
Dạ Hương - học sinh lớp 7 tại TP.HCM - đang hoàn thiện tác phẩm thư pháp của mình - Ảnh: PHI HÙNG
Hai giờ cuối tuần bên nghiên mực
Chiều thứ Bảy hằng tuần, Dạ Hương (lớp 7) dành khoảng hai giờ để học thư pháp. Còn Chủ nhật, bạn chọn thiền định như cách giữ sự cân bằng sau những ngày học tập căng thẳng. Từ quyết định của mẹ mà Hương đến với thư pháp chứ ban đầu bạn chưa yêu thích bộ môn này, chỉ là theo mẹ cùng học.
"Tính ra em học một năm rồi. Lúc mới học thấy nhấn cọ và đi nét dài là khó nhất, vì tâm trạng có thể ảnh hưởng đến cách mình đi nét. Nhiều khi bài vở ở trường quá nhiều, em cũng bị áp lực, nhưng viết thư pháp cuối tuần như cách để xả stress", Hương chia sẻ.
Hương nói thay đổi rõ nhất sau một năm là khả năng kiềm chế cảm xúc. Việc chậm rãi điều khiển từng nét cọ giúp bản thân bình tĩnh hơn khi xử lý công việc và có cái nhìn khác về bộ môn nghệ thuật này.
Cũng chọn thư pháp để lấp đầy khoảng thời gian rảnh cuối tuần, chị Uyên Thư (26 tuổi, nhân viên văn phòng) cho biết yêu thích thư pháp từ trước nên quyết định đăng ký học.
“Học vừa thư giãn, vừa có thêm một kỹ năng mới nên với tôi, hai tiếng cuối tuần bỏ ra rất xứng đáng”, chị Thư nói.
Lớp học còn có những người trung niên tìm đến sau một tuần làm việc. Anh Thành Vinh (46 tuổi, kỹ sư công trình) nói thấy bình yên, nhẹ nhàng và không bị đặt dưới áp lực thành tích mỗi lần đến lớp thư pháp.
"Đi làm cả tuần, cuối tuần được nghỉ nên tôi muốn học thêm thư pháp. Học rồi mới thấy bình yên, nhẹ nhàng, cũng là cách giải tỏa áp lực sau tuần làm việc căng thẳng", anh Vinh chia sẻ.

Anh Thành Vinh tập đi nét chữ trong buổi học thứ hai - Ảnh: PHI HÙNG
Học cách chậm lại từ mỗi nét cọ thư pháp
Tại lớp thư pháp An Nhiên (phường Bảy Hiền, TP.HCM), mỗi học viên được hướng dẫn theo khả năng và tiến độ riêng. Chị Nguyên Trinh - người sáng lập lớp học - cho biết nơi đây không áp dụng một lộ trình chung mà giáo viên theo sát, học viên nghỉ buổi nào có thể học bù nên không lo mất bài hay chạy theo tiến độ của người khác.
Trong khi đó, chị Nhung Đậu - đồng sáng lập - cho biết lớp đã hoạt động gần một năm, có thể tạm gọi đã qua giai đoạn khó khăn tìm mặt bằng và học viên ban đầu, chưa kể phải tự quảng bá rồi nhờ người quen chia sẻ về lớp.
Chị cũng từng học và muốn lan tỏa bộ môn này đến nhiều người hơn.
"Tôi nghĩ ai cũng có thể viết được. Tôi và cô Nguyên Trinh cùng nhau mở lớp để lan tỏa nghệ thuật thư pháp đến nhiều người hơn", chị Nhung kể.
Ngoài học viên tại TP.HCM, lớp còn đón một số người từ Đồng Nai, Bình Dương đến học đều đặn mỗi tuần. Một số kiều bào từ Mỹ, Canada, Đức tranh thủ thời gian về nước cũng đến tìm hiểu thư pháp chữ Việt.
Thầy Lê Danh - giáo viên dạy thư pháp - cho biết thử thách lớn nhất với nhiều người mới học là tiết chế bản thân.
"Người mới học thường có xu hướng viết vội vàng, hấp tấp. Yêu cầu cốt lõi của bộ môn này là người học phải từ tốn thì nét cọ mới đạt được độ vững chắc và chuẩn xác", thầy Danh nói.
Với mức học phí khoảng 1 triệu đồng/tháng, thư pháp đang trở thành một lựa chọn giải trí cuối tuần của nhiều người các độ tuổi. Và giữa nhịp sống đô thị tấp nập cùng thời gian gắn chặt với thiết bị điện tử, hai giờ bên nghiên mực, giấy và nét cọ giúp người học tạm ngắt kết nối, học cách kiên trì hơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận