Gia đình 'vầng trăng khuyết' nhưng hạnh phúc không hề khuyết

Nhiều cặp vợ chồng người khuyết tật vượt khó xây dựng gia đình hạnh phúc, có người xây dựng được cơ ngơi và góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

 - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM - trân quý những nỗ lực của người khuyết tật - Ảnh: NGỌC LÂN

"Trước đây tôi từng nghĩ người mù như mình chắc chẳng làm được gì, thậm chí còn không dám tự đi lại. Nhờ có hội mở lớp phục hồi chức năng, đào tạo nghề, tôi mới tự tin bước ra xã hội, có việc làm và trở thành người có ích", anh Võ Văn Đầy (phường Đông Hòa) chia sẻ tại chương trình "Hạnh phúc gia đình vầng trăng khuyết" tổ chức ngày 16-8.

Đồng lòng vượt khó, trở thành ông bà chủ

Câu chuyện mà anh Võ Văn Đầy - một trong 50 cặp vợ chồng khuyết tật tiêu biểu - chia sẻ tại chương trình “Hạnh phúc gia đình vầng trăng khuyết” do Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TP.HCM tổ chức ngày 16-8 mang đến nhiều cảm xúc.

Chị Trằm (vợ anh Đầy) chia sẻ cả hai quen nhau khi đi làm tại trung tâm, sau đó anh chị xin phép ba mẹ cho tiến tới hôn nhân. Lúc đầu ba mẹ lo lắng, phản đối vì sợ cả hai khiếm thị làm sao lo nổi cho nhau. Nhưng sau khi nghe thuyết phục, ba mẹ cũng thấu hiểu và chấp thuận.

“Có được sự ủng hộ của gia đình, hai vợ chồng cùng bảo nhau cố gắng vươn lên rồi lần lượt đón hai bé chào đời vào năm 2015 và 2021. Hằng ngày, buổi sáng vợ tôi đi bán vé số, tôi làm nghề mát xa. Các con thì ngoan ngoãn học hành ngay trường kế bên nhà.

 - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TP.HCM - chia sẻ tại chương trình - Ảnh: NGỌC LÂN

Dù gia đình ở trọ và còn nhiều khó khăn nhưng tôi luôn trân trọng, hài lòng với những gì mình đang có”, anh Đầy bày tỏ.

Giới hạn tầm nhìn không thể cản trở con đường mà anh Đầy, chị Trằm đã lựa chọn. Dẫu khó khăn nhưng cả hai luôn đồng lòng nên mới có thể vượt qua được thử thách. Chị Trằm xúc động: “Đôi khi vợ chồng cũng thấy tủi thân nhưng vì các con nên chúng tôi cùng nắm tay nhau cố gắng vượt lên”.

Còn anh Lê Công Hoan (phường Rạch Dừa) lập gia đình từ hai bàn tay trắng. Anh Hoan mồ côi cha mẹ từ nhỏ, vợ anh từ Hà Tĩnh xa xôi vào lập nghiệp. Chính tình yêu gia đình và sự đồng hành của người vợ lành lặn - người anh Hoan luôn coi là "đôi chân" của mình - đã giúp anh vươn lên.

Vượt lên những rào cản, cuộc sống hiện tại của gia đình anh Hoan đã đủ đầy hơn. “Tôi đã làm chủ 10 sân pickleball cùng một bãi giữ ô tô tại phường Rạch Dừa, nuôi dạy con trai lớn chuẩn bị bước vào lớp 12.

 - Ảnh 3.

Các gia đình tiêu biểu giao lưu tại chương trình - Ảnh: NGỌC LÂN

Từ một người yếu thế từng mồ côi, ở trọ, nhiều lúc buồn nản, giờ đây tôi cảm nhận sâu sắc giá trị của bản thân và ý nghĩa của cuộc sống. Tôi chỉ mong cơ quan, tổ chức tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho người khuyết tật để họ có thêm điểm tựa ấm áp và vững tin phát triển tương lai”, anh Hoan nói.

TP.HCM đồng hành cùng người khuyết tật

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TP.HCM - chia sẻ dẫu người khuyết tật có những hoàn cảnh khác nhau nhưng ở họ, điểm chung là trong muôn vàn khó khăn vẫn biết vun đắp tình yêu, giữ gìn hạnh phúc gia đình, nuôi con cái mạnh khỏe, trưởng thành.

Tham dự chương trình, bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM - trân trọng những nỗ lực, cống hiến vươn lên của các gia đình trong hành trình lan tỏa những giá trị hạnh phúc, những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng xã hội.

 - Ảnh 4.

Chị Lan, anh Chiến, bé An (ngụ phường Phước Long) đến từ sớm để dự chương trình. Chị Lan cảm thấy biết ơn khi nhận được sự hỗ trợ từ hội và lãnh đạo TP.HCM - Ảnh: NGỌC LÂN

“Chúng ta là bờ vai của nhau, chia sẻ với nhau trong gian khó và lan tỏa những điều bình dị nhất. Hạnh phúc là thứ không có khuôn mẫu, quan trọng là ở cảm nhận của mọi người, là sự bình an trong tâm hồn mình.

Mỗi người, mỗi gia đình đều không có khuôn mẫu về hạnh phúc nhưng chúng ta biết hài lòng, biết vươn lên, biết chia sẻ và hành động tích cực mỗi ngày thì sẽ hạnh phúc”, bà Xuân nói.

Bà Xuân cũng khẳng định TP.HCM sẽ luôn quan tâm, đồng hành cùng người khuyết tật, tạo điều kiện để hội thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát huy truyền thống TP.HCM - văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Vầng trăng khuyết nhưng hạnh phúc không khuyết

 - Ảnh 5.

Ông Ngô Sách Thực - Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam - phát biểu - Ảnh: NGỌC LÂN

Tham dự chương trình, ông Ngô Sách Thực - Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam - nhận định vầng trăng khuyết nhưng hạnh phúc không khuyết, trăng khuyết không có nghĩa là trăng không đẹp và càng không có nghĩa là không tỏa sáng.

“Điểm đáng chú ý của chương trình hôm nay là không đặt người khuyết tật ở vị trí của người nhận trợ giúp, mà đặt ở vị trí là chủ thể của hạnh phúc.

Vậy nên, người khuyết tật không chỉ cần được trợ cấp, được tặng quà, được chữa bệnh, được hỗ trợ sinh kế mà họ được có quyền yêu cầu, quyền kết hôn, quyền có gia đình, quyền làm cha làm mẹ và quyền xây dựng một cuộc sống hạnh phúc", ông Thực nói.

 - Ảnh 6.100% người khuyết tật có nhu cầu được hỗ trợ vay vốn ưu đãi để khởi nghiệp

Bộ Y tế đặt mục tiêu đến năm 2030 bảo đảm 100% người khuyết tật có nhu cầu và đủ điều kiện sẽ được hướng dẫn, hỗ trợ vay vốn lãi suất ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để tự tạo việc làm, khởi nghiệp hoặc phát triển sản xuất.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất