- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Cái này là khó khăn chung. Đi mua máy móc thiết bị y tế của nước ngoài, người ta có bán rẻ cho đâu, trong khi tiền khám thì như bèo, bác sĩ cũng là con người, lương ba cọc ba đồng mà mỗi ngày phải khám mấy trăm người thì có thánh cũng không giữ được bình tĩnh... Mà nói thiệt, để dẫn đến chuyện quá tải cũng là do mấy người bệnh đấy...
- Sao lại do dân đen tụi tui?
- Hừm, nhức đầu cũng lên tuyến trên, sổ mũi cũng chầu chực viện này viện nọ. Mấy cái việc cỏn con ấy lẽ ra cứ đi ra trạm y tế phường, bệnh viện quận là đủ rồi.
- Ông nói hay lắm. Khi nào ông bệnh hoặc có người nhà bệnh, chịu khó đưa ra trạm y tế phường hay bệnh viện quận đi. Dân đen tụi tui mất lòng tin ở mấy chỗ ấy rồi.
- Cũng biết thế, rồi từ từ sẽ chấn chỉnh để khôi phục niềm tin. Nhưng cũng phải góp tay để giảm tải cho bệnh viện tuyến trên chứ.
- Sẵn sàng thôi, nhưng các quan như ông làm trước đi...
- Ai bảo là tụi tui không ý thức giảm tải cho bệnh viện tuyến trên. Vừa rồi bà xã đẻ, tui đưa sang Singapore để giảm tải cho bệnh viện trong nước đấy chứ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận