20/12/2014 20:58 GMT+7

Ghi ba bàn thắng, Malaysia vẫn không thể ngăn Thái Lan vô địch

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Dù ghi ba bàn thắng nhưng chủ nhà Malaysia cũng đành chấp nhận dâng cúp vô địch AFF SUZUKI Cup 2014 cho Thái Lan khi để thủng lưới hai bàn ở trận chung kết lượt về trên sân Bukit Jalil ở Kuala Lampur.

 Thắng chung cuộc 4-3 sau hai lượt trận. Thái Lan đã quay trở lại đỉnh cao bóng đá Đông Nam Á sau 12 năm.

Với mục tiêu phải thắng với cách biệt ba bàn trở lên mới có thể giành ngôi vô địch, chủ nhà Malaysia đã tràn sang phần sân Thái Lan với quyết tâm rất cao sau tiếng còi khai cuộc. Và Malaysia đã có được điều mình muốn với bàn thắng mở tỉ số ở phút thứ 6 do công của tiền vệ Safiq Rahim từ chấm 11m.

Trước đó ở phút thứ 5, trọng tài người Iran A. Faghani đã cho các cầu thủ Malaysia hưởng quả đá phạt đền sau khi tiền đạo Norshahrul Talaha ngã trong vòng cấm từ pha va chạm với hậu vệ Suttinun Phukhom. Pha quay chậm cho thấy, có vẻ trọng tài đã hơi nặng tay khi thổi phạt cầu thủ Thái Lan bởi chính Norshahrul Talaha dường như mới là người phạm lỗi.

Sau bàn thua sớm, các cầu thủ Thái Lan không hề lung túng mà ngược lại còn bình tĩnh tổ chức lối chơi quen thuộc của mình và không ít lần đe dọa khung thành Malaysia bằng những cú sút xa uy lực. Ngoài ra, Thái Lan còn có hai cơ hội khá thuận lợi để ghi bàn thắng cân bằng tỉ số ở phút 32 và 45 nhưng tiền vệ Kroekrit Thawikan điều bỏ lỡ một cách khá đáng tiếc.

Có cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công Thái Lan phải chấp nhận trả giả bằng bàn thua thứ hai. Từ pha tạt bóng bên cánh phải của Norshahrul Talaha hàng phòng ngự Thái Lan đứng chôn chân để lão tướng Indra Putra bật cao đánh đầu nhân đôi cách biệt cho Malaysia ở phút 45+2. Indra Putra là cầu thủ mà trước trận đấu, HLV Dollah Salleh khẳng định anh bị chấn thương và không thể ra sân trong trận chung kết lượt về.

Kết thúc 45 phút đầu tiên, ấn tượng người ta nhớ nhiều về Malaysia ngoài việc có thời gian kiểm soát bóng nhỉnh hơn chút ít so với Thái Lan thì chính là lối đá rắn đến thô bạo khá xấu xí với ba chiếc thẻ vàng.

Bước sang thời gian thi đấu hiệp hai, cũng giống như những gì đã diễn ra ở trận lượt đi, Thái Lan đẩy nhanh tốc độ trận đấu và đã tạo ra một vài tình huống nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Farizal Marlias (Malysia).

Thế nhưng, những pha tấn công Thái Lan chưa mang đến bàn gỡ thì Malaysia bất ngờ có bàn thắng thứ ba. Phút 57, tiền vệ đội trưởng Safiq Rahim thực hiện pha đá phạt đẳng cấp hạ gục thủ thành Kawin Thamsatchanan (Thái Lan) nâng tỉ số lên 3-0.

Sau bàn thua thứ ba, Thái Lan dâng cao để tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỉ số còn Malaysia chuyển sang đá phòng ngự phản công.

Và sau những nổ lực tấn công không biết mệt mỏi, Thái Lan đã có bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3 ở phút 82 nhờ công của Charyl Chappuis. Từ pha đá phạt của đồng đội, thủ môn Farizal Marlias (Malaysia) đã để bóng bật ra và Chappuis đã có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành ghi bàn thắng cho Thái Lan.

Với bàn thắng này, dù tổng tỉ số là 3-3 nhưng Thái Lan sẽ đoạt ngôi vô địch nhờ hiệu số bàn thắng trên sân khách. Do đó, sau bàn thua trên, Malaysia đã dồn lên tấn công tìm bàn thắng định đoạt trận đấu và họ đã sập bẫy Thái Lan khi để thua thêm bàn nữa.

Phút 87, từ pha phản công rất nhanh, Chanathip thực hiện cú sút xa cực đẹp ngoài vòng cấm ghi bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3 cho Thái Lan. Chung cuộc, Thái Lan giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2014 sau khi đá bại Malaysia với tổng tỉ số 4-3 sau hai lượt trận.

Với chức vô địch này, Thái Lan sẽ san bằng kỷ luật vô địch  Đông Nam Á bốn lần của Singapore. Riêng cá nhân HLV Kiatisak Senamuang đã trở thành người đầu tiên vô địch khu vực trên cương vị HLV lẫn cầu thủ.

Dù dừng bước ở bán kết nhưng tuyển VN vẫn được ban tổ chức AFF Suzuki Cup 2014 trao giải "Fair Play". Đây là phần thưởng kích lệ tinh thần khá lớn cho các học trò HLV Toshiya Miura.

[box]

Malaysia hưởng bốn quả phạt đền trong 5 trận

Tại AFF Suzuki Cup 2014, tuyển Malaysia có vận hưởng phạt đền khi trong năm trận đấu họ đã được các trọng tài cho hưởng bốn quả phạt 11m. Đáng chú ý, đa số những quả 11m này đều có tính chất rất quan trọng ảnh hưởng đến cục diện trận đấu và gây nhiều tranh cãi.

Đó là quả phạt đền nâng tỉ số lên 2-1 trong chiến thắng 3-1 trước Singapore ở lượt cuối vòng bảng. Quả phạt đền dẫn đến bàn thắng mở tỉ số trong trận bán kết lượt đi thua VN 1-2 và bán kết lượt về thắng VN 4-2. Và quả phạt 11m dẫn đến bàn thắng mở tỉ số trong trận chung kết lượt về.

Tại AFF Suzuki Cup 2014, Thái Lan đã tung ra sân tất cả 22 cầu thủ đăng ký tham dự giải đấu. Ở bảy trận đấu của giải (3 trận vòng bảng, 2 trận bán kết và 2 chung kết), Thái Lan tung ra sân 7 đội hình khác nhau. Trong đó, Thái Lan có 7 vị trí khác nhau ghi bàn nhiều thứ hai tại giải chỉ kém VN với 8 vị trí.

Thái Lan ghi tổng cộng 14 bàn thắng, thủng lưới 6  bàn. 

[/box]

[box]

Kiatisak lại khiến HLV Dollah Salleh ngậm ngùi

HLV 41 tuổi Kiatisak Senamuang (Thái Lan) lại khiến người đồng nghiệp Dollah Salleh bên phía Malaysia phải ngậm ngùi khi giúp tuyển Thái Lan vượt qua Malaysia.

Cách đây 18 năm, Kiatisak khi ấy 23 tuổi góp mặt trong thành phần Thái Lan tại Tiger Cup 1996 (bây giờ là AFF Suzuki Cup) còn HLV Dollah Salleh khi ấy đã 33 tuổi là tiền đạo của tuyển Malaysia. Ông Dollah Salleh đã góp công không nhỏ đưa Malaysia vào trận chung kết gặp Thái Lan. Tuy nhiên, HLV Dollah Salleh đã vắng mặt ở trận tranh ngôi vương Đông Nam Á lần đầu tiên này vì chấn thương.

Ngược lại, Kiatisak đã trở thành người hùng khi ghi bàn thắng duy nhất ở  phút thứ 9   giúp Thái Lan đá bại Malaysia 1-0 để lên ngôi vô địch Đông Nam Á. 

[/box]

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên