Nhưng vẫn có những người đặt câu hỏi về tội lỗi của al-Megrahi - cựu quan chức tình báo Libya - và cho rằng liệu còn những kẻ liên quan khác chưa bị trừng phạt?
Thủ phạm “vụ đánh bom Lockerbie” qua đời
![]() |
Ảnh chụp ngày 20-8-2009, Abdel BaseT al-Megrahi được giúp bước xuống khỏi máy bay ở sân bay Tripoli (Libya) sau khi được thả về từ một nhà tù ở Scotland - Ảnh: AP |
Rõ ràng sự ra đi của tay cựu tình báo không làm nguôi ngoai tội ác mà ông đã gây ra, trái lại nó tiếp tục hâm nóng những lời kêu gọi tiếp tục việc điều tra về vụ đánh bom từ thân nhân một số nạn nhân.
Từ thành phố Alexandria (Virginia, Hoa Kỳ), Frank Dugan - chủ tịch nhóm các nạn nhân của chuyến bay Pan Am 103 - phát biểu với Hãng tin AP: "Cái chết đó chỉ đóng lại một chương chứ không đóng lại cả cuốn sách. Chúng tôi biết ông ta không phải là người duy nhất làm việc đó".
Al-Megrahi bị kết án đã cho nổ tung chuyến bay Pan Am 103 khiến nó rơi xuống thị trấn Lockerbie (Scotland) ngày 21-12-1988. Vụ đánh bom đã giết chết 270 người, nhiều người trong số họ là cư dân của thành phố New York và New Jersey (Hoa Kỳ). Đại học Syracuse (New York) là nơi đón nhận hung tin một hoảng loạn nhất khi 35 sinh viên của trường về nhà nghỉ Giáng sinh bị chết trong vụ đánh bom.
Nhà cố độc tài Libya Moammar Gadhafi đã trao al-Megrahi và một nghi phạm nữa cho chính quyền Scotland xét xử sau nhiều năm chịu sức ép từ các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Năm 2003, Gadhafi thừa nhận trách nhiệm về vụ đánh bom và đã bồi thường cho gia đình các nạn nhân với tổng số tiền khoảng 2,7 tỉ USD.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận