26/08/2006 06:01 GMT+7

Êm ả sóng nước Đảo Dừa Lửa

KHÁNH NGỌC
KHÁNH NGỌC

TT - Mùa du lịch lễ 2-9 kéo dài ba ngày sắp tới là dịp để nhiều người thỏa sức đổ về những vùng sóng nước mênh mang xa thành phố tìm không khí trong lành. Trong khi đó, một điểm du lịch sông nước còn khá mới mẻ gần sát ngay thành phố đang mời gọi bạn cùng bạn bè, gia đình đặt chân đến thưởng ngoạn.

ROsbiAJM.jpgPhóng to
Cả nhà thỏa thích chèo ghe, đạp xe lội nước thiên nga thưởng ngoạn cảnh sông ở Đảo Dừa Lửa
TT - Mùa du lịch lễ 2-9 kéo dài ba ngày sắp tới là dịp để nhiều người thỏa sức đổ về những vùng sóng nước mênh mang xa thành phố tìm không khí trong lành. Trong khi đó, một điểm du lịch sông nước còn khá mới mẻ gần sát ngay thành phố đang mời gọi bạn cùng bạn bè, gia đình đặt chân đến thưởng ngoạn.

Bạn quá bận rộn, không thể dành trọn cả ba ngày nghỉ lễ cho chuyến du lịch sông nước ư? Khu du lịch sinh thái Đảo Dừa Lửa (xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) sẽ là lựa chọn tuyệt vời.

Đảo Dừa Lửa nằm cách trung tâm TP.HCM 12km, qua cầu Sài Gòn đi thẳng ngã ba Cát Lái, qua phà 500m, thêm 10 phút ngồi ghe máy nữa là đến nơi. Như vậy chỉ cần bỏ ra một ngày, người thành phố đã có thể hòa quyện cùng sông nước mây trời trọn vẹn.

Đảo Dừa Lửa, địa danh khá ấn tượng này, thật ra là một cù lao xinh đẹp nằm ven nhánh sông nhỏ của sông Đồng Nai. Khu du lịch sinh thái này rộng 4ha, nằm ngay đầu nguồn nước trong xanh, không ô nhiễm nhờ khu vực xung quanh không có nhà dân sinh sống. Vườn đảo được lập từ vài năm trước, đầu năm nay Đảo Dừa Lửa được một nhà đầu tư làm mới lại, chăm chút nhiều trò vui chơi giải trí, món ăn đặc sản.

Đoạn đường cuối đi vào đảo bằng ghe máy đủ cho bạn cái cảm giác du lịch sông nước tuyệt thú, mặc sức thưởng ngoạn cảnh sắc ven sông. Hun hút hai bờ là rừng dừa nước, vườn cây trái tươi xanh của một số khu du lịch sinh thái ven bờ. Lác đác vài ngư dân chài lưới trên sông, êm ả những chiếc ghe lướt đi trên sông mềm mại bóng thôn nữ chèo bằng chân. Món quà hào phóng nhất của thiên nhiên là nắng vàng tươi bạt ngàn trải mặt sông lăn tăn sóng cùng gió lộng phóng khoáng không khác gì sông nước miền Tây.

Không ít du khách nước ngoài đến từ Đức, Pháp... ghé đảo thường thích nhờ thôn nữ thuê thuyền chèo tay vào sâu vài cây số trên sông thăm thú khu dân cư hai bên bờ.

Thỏa cái thú vui đùa cùng sông nước rồi thì đến lượt các món đặc sản chào đón bạn. Một trong những ưu thế của Đảo Dừa Lửa là tôm, cá, gà đều là “cây nhà lá vườn” nên giá các món đặc sản khá mềm. Cá lóc, cá điêu hồng tươi rói vừa câu được trong ao của đảo, xào nấu thành những món rất “bắt”. Một món đặc sản khá lạ là “bò đốt cháy dừa”: thịt bò cho vào quả dừa tươi nấu bằng nước dừa.

Những kỳ nghỉ, nhiều đoàn sinh viên mang theo đồ ăn thức uống đến Đảo Dừa Lửa vui chơi, nghỉ võng miễn phí, chỉ tốn tiền đò vào ra đảo mỗi người 12.000 đồng. Mỗi cuối tuần, hàng trăm du khách đã tìm đến đảo chỉ để tận hưởng cái thú chan hòa giữa nắng gió, sông nước - món quà tặng phóng khoáng của thiên nhiên.

KHÁNH NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên