Phóng to |
Nghe người thân kể thì mối tình ấy đã hơn năm năm rồi, họ yêu từ ngày cô nhà báo còn là một sinh viên cao đẳng, còn anh bộ đội bấy giờ là thiếu úy. Họ đợi nhau, anh thì đợi em học xong cao đẳng, khi em muốn học luôn đại học anh cũng ráng đợi.
Em thì chờ anh tiến thêm trên con đường binh nghiệp, giờ anh là đại úy. Hồi giờ có môtip là bộ đội sánh đôi cùng giáo viên, có bao giờ nghe nữ nhà báo sánh duyên cùng bộ đội. Trái tim đã không chấp nhận sự dẫn dắt của một hình mẫu để đi tìm hạnh phúc.
Cuộc sống hiện nay với sức ép lớn từ nhu cầu vật chất khiến nhiều người không dám yêu thật, yêu hết lòng. Nhiều người đến với nhau trong sự dò xét “môn đăng hộ đối” hơn là đi tìm nét tương đồng, hay lớn hơn là đồng điệu trong tâm hồn.
Phải chăng những trái tim yêu phải suy nghĩ giản dị hơn để đi đến với điều lớn hơn ấy. Nhiều bạn bè thắc mắc với cô dâu: “Mắc mớ chi lấy bộ đội, ở doanh trại nhiều hơn ở nhà?”. Cô dâu mỉm cười trả lời đơn giản: “Lỡ thương rồi”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận