
Ngoài trọng tài, Cẩm Uyên còn là tuyển thủ teqball Việt Nam sắp tham dự SEA Games 2025 - Ảnh: THANH ĐỊNH
Giờ đây, khi giải đấu chuẩn bị khởi tranh mùa thứ ba, vẫn nụ cười rạng rỡ và tình yêu cháy bỏng với sân cỏ, ở tuổi 22, cô gái ấy vẫn mang nỗi nhớ đặc biệt dành cho giải đấu của những người lao động.
Sân đấu chất lượng
Tròn một năm kể từ ngày gây ấn tượng tại giải năm 2024, Cẩm Uyên vẫn nhớ như in không khí sôi động trên sân vận động Trường đại học Tôn Đức Thắng. Cô bồi hồi chia sẻ: "Nhắc đến giải đấu, điều đầu tiên mình nhớ là sự chuyên nghiệp. Dù chỉ là giải phong trào, nhưng cách tổ chức rất chỉn chu, hoàn chỉnh. Điều đó đã giúp nâng tầm sân chơi cho đội ngũ cầu thủ công nhân, viên chức tham dự giải rất nhiều".
Ký ức về những trận cầu nảy lửa, những pha bóng hết mình của các cầu thủ không chuyên vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí nữ trọng tài trẻ. Cô hiểu rằng, với những người lao động quanh năm gắn bó với nhà máy và công sở, một sân chơi quy mô toàn quốc như thế này là cơ hội quý giá để họ sống trọn với đam mê, để thể hiện màu cờ sắc áo của đơn vị mình. Sự đặc biệt đó đã để lại trong Uyên một ấn tượng sâu đậm, một sự mong chờ được trở lại.
Trưởng thành và thêm vai trò mới
Nếu như năm ngoái Cẩm Uyên được biết đến là một nữ trọng tài trẻ triển vọng, thì một năm qua là khoảng thời gian để cô khẳng định sự trưởng thành trong sự nghiệp. Đó là việc cô được tin tưởng giao nhiệm vụ tại Giải vô địch bóng đá nữ quốc gia 2025. "Đó là một vinh dự lớn. Được cầm còi ở giải đấu cao nhất của bóng đá nữ Việt Nam giống như được lên hạng vậy. Nó là sự công nhận cho những nỗ lực không ngừng của bản thân", Uyên tự hào chia sẻ.
Nhưng điều bất ngờ là Cẩm Uyên tiết lộ mình đã được tuyển chọn vào đội tuyển teqball Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan vào cuối năm. Đây là một ngã rẽ đầy hứa hẹn nhưng cũng vô cùng gian nan của Cẩm Uyên. "Môn này ở Việt Nam còn rất mới, chưa được đầu tư nhiều, nên việc tập luyện khá vất vả. Chúng tôi không có sân bãi cố định, hôm thì tập ở nơi này, mai lại nơi khác. Cứ có chỗ trống ở đâu là đội lại chuyển tới đó", Uyên kể.
Khó khăn là thế nhưng cô vẫn duy trì lịch tập đều đặn với quyết tâm chinh phục huy chương SEA Games. Ngoài việc cầm còi và tập luyện teqball, Uyên đang theo học các lớp tiếng Anh "1 kèm 1" với gia sư riêng. Mục tiêu của cô không chỉ là ấm bằng, mà là khả năng giao tiếp thành thạo, sẵn sàng cho những cơ hội làm nhiệm vụ tại các giải đấu quốc tế trong tương lai. "Muốn đi xa hơn thì ngoại ngữ là bắt buộc. Tôi muốn mình có sự chuẩn bị tốt nhất cho mọi cơ hội", Uyên khẳng định.

Công nhân viên chức háo hức chờ giải đấu 2025 - Ảnh: TTO
Sẽ đi đến đích nếu có đam mê và kiên trì
Khi được hỏi về việc cân bằng giữa hai vai trò trọng tài và VĐV, Uyên cho biết may mắn là lịch trình không bị trùng lặp. "Trọng tài thường làm việc vào cuối tuần hoặc các buổi sáng. Còn teqball tôi tập vào buổi tối nên vẫn có thể theo đuổi song song được. Cả hai đều là đam mê nên tôi không muốn nghiêng về bên nào cả", cô chia sẻ.
Nhìn lại chặng đường đã qua, Uyên thừa nhận nghề trọng tài, đặc biệt với phái nữ, là một nghề vô cùng vất vả. Đó không chỉ là áp lực từ những quyết định trên sân, mà còn là sự hy sinh thầm lặng. "Nữ theo đuổi nghề trọng tài thì phải có đam mê cháy bỏng mới trụ lại được. Nó rất cực và khổ so với mặt bằng chung. Nắng nôi, mưa gió, đen da là chuyện bình thường. Thể lực phải đảm bảo nên ngày nào cũng phải tập luyện. Mình phải chấp nhận và vượt qua những điều đó", Uyên trải lòng.
Hiểu những khó khăn đó, Uyên càng thêm trân trọng và háo hức chờ đợi ngày Giải bóng đá công nhân, viên chức 2025 khởi tranh. Cô biết rằng phía sau những trận cầu là nỗ lực của ban tổ chức và sự mong mỏi của hàng ngàn người lao động. "Với bất kỳ giải đấu nào, mình cũng đều bước vào với tâm thế cố gắng hoàn thành tốt nhất chuyên môn của mình, góp phần mang đến những trận đấu công tâm, hấp dẫn".
Năm ngoái, câu chuyện của Cẩm Uyên đã truyền cảm hứng cho không ít bạn trẻ, đặc biệt là các bạn nữ đang ấp ủ giấc mơ sân cỏ. Khi biết được điều đó, Uyên khiêm tốn nói: "Nếu câu chuyện của mình có thể tiếp thêm một chút dũng khí cho các bạn nữ yêu bóng đá, đó là niềm hạnh phúc rất lớn. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ rằng con đường nào cũng có chông gai, nhưng chỉ cần bạn có đủ đam mê và sự kiên trì thì bạn chắc chắn sẽ đi đến đích".
Năm 2025, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và báo Tuổi Trẻ tiếp tục phối hợp tổ chức Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam. Bước sang năm thứ ba tổ chức, giải đấu đã khẳng định được vị thế là sân chơi thường niên, uy tín của công nhân, viên chức, người lao động trên cả nước, góp phần đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong công nhân, viên chức, người lao động nói riêng và toàn xã hội nói chung.
Giải đấu năm nay vinh hạnh nhận được sự đồng hành của Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO), Tập đoàn thể thao Động Lực, Công ty cổ phần Đầu tư dược phẩm HTP, Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, Tập đoàn Sunshine (Sunshine Group), Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO), Công ty cổ phần Kết nối thời trang (Faslink), Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 175 và một số doanh nghiệp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận