14/08/2021 08:14 GMT+7

Đường về nhà bớt lạnh lẽo...

TỰ TRUNG
TỰ TRUNG

TTO - Lẳng lặng không ai nói với ai, từng hũ tro cốt được những bàn tay các anh bộ đội gượng nhẹ đón, chuyền tay đưa lên xe quân đội chờ sẵn trước khu văn phòng Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa.

Đường về nhà bớt lạnh lẽo... - Ảnh 1.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Hùng và thiếu tá Nguyễn Bá Thắng trao tro cốt tận nhà cho người thân nạn nhân COVID-19 - Ảnh: TỰ TRUNG

Trang bị kín để đảm bảo an toàn, những người lính thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM không quên phủ dưới sàn xe thêm một lớp vải nhung để những hũ tro cốt không bị giằng xóc, đổ vỡ.

Tấm lòng người lính

Sự sôi nổi thường ngày như biến mất. Sau khi toàn bộ những hũ tro cốt đã được đặt nhẹ nhàng lên xe, những người lính vẫn lặng lẽ, mồ hôi từng giọt trong bộ đồ bảo hộ. Một anh lính thầm thì với người lạ là tôi: "Tụi em rất buồn vì dịch bệnh đã cướp đi nhiều sinh mạng, không làm được gì, giờ chỉ biết cố gắng làm việc này thật tử tế để an ủi hương hồn người đã mất lẫn người thân còn sống".

Vẫn đứng dưới sân, đại úy Phi Long phân trần với hai thanh niên vừa đến, mang theo giấy báo đến trung tâm hỏa táng nhận tro cốt người thân: "Các anh yên tâm, hiện tro cốt của người thân các anh đã được bàn giao cho quân đội, chúng tôi không thể trao tro cốt giữa đường. Các anh cứ về nhà sau khi làm lễ theo nghi thức, chúng tôi sẽ bàn giao cho các ban chỉ huy quận huyện đến đón tro cốt và giao tận nhà. Chúng tôi thực hiện bằng tấm lòng người lính...".

Chỉ vậy thôi, nhưng người nhà trông đón hương linh người thân qua đời vì dịch bệnh trở về cũng thấy được phần nào an ủi, nhẹ bớt đau xót. Các anh bộ đội được nghe những tiếng "Cảm ơn" suốt chặng đường dài.

Đúng "quân lệnh như sơn" - mỗi người một việc, họ lặng lẽ tưởng niệm đồng bào đã mất với sự thiêng liêng. Trong không gian rộng lớn của nhà liệt sĩ, mỗi hũ tro cốt được trân trọng đặt lên bàn thờ, sắp xếp thật nghiêm cẩn.

"Chúng tôi coi đây như tro cốt của người thân trong gia đình mình, đảm bảo bằng tất cả tình cảm và sự tôn trọng" - đại úy phi Long chia sẻ thêm.

Đường về nhà bớt lạnh lẽo... - Ảnh 2.

Lực lượng quân đội trang trọng chuẩn bị bàn thờ cúng đồng bào qua đời vì dịch bệnh - Ảnh: TỰ TRUNG

Về nhà nhé ông bà, cha mẹ...

Không khí hối hả quay trở lại. Những tấm băngrôn được BCH Quận đội Bình Tân trân trọng giăng lên. Bàn thờ, vòng hoa được cẩn thận chỉnh sửa từng chi tiết. Trên bàn thờ chung, những người đã khuất như cũng biết gia đình họ đang ngóng trông từng giờ từng phút.

Lễ tưởng niệm trang trọng nhưng nhanh chóng. Những người lính lại phân công nhau, đảm nhận đưa từng hũ tro cốt về tận nơi bằng xe cứu thương không hụ còi. Từng người ôm chiếc hũ lặng lẽ vào tận khu phố, trao tận tay từng người thân.

Ôm chặt hũ tro cốt của cha, một người con nghẹn ngào: "Cảm ơn các anh, các chị đã đưa ba tôi về nhà". Trong khung cảnh bên trong khu cách ly, một cái bàn nhỏ, vài tờ giấy bàn giao cũng đủ làm nên sự thiêng liêng. "Nghĩa tử nghĩa tận mà, đâu ai muốn, nhưng dù thiếu thốn cũng phải đàng hoàng, phải đưa người đã khuất về đến tận nhà, trao tận tay thì chúng tôi an lòng" - anh Hùng, BCH Quận đội quận 3, chia sẻ.

Còn thiếu tá Nguyễn Bá Thắng tâm sự: "Công việc này nhìn thì thấy nhẹ nhàng, chỉ là nhận và trao. Nhưng nhận ra sao, trao thế nào cần phải có cả tấm lòng cũng như sự trân trọng với người đã khuất. Phía gia đình người khuất phần lớn là các con, các cháu với nỗi mất mát lớn lao. Trao hũ tro cốt chúng tôi còn gói gửi cả tấm lòng chia sẻ chân thành của người lính".

"Chú tôi mất ngày 3-8, gia đình rất lo lắng vì không biết thủ tục đám tang như thế nào. Nay được bộ đội đưa về tận nhà, gia đình an tâm và ấm lòng vì được chia sẻ. Gia đình chỉ biết cảm ơn các anh đã đưa chú tôi về nhà với con cháu" - chị Nga buồn bã tâm sự sau khi lau dọn vội một khung bàn thờ.

Đến hơn 20h đêm, một địa chỉ ở 453/... Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3 mà thiếu số nhà, thiếu tá Thắng sốt ruột. Điện thoại về phường xác minh lại địa chỉ, tên tuổi, ngày mất. Đến khi giải quyết xong, Thắng mới thở phào nhẹ nhàng. Công việc cứ tiếp tục đến 12h đêm mới bàn giao xong năm hũ tro cốt.

Lịch làm việc của ngày mai sẽ rất dài, đẫm tràn cảm xúc với người đã mất và nghĩa đồng bào...

Mong đồng bào vơi bớt đau thương

Thượng tá Nguyễn Thanh Phong - chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh TP.HCM - chia sẻ: "Đây là mệnh lệnh từ trái tim chúng tôi. Trong hoàn cảnh hiện nay, nhiều gia đình có người cách ly, người điều trị bệnh COVID-19 nên đây là nghĩa cử của người lính, mong muốn người đã mất được yên ủi, gia đình họ được ấm lòng, vơi bớt đau thương".

Đường về nhà bớt lạnh lẽo... - Ảnh 4.

Anh thanh niên nghẹn ngào ôm chặt hũ tro cốt người thân ở khu cách ly trong một con hẻm quận 3 - Ảnh: TỰ TRUNG

Đường về nhà bớt lạnh lẽo... - Ảnh 5.

Lực lượng quân sự quận 3 đưa tro cốt người mất vì dịch COVID-19 về nhà ở một khu cách ly trong đêm vắng - Ảnh: TỰ TRUNG

Đường về nhà bớt lạnh lẽo... - Ảnh 6.

Nhân viên Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TP.HCM) sắp đặt cẩn thận những hũ tro cốt để bàn giao cho lực lượng quân đội chuyển về nhà người thân - Ảnh: TỰ TRUNG

Công Viên Vĩnh Hằng hiến tặng 3.000 ngôi mộ cho nạn nhân COVID-19 Công Viên Vĩnh Hằng hiến tặng 3.000 ngôi mộ cho nạn nhân COVID-19

Công Viên Vĩnh Hằng Long Thành hiến tặng khu 'Tưởng niệm nạn nhân COVID-19 cho người dân Đồng Nai và TP.HCM' gồm 3.000 ngôi mộ nhằm san sẻ khó khăn với những gia đình không may có người thân qua đời vì dịch COVID-19.

TỰ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên