20/03/2012 06:47 GMT+7

Đừng để gấu tự sát

ĐỨC TUYÊN
ĐỨC TUYÊN

TT - Thật không thể kể hết những hành vi tàn nhẫn mà con người đã và đang đối xử với động vật. Voi rừng thì bị cắt cụt đuôi. Gấu bị hút mật dẫn tới con chịu cảnh cụt tay, con mờ mắt, con bị ép bức đến... tâm thần.

zxn4rcnE.jpgPhóng to
Tại khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, cuối năm 2011 cơ quan chức năng từng phát hiện quán nhậu 9999 buôn bán động vật rừng với số lượng lớn - Ảnh: ĐỨC TUYÊN

Và rồi biết bao nhiêu loài động vật hoang dã bị săn đuổi, kết liễu cuộc đời bằng những “chiêu thức” dửng dưng, vô tâm của con người. Càng ngày con người càng ngược đãi động vật đến mức khó chấp nhận, y như đó là số phận hiển nhiên mà chúng phải lãnh chịu.

Có câu chuyện xúc động đến đáng thương như thế này kể ra để những ai từng ngược đãi động vật có chút suy ngẫm: báo chí VN từng dẫn lại chuyện xảy ra tại một nông trại nuôi gấu lấy mật ở tây bắc Trung Quốc, nơi các con gấu bị chọc lấy mật hằng ngày. Một con gấu mẹ đã lồng lên, phá sập cái lồng đang nhốt nó khi nghe tiếng gấu con rít lên lo sợ trước lúc bị một công nhân chích thủng bụng để lấy mật. Gấu mẹ lao thẳng đến chuồng gấu con trong khi công nhân bỏ chạy tán loạn. Gấu mẹ giật lắc chuồng điên cuồng để cứu con ra. Không thể phá sập chuồng, gấu mẹ bất ngờ ôm lấy con rồi cuối cùng siết chặt nó đến chết. Bỏ gấu con xuống, gấu mẹ lao đầu vào bức tường gần đó tự sát.

Khởi tố người bán thịt voọc

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trương Thị Tuyết (42 tuổi) về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Bà Tuyết ngụ tại khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu và là chủ một quán ăn cũng tại địa điểm trên. Cuối năm 2011, lực lượng chức năng đã kiểm tra quán ăn do bà Tuyết làm chủ và phát hiện bán nhiều mặt hàng động vật rừng quý hiếm, trong đó có 1,7kg thịt voọc. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Cửu đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Trở lại câu chuyện bảo vệ động vật ở VN thì vẫn còn nhiều vấn đề đáng bàn. Ở nhiều nước, chuyện ngược đãi động vật thường bị lên án dữ dội và người có hành vi ngược đãi động vật bị xử lý rất nặng, thậm chí phải chịu hình phạt tù giam. Họ có hẳn các quy định và đạo luật nghiêm ngặt về bảo vệ động vật. Ngay như ở Trung Quốc cũng từng xử lý một số trường hợp vi phạm về tội “ngược đãi nghiêm trọng” theo luật bảo đảm phúc lợi động vật của nước này.

Trong khi đó, hàng ngàn con gấu ở VN đang bị nhốt trong những chiếc lồng ẩm thấp, chật chội, chịu đói khát, chịu đau đớn để con người hút mật. Nhiều loài động vật hoang dã, những con thú rừng quý hiếm sống ngoài rừng tự nhiên cũng đang hứng chịu thảm cảnh bị gài bẫy, săn bắn đến sắp tuyệt diệt!

Rất nhiều quy định được Nhà nước đưa ra để bảo vệ động vật hoang dã, nhất là các loài có nguy cơ tuyệt chủng nhưng cách quản lý và bảo vệ của cơ quan đảm trách vẫn chưa thật sự phát huy hết vai trò của mình, trong khi động vật hoang dã ở VN mỗi ngày một cạn kiệt, mỗi ngày phải chịu cảnh ngược đãi trong nỗi đau tột cùng.

Những gì con người đối xử với động vật như hiện nay thì quả là đáng báo động. Tại sao cứ chăm chăm vào động vật hoang dã để ăn thịt, thay vì phải ra sức bảo vệ chúng để có sự dung hòa giữa con người với thiên nhiên.

Chúng ta không thể tiếp tục ngó lơ trước “thảm nạn” giết chóc, ngược đãi động vật như lâu nay. Ngay lúc này rất cần một hành động mang tính xã hội của toàn dân - những người yêu động vật để bảo vệ chúng thoát khỏi sự ngược đãi, tuyệt chủng.

ĐỨC TUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên