Phóng to |
|
Nhóm Margroup - đồng tác giả cuộc thi Dynamic, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM ngày ấy (đứng, từ trái qua): Tuệ Tri, Mai Ly, Phạm Thị Huyền, Minh Trang, Minh Tú, Thiên Triều, Kiên Trung và Hà Vĩnh (ngồi) - Ảnh: M.Tú |
Dynamic 96...
Nhóm Margroup với tám SV cùng tuổi con cọp (sinh 1974) gồm năm nữ: Minh Tú, Tuệ Tri, Mai Ly, Minh Trang, Phạm Thị Huyền và ba nam: Hà Vĩnh, Kiên Trung, Thiên Triều. Là lớp SV marketing thứ hai của Trường ĐH Kinh tế, họ cùng mơ ước làm được một điều gì đó thực tế hơn về ngành học còn quá mới mẻ lúc ấy của mình.
Những buổi cả nhóm ngồi quán nước với hàng loạt câu hỏi: “Làm gì để xây được chiếc cầu nối doanh nghiệp với SV?”, “Có cách nào để việc học bớt thụ động?”, “Tại sao học marketing mà chỉ lý thuyết, những tình huống, va chạm thực tế đâu?”...
Cuối cùng, ý tưởng về một cuộc thi mà ở đó SV sẽ trong vai trò của những nhà doanh nghiệp, xử lý những tình huống kinh doanh trước những nhà doanh nghiệp “chính hiệu” đã thành hình. Và họ lao vào cụ thể hóa ý tưởng: lên kế hoạch, xin ý kiến nhà trường, thiết kế chương trình, tuyên truyền cho cuộc thi mà quan trọng nhất là... tìm tài trợ. Minh Trang và Tuệ Tri nhận phần lên kế hoạch, Hà Vĩnh, Kiên Trung lo sản xuất chương trình, Minh Tú (nhóm trưởng) phụ trách quảng cáo và tìm tài trợ...
|
Các thành viên của nhóm giờ đây đều khá thành đạt trong vai trò giám đốc, quản lý với những công việc đúng với ngành học mình theo đuổi. “Điều cần thiết mà không ít SV chúng ta cả ngày ấy lẫn bây giờ đang thiếu chính là dám “nghĩ lớn”, “làm lớn”. Nếu bạn dám “nghĩ lớn”, hẳn nhiên bạn sẽ tìm được cho mình con đường “làm lớn” là thế nào”, Minh Tú chia sẻ. |
May mắn là lúc đó bạn nào cũng đang thực tập và làm trong các công ty quảng cáo và ý tưởng này đã được nhiều người ủng hộ. Họ không chỉ nhờ được “người ở công ty” thiết kế cho sân khấu mà còn tìm được khoản tài trợ của nhiều nơi khác nhau với số tiền tại thời điểm đó lên đến trên 200 triệu đồng.
10 năm nhìn lại, những lần ngồi với nhau, cả nhóm (giờ đã có ít nhiều kinh nghiệm thực tế) cũng chưa lý giải hết tại sao lúc ấy mình có thể làm được như thế. Điều mà sau này qua nhiều công ty họ mới ngộ ra lúc đó mình cũng là những nhà tổ chức rất chuyên nghiệp đấy chứ!
7 triệu đồng cho một giải nhất, số tiền chẳng nhỏ chút nào với SV tại thời điểm năm 1996, chỉ để các doanh nghiệp có cái nhìn khác về SV. Và cuộc thi đã thành công vượt quá mong đợi, cả ngàn SV đăng ký dự thi.
“Cuộc thi nên thay đổi, làm mới mình nếu muốn phát triển dài lâu chứ không thể cứ theo lối đi 10 năm cũ”, nhóm trưởng ngày ấy băn khoăn. Nếu như từ những ngày đầu tiên doanh nghiệp mới chỉ dừng ở chỗ “xem SV có cái gì và thể hiện ra sao”, thì hôm nay điều cần thiết phải là doanh nghiệp “cùng SV tìm ra điều gì và thể hiện những điều ấy thế nào”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận