
Viên Tường Nhân đã qua đời vào ngày đầu năm mới - Ảnh: Weibo
Theo China Times, Viên Tường Nhân qua đời ngày 1-1-2026 tại Bệnh viện Elizabeth (Hong Kong) sau thời gian lâm bệnh. Thông tin được vợ ông xác nhận thông qua cáo phó gửi truyền thông.
Giới điện ảnh Hong Kong tiếc thương
Gia đình mong muốn truyền thông và người hâm mộ tôn trọng không gian riêng trong thời gian đau buồn. Sau khi tin tức được công bố, nhiều khán giả và đồng nghiệp đã chia sẻ hình ảnh, trích đoạn phim có sự góp mặt của ông trên mạng xã hội như một cách tưởng nhớ người nghệ sĩ gắn bó lâu năm với điện ảnh võ thuật Hong Kong.
Viên Tường Nhân sinh năm 1957, là thành viên của Viên gia ban (Yuen Clan), gia đình nổi tiếng trong lĩnh vực võ thuật và điện ảnh Hong Kong. Cha ông, Viên Tiểu Điền là võ sư nổi tiếng, trong khi anh trai Viên Hòa Bình được biết đến là chỉ đạo hành động quốc tế.

Viên Tường Nhân từ nhỏ đã theo học võ thuật, sau đó gia nhập ngành điện ảnh, tham gia nhiều vai trò từ diễn viên, diễn viên đóng thế cho đến hỗ trợ dàn dựng các cảnh hành động
Trong sự nghiệp, ông không phải ngôi sao hạng A nhưng xuất hiện đều đặn trong các bộ phim võ thuật, thường đảm nhận vai phụ hoặc các nhân vật điểm xuyết. Những vai diễn của ông góp phần tạo nên không khí và phong cách đặc trưng của dòng phim võ thuật Hong Kong trong nhiều thập niên.
Dấu ấn điện ảnh và vai diễn khó quên
Với khán giả, Viên Tường Nhân được nhớ đến nhiều nhất qua vai diễn trong bộ phim Tuyệt đỉnh Kung Fu (2004) của Châu Tinh Trì. Ông vào vai một gã ăn mày cầm cuốn bí kíp Như lai thần hưởng, nhân vật phụ không có tên riêng, chỉ xuất hiện trong một số phân đoạn ngắn nhưng để lại ấn tượng nhờ ngoại hình lam lũ và lối diễn xuất hài hước.
Một câu thoại trong phim của ông: "Tôi thấy xương cốt của cậu khác thường, là thiên tài luyện võ hiếm có" từng trở thành câu nói kinh điển và lan truyền trên mạng như một meme nổi tiếng.

Viên Tường Nhân ghi dấu ấn qua vai diễn trong bộ phim Tuyệt đỉnh Kung Fu (2004)
Ngoài Tuyệt đỉnh Kung Fu, ông còn đảm nhận vai các võ sư hoặc thầy dạy võ trong nhiều bộ phim khác như Trạng nguyên Tô Khất Nhi, và tham gia các dự án quốc tế do anh trai dẫn dắt như Daredevil, Charlie's Angels, giúp đưa kỹ thuật võ thuật Đông phương lên màn ảnh Hollywood.
Viên Tường Nhân xuất hiện lần cuối trong công việc điện ảnh khi tham gia quay phim Áo cưới đỏ, dù sức khỏe yếu và phải dùng xe lăn hỗ trợ. Sự ra đi của ông là mất mát lớn với điện ảnh võ thuật Hong Kong, để lại ký ức khó phai về một nghệ sĩ phụ nhưng lặng lẽ, tận tâm với nghề.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận