
G-DRAGON xuất hiện đầy quyền lực tại MMA 2025 - Ảnh: Melon
Tối 20-12, tại sân vận động Gocheok Sky Dome (Seoul, Hàn Quốc) diễn ra lễ trao giải Melon Music Award 2025 (MMA 2025).
Tương tự MAMA, MMA 2025 là giải thưởng âm nhạc lớn của Hàn Quốc. Tiêu chí của lễ trao giải dựa trên 80% số lượng nghe trực tuyến thông qua nền tảng Melon và 20% do người hâm mộ bình chọn.
G-DRAGON 'quẩy' cực sung tại MMA 2025
"Anh Long" G-DRAGON xuất hiện đầy quyền lực trong trang phục nổi bật gồm áo khoác đỏ, vương miện khổng lồ và kính râm, trình diễn ca khúc Power.
Trước đây, tại MAMA 2025, G-DRAGON từng vướng tranh cãi khi phụ thuộc nhiều vào AR (hòa âm phụ trợ) và bị chỉ trích về khả năng hát live. Lần này, nam thần tượng sử dụng micro cầm tay, vừa rap vừa hát với giọng chắc và vang, nhảy nhót nhiệt tình hơn.

Nam thần tượng đập tan nghi vấn hát live yếu nhờ màn trình diễn đầy năng lượng - Ảnh: Melon
Sau khi xuống sân khấu, "anh Long" bỏ vương miện và cùng hàng chục vũ công trình diễn Home sweet home, trong khi phần hát của Taeyang và Daesung được chiếu qua video trên màn hình.
Tiếp đó, trong lúc G-DRAGON tạm rời sân khấu, ca khúc thứ ba Too bad vang lên với bản phối đầy khác lạ. Sau đó, nam thần tượng trở lại sân khấu với trang phục mới là vest đen lịch lãm.
Tuy nhiên, theo nhiều khán giả, màn trình diễn của anh kết thúc hơi hụt hơi.
Ban đầu anh thể hiện khả năng biểu diễn áp đảo và giọng hát trở lại nhưng từ Too bad, nhịp thở anh bắt đầu gấp, giọng hát dần nhỏ lại.
Điểm nhấn đặc biệt là ở bài hát cuối cùng Crookie, G-DRAGON có màn tương tác với nhóm tân binh Allday Project và Zico khiến khán đài bùng nổ trở lại.
G-DRAGON "quẩy" cực sung với các hậu bối - Video: Melon
Vào ngày 19-12, G-DRAGON từng chia sẻ về vấn đề giọng hát trên kênh YouTube cá nhân: "Khán giả rất công tâm, vì vậy tôi phải làm tốt. Tôi đã bắt đầu hơi hụt hơi, mọi người chưa kịp khởi động cơ thể, tinh thần cũng lộn xộn, rồi đột ngột sân khấu bắt đầu.
Ngoài sự cố âm thanh, không có gì khác. Chuyện đã qua, chẳng có gì sai cả, chỉ là chưa có gì thực sự hoàn hảo. Tôi phải cố gắng bù lại".
Không chỉ khuấy đảo MMA 2025 bằng âm nhạc, G-DRAGON còn tạo ra "cơn địa chấn" khi "ẵm" trọn 3 giải Daesang danh giá gồm Album of the year, Artist of the year và Best song of the year.
Jennie nhận Daesang đầu tiên trong sự nghiệp
MMA 2025 là lễ trao giải hiếm hoi Jennie (BlackPink) góp mặt kể từ khi tách lẻ hoạt động solo. Tại đây, cô làm khán giả "nổi da gà" với màn xuất hiện đầy quyền lực, đánh dấu lần trở lại các lễ trao giải trong nước sau gần 6 năm.
Cô mở màn sân khấu bằng ca khúc Seoul City trong album đầu tay Ruby ra mắt vào đầu năm nay, và làm khán đài bùng nổ với "liên hoàn hit" Zen, Like Jenni. Nhờ sự bùng nổ album Ruby, Jennie chính thức có giải Daesang đầu tiên trong sự nghiệp solo với Daesang Record of the year.

Jennie đẹp tựa nữ thần tại lễ trao giải MMA 2025 - Ảnh: Melon
Khi bước lên sân khấu nhận giải, Jennie bày tỏ: "Tôi thật sự biết ơn vì được nhận giải thưởng lớn như thế này. Năm nay thật sự ý nghĩa với tôi.
Tôi đã phát hành album đầu tay và trải qua nhiều điều đặc biệt và thật vui khi được kết thúc năm một cách hạnh phúc. Tôi sẽ tiếp tục là Jennie, mang đến những ca khúc thật tuyệt vời trong tương lai".
Bên cạnh đó, nữ thần tượng cũng không quên nhắc đến BlackPink và cho biết mình khá cô đơn khi dự lễ trao giải một mình mà không có các thành viên bên cạnh.
Một số giải thưởng tại MMA 2025:
- Daesang Album of the year: G-DRAGON (Übermensch)
- Daesang Record of the year: Jennie
- Daesang Artist of the year: G-DRAGON
- Daesang Best song of the year: G-DRAGON (Home sweet home)
- Top 10 Bonsang: G-DRAGON, Jennie, RIIZE, Boynextdoor, IVE, Aespa, NCT Wish, Plave, Lim Young Woong, Rosé
- New Artist of the year: Allday Project, Hearts2Hearts
- Stage of the year: Aespa
- Best solo male: G-DRAGON
- Best solo female: Rosé
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận