
Sở thú đã tiêu hủy 2 con sư tử, tuy nhiên vẫn còn "một tia hy vọng" cho năm con sư tử còn lại, vốn trước đó dự kiến cũng sẽ bị tiêu hủy - Ảnh: Kamo Wifelife Sanctuary
Báo Guardian đưa tin ngày 6-11 cho biết sở thú tư nhân Kamo Wildlife Sanctuary tọa lạc tại thành phố Whangārei, New Zealand, đã chính thức đóng cửa vào cuối tuần trước.
Trong một bài đăng trên Facebook, sở thú thông báo rằng công ty sở hữu Bolton Equities đã rao bán khu đất sở thú rộng 32,5ha từ tháng 8.
Đáng chú ý, bảy con sư tử, trong độ tuổi từ 18 đến 21, sẽ bị tiêu hủy "theo quyết định khó khăn của chủ sở hữu".
Bà Janette Vallance, người điều hành sở thú, chia sẻ: "Chúng tôi không còn lựa chọn nào khả thi. Cả nhân viên lẫn tôi đều vô cùng đau buồn.
Dù sở thú có thể tiếp tục hoạt động dưới quyền sở hữu mới, nhưng điều đó không chỉ đòi hỏi mua lại đất đai mà còn cần một khoản đầu tư đáng kể".
Trong bản cập nhật hôm 6-11, sở thú xác nhận hai con sư tử đã bị tiêu hủy: "Hôm qua, chúng tôi đã nói lời tạm biệt với Imvula và Sibili. Cả hai đều mắc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, không thể chữa trị và đang suy giảm nhanh chóng. Quyết định này được thực hiện với sự cân nhắc kỹ lưỡng và sự chăm sóc tận tình".
Tuy nhiên sở thú cho biết vẫn còn "một tia hy vọng" cho năm con sư tử còn lại, vốn trước đó dự kiến cũng sẽ bị tiêu hủy.
"Một số cá nhân bày tỏ mong muốn mua lại cơ sở và tiếp tục chăm sóc các con sư tử. Mặc dù thời gian rất hạn chế và tình hình chưa chắc chắn, chúng tôi đang nỗ lực hết sức để tìm kiếm cơ hội này và giữ hy vọng sống cho chúng".
Theo bà Vallance, việc chuyển các con sư tử sang cơ sở khác được đánh giá là "không khả thi và không nhân đạo" do tuổi chúng đã cao, số lượng lớn và nhu cầu chăm sóc phức tạp.
Các bài đăng cập nhật của sở thú này hiện đang nhận được nhiều phản hồi từ công chúng. Nhiều người bày tỏ mong muốn cứu sống những con sư tử còn lại. Nhiều cựu nhân viên cũng hy vọng sở thú sẽ xem xét lại quyết định tiêu hủy.
Bà Vallance cho biết bên cạnh những lời động viên và chia buồn, bà cũng nhận được nhiều bình luận đe dọa và lăng mạ quyết định của sở thú.
Phía Bộ Nông nghiệp New Zealand (MPI) cho biết quyết định tiêu hủy các con vật thuộc quyền của chủ sở hữu và bộ đã được thông báo về kế hoạch này.
Ông Stuart Anderson, Phó giám đốc Cục Sinh vật học New Zealand, nói với báo Guardian rằng việc tiêu hủy phải được thực hiện một cách nhân đạo và tuân thủ Luật Phúc lợi động vật:
"MPI sẽ cử kiểm soát viên phúc lợi động vật tại hiện trường để đảm bảo quá trình thực hiện đúng quy định. Chúng tôi tự tin rằng hoạt động này vẫn đáp ứng các nghĩa vụ về phúc lợi động vật và kiểm soát an toàn".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận