20/05/2012 22:07 GMT+7

Thủ phạm "vụ đánh bom Lockerbie" qua đời

QUỐC NGỌC
QUỐC NGỌC

TTO - Theo Reuters, ngày 20-5, cựu sĩ quan tình báo Libya Abdel BaseT al-Megrahi - người bị kết án đã đánh bom vụ Lockerbie năm 1988, giết chết 270 người - đã qua đời tại nhà ở Tripoli, hưởng dương 59 tuổi.

Thủ phạm vụ Lockerbie được tự do nhờ dầu khí?

sBkRikz4.jpgPhóng to

Al-Megrahi được chuyển đến bệnh viện tư vào ngày 13-4 - Ảnh: Reuters

Theo gia đình, Al-Megrahi được chuyển đến bệnh viện tư vào ngày 13-4 sau khi sức khỏe của ông xấu đi nhanh chóng vì căn bệnh ung thư tiền liệt tuyến. Sau khi được truyền mười một lít máu, ông cảm thấy khá hơn và trở về nhà.

Năm 2001, Al-Megrahi đã bị kết án trong vụ đánh bom chuyến bay Pan Am 103 từ London tới New York. Tất cả 259 người trên máy bay đã thiệt mạng. 11 người khác trên mặt đất ở thị trấn Lockerbie (Scotland) cũng đã tử vong do máy bay rơi trúng.

Chính quyền Anh đã trả tự do cho Al-Megrahi trong năm 2009 trên cơ sở “trắc ẩn” vì ông ta đang bị ung thư tuyến tiền liệt tiến triển giai đoạn cuối và có thể chỉ còn sống được vài tháng.

Việc thả Al-Megrahi đã làm gia đình các nạn nhân - có 189 người Mỹ - phẫn nộ và chính quyền của Tổng thống Obama đã lên tiếng chỉ trích quyết định này.

Một số chính trị gia Hoa Kỳ cũng gây áp lực để dẫn độ ông sang Hoa Kỳ, nhưng Hội đồng chuyển tiếp quốc gia Libya (LNTC) đã không làm việc này.

Al-Megrahi, phục vụ trong ngành tình báo dưới nền cai trị của nhà cố độc tài Libya Moammar Gadhafi, đã phủ nhận bất kỳ vai trò quan trọng nào trong các cáo buộc vi phạm nhân quyền tại quê nhà trước khi xảy ra sự sụp đổ và cái chết của Gaddafi năm ngoái.

QUỐC NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên