
Trường mầm non xã An Hiệp (huyện Tuy An, Phú Yên) đã được xây ở địa điểm mới, tránh xa khu vực trũng thấp thường bị lũ uy hiếp - Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN
Trường mầm non An Hiệp (xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) mới vừa khánh thành hồi đầu tháng 11-2017. Chúng tôi trở lại đây vào đúng dịp đang rộn ràng chuẩn bị cho Ngày nhà giáo Việt Nam.
Ngôi trường mới nằm trên khuôn viên rộng hơn 2.000m2, cao ráo, bề thế, nổi bật với tường màu xanh lam, mái ngói nâu đỏ.
Đây là ngôi trường được xây dựng bằng tấm lòng của bạn đọc báo Tuổi Trẻ sau sự kiện ngày 13-12-2016, trận lũ quét kinh hoàng đã nhấn chìm ngôi trường gần 2m nước, bốn cô giáo Võ Thị Thu Sương (hiệu trưởng), Nguyễn Thị Hòa (hiệu phó), Thái Thị Tuyết Hồng và Lê Thị Kim Hằng phải đu bám trên các cửa sổ, ngâm mình trong lũ nhiều giờ liền để cõng và giữ 15 cháu nhỏ khỏi rơi xuống nước trước khi được cứu.
Trong phòng học của ngôi trường mới hôm nay, cô giáo Lê Thị Kim Hằng đứng giữa lớp, bắt nhịp tập cho các cháu hát bài Cả nhà thương nhau.
Hơn 30 đứa trẻ lên 5 ngồi xếp bằng vòng tròn trong phòng học được lót nền bằng gạch men bóng loáng, vừa vỗ tay vừa tròn miệng hát theo cô giáo… Phòng học cạnh đó, một cô giáo khác cũng đang dạy cho lớp học có số học sinh tương tự một trò chơi.

Cô giáo Lê Thị Kim Hằng hướng dẫn các cháu môn thể dục trong khuôn viên trường mới - Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN
Ở phòng bên cạnh, cô hiệu trưởng Võ Thị Thu Sương và cô hiệu phó Nguyễn Thị Hòa trao đổi, tính toán kế hoạch tổ chức Ngày nhà giáo VN tại sảnh của trường mới. Theo kế hoạch, chiều cuối tuần này, UBND xã An Hiệp tổ chức gặp gỡ các giáo viên trong toàn xã để kỷ niệm Ngày nhà giáo VN.
Sau đó, cô trò Trường mầm non An Hiệp sẽ tổ chức văn nghệ, tọa đàm và liên hoan ngay tại ngôi trường mới còn thơm mùi sơn vừa được khánh thành.
"Mấy hôm nay, các cô giáo tập trung tại trường, cắt chữ, hoa… để trang trí phông màn. Dù đã trải qua hàng chục lần đón Ngày nhà giáo rồi, nhưng năm nay cô nào cũng cảm thấy bồi hồi, háo hức vì lần đầu tiên tổ chức ngày vui của nghề trong ngôi trường mới rộng rãi, khang trang, đẹp đẽ này" - cô Sương tâm sự.
"Tôi nghĩ là huy động các cô giáo toàn trường đưa ra ý tưởng, vẽ các bức tranh chủ đề cô và cháu, trường mới, kể cả chủ đề về các cô cứu trò trong lũ năm ngoái… để trang trí trên những tấm bảng lớn đem trưng bày trong buổi tọa đàm để vừa tăng thêm tính sinh động, vừa giàu ý nghĩa" - cô Hòa trao đổi với cô Sương như vậy.

Cô giáo Thái Thị Tuyết Hồng đang dạy môn kể chuyện. Cô sử dụng học cụ là chiếc ti vi mới được các nhà hảo tâm tặng - Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN
Các cô lên kế hoạch ba tiết mục múa, hát cả cô trò cùng biểu diễn cho các vị khách, giáo viên và phụ huynh xem. Đồng thời, chương trình văn nghệ "cây nhà lá vườn" của các cô giáo và những vị khách cũng sẽ được thực hiện sau khi buổi tọa đàm kết thúc.
24 năm dạy ở Trường mầm non An Hiệp, cô Thái Thị Tuyết Hồng cho biết chưa bao giờ có cảm giác hồi hộp và tâm trạng đợi chờ ngày 20-11 như lần này.
"Ngày nhà giáo được tổ chức trong trường mới to đẹp chắc chắn sẽ "cảm giác" hơn nhiều so với trường cũ chật hẹp chứ. Nhưng quan trọng hơn cả là cô trò chúng tôi đón ngày 20-11 năm nay và những năm sau không phải nơm nớp lo sợ lũ về đột ngột như trước nữa" - cô Hồng thổ lộ.
Cảm ơn bạn đọc Tuổi Trẻ
Trường mầm non An Hiệp mới được khánh thành ngày 3-11 sau hơn hai tháng thi công. Trường được xây dựng trên khuôn viên 2.045m2, gồm ba phòng học (35 cháu/phòng), một văn phòng, một nhà bếp, hai dãy nhà vệ sinh, đủ tiêu chuẩn dạy bán trú.
Tổng mức đầu tư công trình là 1,5 tỉ đồng, trong đó bạn đọc Tuổi Trẻ góp 1,1 tỉ đồng. Báo Tuổi Trẻ còn tặng trường nhiều thiết bị, máy móc để đảm bảo hoạt động dạy, học, vui chơi của trường.
Nói với Tuổi Trẻ nhân ngày khánh thành trường, ông Phan Đình Phùng - phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - cho biết: "Trường mầm non An Hiệp mới là tấm lòng, là con tim mà bạn đọc báo Tuổi Trẻ dành cho cô trò của ngôi trường bị lũ quét này.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh Phú Yên, tôi xin gởi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc của báo và tập thể báo Tuổi Trẻ đã dành tình cảm cho trường nói riêng, Phú Yên nói chung".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận