
Các cầu thủ Đại học Việt Đức xin chữ ký các cầu thủ ngôi sao của Thái Sơn Nam sau trận thua trắng 22 bàn - Ảnh: N.K.
Nhiều ý kiến cho rằng đội nên trao cơ hội cho cầu thủ trẻ thi đấu thay vì dùng toàn tuyển thủ quốc gia nhằm khích lệ tình yêu và đam mê futsal của đội bóng sinh viên hay phong trào. Nhưng nhiều người cũng cho rằng đá hết mình chính là tôn trọng đối thủ.
Cộng đồng mạng tiếp tục dè bỉu khi Chánh Hưng Thái Sơn Nam thắng tiếp Phú Định Gia Định 17-1 để vào tứ kết. "Đá như thế thì làm sao phát triển phong trào". Nhưng những người buông lời phê phán ấy không phải là những người chứng kiến những hình ảnh đẹp sau trận.
Dù thua trắng 22 bàn, các cầu thủ sinh viên Đại học Việt Đức (đại diện cho phường Phú Lâm) vẫn kiên nhẫn đứng đợi trước phòng thay đồ của đội Chánh Hưng Thái Sơn Nam. Họ chờ xin chữ ký các ngôi sao của đội tuyển futsal Việt Nam khi họ bước ra rồi còn xin chụp ảnh cùng để làm kỷ niệm. Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt các cầu thủ sinh viên.
"Thua đậm đội tuyển futsal Việt Nam thì có gì phải buồn. Quan trọng là chúng tôi đã có dịp thi đấu với các ngôi sao của futsal Việt Nam, điều mà tôi chưa từng dám nghĩ đến khi bắt đầu mê futsal từ năm lớp 6. Đó là điều rất vui và hạnh phúc", thủ môn Trần Trọng Tín (Đại học Việt Đức) chia sẻ dù đã liên tục vào lưới nhặt bóng.
Tương tự, đội bóng gồm nhiều cầu thủ 17 tuổi của Phú Định Gia Định thay vì buồn bã đã cười rất tươi sau trận. Họ trò chuyện và xin chụp ảnh cùng các thần tượng của mình. Trận đấu vừa là dịp để các cầu thủ trẻ Gia Định chuẩn bị cho Giải phong trào U17 Motive Fi Futsal Champion lần thứ 9-2026. Và vừa là cơ hội học hỏi futsal chuyên nghiệp.
HLV Phan Trí Tài cho biết: "Các bạn ấy mới chỉ xem qua tivi các tuyển thủ futsal Thái Sơn Nam hiện tại. Vì thế khi được thi đấu và học hỏi kinh nghiệm từ các đàn anh ở đội tuyển futsal Việt Nam, các bạn đều rất hào hứng".
Tôn trọng đối thủ, đội Chánh Hưng Thái Sơn Nam đã chơi hết mình. HLV Nguyễn Tuấn Anh cho biết ông đã quán triệt với các cầu thủ vô sân thi đấu với sự nghiêm túc cũng như thể hiện trách nhiệm của mình. Trách nhiệm đó là danh dự, vừa là hình ảnh của CLB vừa là hình ảnh cá nhân của các cầu thủ.
Không chỉ futsal, nhiều môn khác cũng bị "phê phán" tuyển thủ quốc gia thi đấu Đại hội TDTT TP.HCM thì làm sao VĐV phong trào có cơ hội phát triển. Nhưng với nhiều VĐV phong trào, cơ hội thi đấu với VĐV ngôi sao không phải bao giờ cũng có và đem đến cho họ niềm cảm hứng lớn.
Đó cũng là cảm xúc của Nguyễn Văn Minh Khôi khi cầu thủ 17 tuổi của đội Phú Định Gia Định ghi bàn vào lưới thủ môn đội tuyển futsal Việt Nam Hồ Văn Ý của đội Chánh Hưng Thái Sơn Nam. "Tôi sướng quá không ngủ được khi ghi bàn vào lưới thủ môn từng được tạp chí Futsal Planet bầu chọn vào tốp 10 thủ môn xuất sắc nhất thế giới 2018 và 2021", Minh Khôi nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận