13/11/2017 07:28 GMT+7

Gia Kiệt, sau này ai gợi ý hát bolero nhớ từ chối nghe chưa!

Q.N.
Q.N.

TTO - Kết thúc đêm chung kết, Dương Gia Kiệt với tổng điểm gần tuyệt đối đã là quán quân đầu tiên của Ai sẽ thành sao nhí.

Trước đó top 4: Gia Kiệt, Khánh Hà, Nghiên Lan và đôi song ca Mai Anh - Thùy Dung đã có phần tranh đấu quyết liệt cùng dòng nhạc sở trường. 

Mỗi thí sinh phải thể hiện một phần biểu diễn đơn và một phần biểu diễn cùng huấn luyện viên của mình. Các phần thi được cho điểm bởi ban giám khảo khách mời: nhạc sĩ Đức Huy, danh ca Thanh Hà và ca sĩ Phương Thanh.

Ở phần thi đơn ca, Gia Kiệt chiếm hoàn toàn tình yêu mến của ban giám khảo khi nhận được 30 điểm tuyệt đối. 

Nhạc sĩ Đức Huy bày tỏ sự ngạc nhiên khi một cậu bé 11 tuổi có đủ kỹ thuật trong giọng hát để thể hiện hai ca khúc rất khó là Độc huyền cầm (Bảo Lan) và Thư pháp (Nguyễn Duy Hùng). 

Gia Kiệt biểu diễn Độc huyền cầm

Ở phần thi sau, Gia Kiệt tiếp tục nhận được sự yêu mến khi hát cùng các huấn luyện viên MTV. Ca khúc Ngày nào còn bé chỉ thiếu 0.5 điểm từ giám khảo Phương Thanh để được điểm tuyệt đối. 

Dẫu vậy, với 59.5 điểm, Gia Kiệt đã rất xứng đáng để là quán quân của chương trình.

Gia Kiệt biểu diễn bài Ngày nào còn bé

Thí sinh còn lại của MTV trong đêm chung kết là Nghiên Lan tiếp tục khẳng định nickname "Lan lửa" khi lần nữa "mang lửa" lên sân khấu. 

Hai phần trình diễn Rock SaigonHai cô tiên cùng các huấn luyện viên đều là những ca khúc sôi động với sự tham gia của đông đảo vũ công. 

Nghiêm Lan biểu diễn bài Rock Saigon

Ca sĩ Thanh Hà vẫn nhắc nhở em rất nhiều về những khiếm khuyết trong giọng hát và hi vọng em sẽ còn tiếp tục luyện tập nữa trong tương lai. 

Với số điểm khiêm tốn (55,5 điểm), Nghiên Lan chia giải 3 của chương trình cùng đôi song ca Mai Anh - Thùy Dung.

Ở tiết mục song ca cùng huấn luyện viên, Mai Anh - Thùy Dung làm khán giả ngạc nhiên khi hòa mình dễ dàng trong dòng nhạc pop dance cùng những đoạn biểu diễn vũ đạo đẹp mắt. 

Tuy nhiên, sự phối hợp thiếu ăn ý cùng huấn luyện viên Thanh Thảo đã khiến tiết mục không đạt được hiệu quả như mong muốn.

Mai Anh - Thùy Duy với Vọng cổ buồn

"Siu Black nhí" Khánh Hà đã có một đêm chung kết khó quên với cả hai tiết mục đều nhận được mưa lời khen từ các giám khảo. 

Riêng danh ca Thanh Hà cho rằng Khánh Hà tuy có giọng hát nội lực, mạnh mẽ nhưng khi cần bỏ nhỏ, nhẹ nhàng, em lại lộ ra nhiều khuyết điểm.

Khánh Hà hát cùng Thủy Tiên với Đêm Gành Hào - Lý quạ kêu

Phần thi Khánh Hà song ca cùng huấn luyện viên Thủy Tiên cũng là một trong những điểm nhấn của đêm chung kết. Với tổng điểm 57,5, Khánh Hà trở thành á quân của chương trình. 

Gia Kiệt, sau này ai gợi ý hát bolero nhớ từ chối nghe chưa! - Ảnh 6.

Gia Kiệt và huấn luyện viên MTV

Mùa hè 2017 có lẽ sẽ rất khó quên đối với Gia Kiệt khi tham gia Ai sẽ thành sao nhí như một hoạt động hè nhưng lại gặt hái được danh hiệu quán quân, vượt qua rất nhiều gương mặt nhí khác. 

Và cậu bé 11 tuổi đang sinh sống ở Đà Nẵng cũng đã có những chia sẻ ngay sau phút đăng quang cùng Tuổi Trẻ Online.

* Cảm xúc khi em biết mình được quán quân là gì?

Nghe xong kết quả, em rất bất ngờ và cũng không biết phải làm gì cả. Sau đó em thấy các chú MTV chạy lên sân khấu, em mới chạy đến với các chú. Lúc đó em cảm thấy rất hạnh phúc. Sau giây phút đăng quang, trở về khách sạn, em lại thấy buồn. 

Đến với cuộc thi, em vừa gặp lại bạn cũ cùng thi ở cuộc thi trước, vừa quen thêm bạn mới. Bạn của em bây giờ trải dài từ tận Cần Thơ, Tây Ninh... ra đến tận Hà Nam, Hà Nội... Em ước sao cho cuộc thi dài ra thêm vài tháng nữa, tụi em sẽ có thêm thời gian để gặp nhau, vui chơi, ca hát.

Gia Kiệt, sau này ai gợi ý hát bolero nhớ từ chối nghe chưa! - Ảnh 7.

Gia Kiệt đăng quang Ai sẽ thành sao nhí

* Em có xúc động về những lời khen mà ban giám khảo dành cho em?

- Em chỉ biết cảm ơn bác Đức Huy, cô Thanh Hà và cô Phương Thanh đã khen em. Những lời nhận xét đó chắc em sẽ nhớ hoài. 

Em thấy vui vì cả một quá trình học hát của em đã mang lại những kết quả tốt. Em sẽ tiếp tục theo đuổi niềm đam mê ca hát cho đến khi lớn lên.

* Em thấy mình có thêm được những gì sau cuộc thi? 

Đầu tiên là những người bạn. Các bạn rất vui, hòa đồng. Mỗi khi đến đợt ghi hình, các thí sinh ở xa đều được ở chung khách sạn, tha hồ vui đùa. 

Đến những ngày ghi hình, ra phim trường thì bọn em càng được dịp để trò chuyện, chơi đùa. Nhiều lần các cô chú bên ekip sản xuất cũng phải kêu trời vì những trò nghịch ngợm của thí sinh bọn em.

Tiếp theo là những thử nghiệm mới. Như ở vòng bán kết, em được các chú huấn luyện viên MTV và giám đốc âm nhạc chương trình - cô Phương Uyên thuyết phục để thể hiện bài Đạo làm con của chú Ngọc Sơn.

Bài hát hoàn toàn lạ lẫm với em, đã vậy, em còn phải diễn một đoạn kịch với những bất ngờ hài hước ở đoạn cuối. Sau khi trình diễn xong, em nghĩ chắc đã đến lúc mình ra về rồi nhưng may mắn vẫn được ở lại.

Sau này, chú Lê Minh có chọc em: "Sau này có ai gợi ý con hát bolero, nhớ từ chối nghe chưa". Phần diễn kịch của em trong tiết mục này cũng bị các bạn thí sinh khác nhại lại để chọc "quê". Chính em đôi khi cũng mắc cỡ, không dám xem lại tiết mục này...

Gia Kiệt, sau này ai gợi ý hát bolero nhớ từ chối nghe chưa! - Ảnh 8.

Gia Kiệt

* Ba mẹ đã có những dự định sắp tới cho em chưa? 

- Từ sau khi kết thúc ghi hình Ai sẽ thành sao nhí, nhiều người đã hỏi em như thế. Ba em có trả lời là vẫn ưu tiên việc học tập của em tại quê nhà là thành phố Đà Nẵng. 

Nhiều năm nay em vẫn học văn hóa và học hát ở đây. Ba em nói, sau khi em học xong bậc phổ thông mới tính đến chuyện có chuyển vào học ở TP.HCM hay không.

Điều em khá lo ngại ở thời điểm này là em đang có dấu hiệu vỡ giọng. Từ năm ngoái đến năm nay, quãng giọng của em đã bị thấp xuống rõ rệt.

 Em có tham khảo nhiều trường hợp giống em, thường các ca sĩ sẽ tạm ngừng biểu diễn cho đến khi giọng ổn định rồi mới tiếp tục.

* Cảm ơn em.

Q.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên