19/12/2020 13:40 GMT+7

Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Có bao nhiêu 'ngựa ô'?

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Premier League luôn kịch tính và khó lường, nhưng sau 1/3 giai đoạn, cuộc đua vô địch mùa này vẫn còn đến hơn... chục đội bóng quả là hiện tượng lạ.

Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Có bao nhiêu ngựa ô? - Ảnh 1.

Everton (phải) và Leicester đều là những ẩn số trong cuộc đua vô địch năm nay - Ảnh: AFP

Tính đến trước vòng 14, khoảng cách giữa đội đầu bảng Liverpool và đội xếp thứ 10 Wolverhampton chỉ là 8 điểm. Thương hiệu "ngựa ô" của Wolverhampton đã được khẳng định từ nhiều mùa giải qua.

Ngoài các đại gia, xếp trên Wolverhampton lúc này có Southampton, Leicester, Everton và West Ham. Một danh sách dài các "ngựa ô" của mùa giải năm nay.

Liệu sẽ có một đội bóng làm được điều kỳ diệu như Leicester mùa giải 2015-2016?

Có nhiều cơ sở để tin rằng điều này có thể xảy ra. Trong đó, quan trọng nhất là sự bất ổn của các đại gia. Ở mùa 2015-2016, các đại diện trong nhóm "big 6" đều gặp vấn đề. Với Chelsea (đương kim vô địch mùa giải đó), họ khủng hoảng khi HLV Mourinho sa vào những mâu thuẫn nội bộ.

Man City đi hết chu kỳ thành công cùng HLV Pellegrini. M.U vẫn lạc lối sau khi Sir Alex nghỉ hưu. Còn HLV Klopp chỉ mới chân ướt chân ráo đến Liverpool để bắt đầu cho cuộc cải tổ. Arsenal và Tottenham khá ổn định, nhưng thực lực lại không quá mạnh.

Bối cảnh rối ren đó của nhóm đại gia là thời cơ để những đội chiếu dưới ở Premier League vươn lên. Và sau 5 năm, tình cảnh này dường như lặp lại khi các đại gia mùa này đều đang gặp những vấn đề lớn.

Cụ thể, Man City có dấu hiệu kết thúc chu kỳ thành công dưới thời HLV Guardiola, tương tự như Pellegrini 5 năm trước. M.U vẫn rối loạn và mất phương hướng. Arsenal rệu rã đến thảm hại. Chelsea chưa ổn định được đội ngũ, còn Tottenham vẫn quá phụ thuộc vào một hai ngôi sao.

Trường hợp của Liverpool phức tạp hơn cả, đội ngũ trong tay HLV Klopp ngày càng hùng mạnh hơn nhưng cơn bão chấn thương dày đặc là một mối họa tiềm ẩn. Nhìn cái cách HLV Klopp không dám thay bất kỳ trụ cột nào trong trận thắng Tottenham, người ta có quyền nghi vấn sẽ đến một thời điểm Liverpool sụp đổ vì cạn kiệt thể lực.

Ai trong số các "ngựa ô" sẽ làm nên chuyện? Leicester trên lý thuyết vẫn được đánh giá cao nhất nhờ nền tảng bền vững, nhiều người còn xem họ là đội thay thế Arsenal trong nhóm "big 6" ở thời điểm hiện tại. Everton tuy khá tương đồng với Leicester về lực lượng nhưng đội chủ sân Goodison Park bị đánh giá kém hơn một chút về đẳng cấp.

Bù lại, HLV Ancelotti vẫn dày dạn kinh nghiệm hơn nhiều so với HLV Rodgers. Sau giai đoạn suy sụp, Everton đã đứng dậy với hai trận thắng đầy ấn tượng gần đây trước chính Leicester và Chelsea. Bản lĩnh trong những trận cầu lớn của thầy trò HLV Ancelotti là điểm cộng đáng kể khi họ đánh bại Tottenham và cầm hòa Liverpool hồi đầu mùa.

Southampton, West Ham hay Aston Villa có lẽ sẽ chỉ dừng ở mức "sát đại gia" - như cái cách mà Wolverhampton luôn gây ấn tượng. Rồi sẽ đến thời điểm các đại gia bứt phá trong cuộc đua vô địch, nhưng thời điểm đó nhiều khả năng sẽ đến rất muộn ở mùa giải năm nay.

Chờ Liverpool sẩy chân

Tinh thần dâng cao sau chiến thắng trước Tottenham nhưng Liverpool nhiều khả năng sẽ bị làm khó trước chủ nhà Crystal Palace ở vòng 14.

Phong độ của Liverpool trên sân khách hoàn toàn đối lập với chính họ khi được chơi bóng tại Anfield. Trong 11 lần chơi bóng xa nhà ở mùa này, Liverpool chỉ giành được 2 trận thắng. Ở trận này, danh sách chấn thương của Liverpool vẫn dài dằng dặc với ít nhất 8 cái tên trong đội một. Và HLV Klopp nhiều khả năng phải cho một số trụ cột dưỡng sức sau trận kịch chiến với Tottenham.

Thách thức với Man City ở vòng này còn lớn hơn khi họ gặp chủ nhà Southampton - đội bóng đang chễm chệ ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Bất chấp sự trở lại của các trụ cột, hàng công Man City vẫn chơi rất tệ thời gian qua khi chỉ ghi 1 bàn trong 2 trận gần đây.

Vòng 13 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Chiến thắng của kẻ mạnh Vòng 13 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Chiến thắng của kẻ mạnh

TTO - Guardiola đã là quá khứ, người khiến Mourinho phải run rẩy sợ hãi nhất lúc này phải là Jurgen Klopp - HLV hay nhất thế giới hiện tại.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên