi nhau liên tục. Một ngày, em gây chuyện với anh khoảng 3 lần là ít, đến mức cả hai cùng tắt máy và sợ gặp nhau. Anh không cãi nhau với em, chỉ bảo là anh cần suy nghĩ thôi.

Em có xin lỗi và khóc với anh nhiều, nhưng không hiểu sao em vẫn hay gây gổ và nóng nảy với anh.

Sau một lần cãi nhau, em và anh chia tay. Anh bảo anh mệt mỏi và sợ. Từ khi không gặp anh nữa, em mới hiểu được sự mệt mỏi và áp lực công việc của anh, em mới thật sự đặt mình vào vị trí của anh. Em thực sự hối hận, em không biết mình nên làm gì. Anh vẫn hay hỏi thăm em và đôi khi đi công tác vẫn mua chút quà về cho em. Em có thể làm gì được bây giờ để nối lại tình cảm giữa em và anh?

- Trả lời của chuyên viên tư vấn Thu Hiên, Trung tâm tư vấn Tình yêu Hôn nhân Gia đình của Hội Liên hiệp Thanh niên VN:

Theo lời kể trong thư, bạn trai em là một người tốt, chín chắn trong suy nghĩ, ứng xử. Khi các em dự định kết hôn, anh "đã đi làm nhiều hơn, cố gắng nhiều vì tương lai của cả hai người". Khi chia tay, anh cũng không một lời oán trách, mà vẫn hỏi thăm em, tặng quà em khi có dịp...

Còn em, có lẽ vì thấy anh nhường nhịn, chịu đựng nên em đã cư xử thiếu tế nhị và nhõng nhẽo, gây gổ, làm anh khó chịu. Ví dụ: mối quan hệ giữa em và một thanh niên địa phương trong đợt công tác MHX, nói một lần cho vui thì được, chứ em còn hay nói đùa "em về BP ở à nha..." đến nỗi anh phải bực mình nói "em làm tổn thương anh". Một câu nói rất đau xót, xuất phát tự đáy lòng, bởi khi yêu, không ai muốn mình không phải là hình ảnh duy nhất trong trái tim của người mình yêu, nhất là với bạn trai em - đang hết lòng vì người yêu, vì tình yêu.

Chưa kể đến, em luôn gây chuyện, một ngày gây với anh ba lần là ít, có khi đến độ cả hai phải cùng tắt máy, quả là điều không đơn giản. Người đàn ông thường coi trọng sự nghiệp, họ rất cần một cô gái dịu dàng, biết cảm thông chia sẻ, an ủi, động viên để họ vươn lên trong cuộc sống. Sự gây gổ, nóng nảy thường xuyên của em chỉ làm anh thêm mệt mỏi và sợ thì việc chia tay là hậu quả tất yếu!

Chương trình cũng rất... vui là em đã hối hận và hiểu được sự mệt mỏi, những áp lực công việc của anh, nhất là khi em mong muốn nối kết lại tình cảm giữa hai người. Chuyện tuy khó nhưng em hãy cố gắng sửa đổi những điều chưa tốt, đặc biệt là tính gây gổ, hãy tìm cách liên hệ thường xuyên với anh, chia sẻ khó khăn nếu có thể. Hẹn gặp gỡ để có điều kiện bày tỏ thiện chí, gợi lại những kỷ niệm đẹp để anh cân nhắc xem có nên giữ quyết định chia tay hay chấp nhận lời "nối lại quan hệ" không!

Có thể anh còn giận, do vậy, em nên kiên trì. Hy vọng, với sự thiện chí của em, cũng như tình cảm tốt đẹp ở nơi anh sẽ giúp hai người nối lại những ngày tháng cũ bằng một thái độ tích cực hơn. Tuy nhiên, sau một thời gian, nếu anh vẫn từ chối, em nên chấp nhận chia tay, không cố gắng đeo đuổi anh để lòng tự trọng của em không bị tổn thương, không kéo dài trong sự day dứt, và xem đây là một bài học lớn của đời mình, để không còn phạm phải.

Trước mắt, em hãy tập trung vào việc học tập, nỗi buồn rồi sẽ qua đi.

* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu, dạy con cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn

Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode).

Câu hỏi của bạn sẽ được trả lời chung cho các bạn đọc trên TTO do lượng email gửi đến chuyên mục rất nhiều, chúng tôi không thể trả lời cụ thể riêng cho từng trường hợp. Đối với những câu hỏi thực sự cần được tư vấn riêng, chúng tôi sẽ chọn lọc và trả lời qua email.

Rất mong bạn đọc thông cảm và gắn bó với chuyên mục Tình yêu Lối sống.

B.D. thực hiện

THU HIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên