21/11/2018 21:16 GMT+7

Gia đình tố bệnh viện tắc trách khiến cụ ông 64 tuổi tử vong

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Theo gia đình bệnh nhân Trần Đình Dậu, cái chết của ông tại Bệnh viện đa khoa huyện Hậu Lộc có sự thiếu trách nhiệm của các y bác sĩ tại đây.

Gia đình tố bệnh viện tắc trách khiến cụ ông 64 tuổi tử vong - Ảnh 1.

Bệnh viện đa khoa huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) - nơi bệnh nhân Trần Đình Dậu điều trị, tử vong - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Ngày 20-11, gia đình ông Trần Đình Dậu (64 tuổi) đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa), tố cáo Bệnh viện đa khoa huyện Hậu Lộc có dấu hiệu tắc trách, dẫn đến cái chết của ông Dậu tại bệnh viện.

Theo đơn do vợ ông Dậu là bà Cao Thị Ngọ (trú tại thôn Minh Hòa, xã Lộc Tân, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) và các con đứng tên, ngày 12-10, ông Trần Đình Dậu, thương binh hạng 4/4, nạn nhân chất độc dioxin có triệu chứng ho.

Khám bệnh tại Bệnh viện đa khoa huyện Hậu Lộc, ông Dậu được bác sĩ chẩn đoán là "viêm phế quản không xác định được đợt cấp hay mãn tính", nên nhập viện từ ngày 12-10, điều trị đến ngày 22-10 thì xuất viện.

Ngày 30-10, ông Dậu lại có biểu hiện ho, khó thở, nên được chuyển vào khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa huyện Hậu Lộc điều trị. Sau gần một tuần nằm viện, bệnh ông Dậu không thuyên giảm mà có chiều hướng nặng lên.

Sáng 5-11, gia đình ông Dậu đề xuất với lãnh đạo khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa huyện Hậu Lộc để được chuyển bệnh nhân này lên tuyến trên điều trị. Tuy nhiên, bác sĩ của khoa từ chối yêu cầu chuyển tuyến trên.

Khoảng 20h30 ngày 5-11, ông Dậu kêu khó thở, toát mồ hôi, mặt tái. Người nhà chạy vào khoa cấp cứu gọi người đến cấp cứu cho ông Dậu thì có một y tá chạy sang phòng điều trị để mở máy chạy khí dung cho ông Dậu.

Theo đơn tố cáo, y tá này chỉ đổ thuốc, cắm máy, còn việc chụp máy chạy khí dung vào miệng, móc dây đeo vào đầu để cố định, y tá yêu cầu bệnh nhân Dậu tự làm, rồi bỏ về phòng ngồi.

Sau đó, ông Dậu vẫn kêu khó thở, người thân tiếp tục chạy sang gọi y tá, rồi gọi bác sĩ của khoa cấp cứu đến.

Tiên lượng ông Dậu bệnh nặng, nhưng bác sĩ của khoa không cấp cứu khẩn cấp mà nói với gia đình cho chuyển lên tuyến trên, rồi bác sĩ về phòng làm hồ sơ chuyển tuyến cho bệnh nhân.

Đến lúc ông Dậu nguy kịch, người nhà la hoảng lên thì bác sĩ mới ngừng viết giấy chuyển viện, cho đưa bình oxy sang, rồi tiêm, hô hấp nhưng đã muộn. Ông Dậu tử vong lúc khoảng 22h ngày 5-11.

Bà Cao Thị Ngọ cho biết gia đình cho rằng chính sự thờ ơ, thiếu tinh thần trách nhiệm trong khám, chữa bệnh và có dấu hiệu vi phạm các nguyên tắc của quy chế chăm sóc người bệnh của ê kíp điều trị đã gây nên cái chết của ông Dậu.

Chiều 21-11, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Đình Tiệp, giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Hậu Lộc, cho biết bệnh viện đã nhận được phản ảnh của gia đình ông Trần Đình Dậu, liên quan đến cái chết của bệnh nhân này tại bệnh viện.

Ông Tiệp cho biết bệnh viện đã trả lời gia đình ông Dậu là bệnh viện không sai sót về chuyên môn. Bệnh viện cũng đã báo cáo toàn bộ vụ việc lên Sở Y tế.

Còn ông Lê Hữu Uyển, trưởng Phòng nghiệp vụ y, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, cho biết Sở đã nhận được đơn của người thân ông Trần Đình Dậu.

Theo quy định, đơn thư đã được chuyển về Thanh tra Sở Y tế và Bệnh viện đa khoa huyện Hậu Lộc để xử lý theo thẩm quyền. Sau khi có kết quả sẽ trả lời công dân và báo cáo lãnh đạo Sở.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên