04/06/2024 16:49 GMT+7

Filip Nguyễn nói với FIFA về giấc mơ dự World Cup

Thủ môn đội tuyển Việt Nam Filip Nguyễn hy vọng tân HLV trưởng Kim Sang Sik sẽ vực dậy đội tuyển trong hai trận đấu gặp Philippines và Iraq ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026.

FIFA giới thiệu về hành trình của Filip Nguyễn - Ảnh: FIFA

FIFA giới thiệu về hành trình của Filip Nguyễn - Ảnh: FIFA

Ngày 4-6, trang chủ FIFA giới thiệu thủ môn Filip Nguyễn trước thềm trận đấu với Philippines (6-6) và Iraq (12-6) của đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026.

Thủ môn Việt kiều nói về sự nghiệp và ước mơ cùng tuyển Việt Nam dự World Cup.

Sinh ra ở Cộng hòa Czech cách đây 31 năm, Filip Nguyễn là một thủ môn tài năng và được đội tuyển Czech công nhận. Thủ môn sinh năm 1992 được gọi lên tuyển Czech vào tháng 9-2020.

"Sự nghiệp của tôi bắt đầu ở Czech. Lần đầu tiên, tôi được tập trung đội tuyển Czech là khi dịch bệnh COVID-19 diễn ra. Sau đó, tôi được gọi lên đội tuyển Czech thêm 4-5 lần, nhưng chưa bao giờ ra sân thi đấu chính thức", Filip Nguyễn nói với FIFA.

Bài viết chỉ ra số phận và mối duyên sâu đậm với quê hương Việt Nam đã làm thay đổi sự nghiệp của thủ môn gốc Việt. Filip Nguyễn tiết lộ thần tượng của anh là thủ môn Iker Casillas.

Filip Nguyễn kể bố và anh mất 9 năm để lấy được quốc tịch Việt Nam. Thành quả xứng đáng, khoảnh khắc anh không thể nào quên khi hát quốc ca trong màu áo tuyển Việt Nam.

Thủ môn 31 tuổi ra mắt người hâm mộ Việt Nam trong trận giao hữu với Kyrgyzstan vào tháng 1-2024.

Filip Nguyễn (trái) chuẩn bị cho trận gặp Philippines - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Filip Nguyễn (trái) chuẩn bị cho trận gặp Philippines - Ảnh: HOÀNG TÙNG

"Đó là niềm tự hào khi tôi đại diện cho quê hương Việt Nam. Mỗi lần ra sân, tôi có thể cảm nhận rằng bố tôi rất tự hào. Cuối cùng thì hành trình nhận quốc tịch Việt Nam của chúng tôi đã hoàn thành. Tôi cảm nhận được sự ủng hộ của người dân Việt Nam và không muốn làm họ thất vọng", Filip Nguyễn thổ lộ.

Với đội tuyển Việt Nam, hành trình đến vòng loại thứ 3 World Cup dần khép. Cơ hội đi tiếp không nằm trong tay thầy trò ông Kim Sang Sik. Điều đó không khiến Filip Nguyễn tuyệt vọng.

Thủ môn của CLB Công An Hà Nội nói: "Vẫn còn 2 trận đấu và cơ hội đi tiếp vẫn còn. Chỉ đáng tiếc, chúng tôi không còn quyền tự quyết trong tay, nhưng sẽ cố gắng kiếm 6 điểm".

"Tôi hy vọng HLV Kim Sang Sik sẽ thổi bầu không khí mới cho đội tuyển. Tôi chưa rõ phong cách của ông ấy, nhưng nếu Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tin tưởng thì tôi không việc gì phải nghi ngờ khả năng của một HLV tuyệt vời như ông Kim", Filip Nguyễn nhận xét.

Sự có mặt của HLV người Hàn Quốc Kim Sang Sik khiến Filip Nguyễn cảm thấy lạc quan. Anh không quên rằng mình còn có một ước mơ là cùng đội tuyển Việt Nam nếm trải cảm giác World Cup trong tương lai.

Anh nói: "Chắc chắn là bất cứ cầu thủ chuyên nghiệp nào cũng có giấc mơ được dự World Cup, bởi lẽ đó là sân khấu bóng đá lớn nhất thế giới. Sẽ rất khó tin nếu Việt Nam đến được World Cup lần đầu tiên và có lẽ đó cũng là kỳ tích của bóng đá Việt Nam".

Filip Nguyễn: Filip Nguyễn: 'Tôi luôn đối mặt với mỗi sai lầm'

Đó là chia sẻ với Tuổi Trẻ của thủ môn Filip Nguyễn (CLB Công An Hà Nội) về phong độ cũng như góc nhìn của mình về V-League cùng trải nghiệm ở đội tuyển Việt Nam trước thềm vòng loại World Cup 2026.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên