Trước đó, ông Obama đã đón tiếp các nhà lãnh đạo từ Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Nga đến dự Hội nghị G8 tại Mỹ. Trong bữa ăn tối kéo dài hai giờ tại nơi nghỉ của tổng thống Mỹ ở Trại David gần Washington DC, các nhà lãnh đạo đã thảo luận nhiều vấn đề nóng bỏng đang diễn ra trên sân khấu quốc tế, như chương trình hạt nhân ở Iran, tình hình Syria, vấn đề CHDCND Triều Tiên và Myanmar. Tuy nhiên, tình hình kinh tế toàn cầu chiếm trọng tâm của cuộc thảo luận.
Theo Reuters, ông Obama đã lên tiếng ủng hộ Tổng thống Pháp Françoise Hollande trong việc kêu gọi tăng cường các chính sách tăng trưởng cho châu Âu, một khu vực mà ông nói là vô cùng quan trọng đối với Mỹ. Hai ông cũng nhất trí sẽ tìm phương cách giúp Hi Lạp tiếp tục ở lại trong khối đồng euro. Sau cuộc gặp 90 phút với ông Hollande, ông Obama đã cam kết hội nghị G8 sẽ nêu lên “một cách tiếp cận có trách nhiệm với chính sách thắt lưng buộc bụng kết hợp với những biện pháp mạnh mẽ cho tăng trưởng”.
Là ứng cử viên cho cuộc chạy đua tái tranh cử vào ngày 6-11, ông Obama đang theo sát tình hình của châu Âu với lo ngại “những ngọn gió ngược” từ đây ảnh hưởng đến nền kinh tế Mỹ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận